Nỗi đau xé lòng của cha mẹ nữ sinh chết thảm vì tình

Giadinhnet, Theo 11:19 07/04/2013

Sau nhát dao cứa chí mạng vào cổ, cô nữ sinh con nhà nghèo ngoan hiền trong mắt gia đình, bạn bè bỗng phút chốc lìa xa cõi đời chỉ vì một khoảnh khắc hiểu lầm nông nổi của người yêu.

Nỗi đau xé lòng của cha mẹ nữ sinh chết thảm vì tình 1
Ba mẹ của nữ sinh xấu số bên di ảnh con.

Trong phút ân hận muộn màng, thủ phạm rớt nước mắt nói rằng hắn nhất thời mất kiểm soát vì nghi ngờ bạn gái mình “bắt cá hai tay” với người khác. Dù với sự biện minh nào, tội ác đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Nhưng với bậc sinh thành của cô nữ sinh bạc mệnh, nỗi xót xa như dâng đến tận cùng, quặt thắt ruột gan bởi nỗi tiếc thương đứa con mà họ suốt mấy chục năm khó nhọc nuôi nấng.

“Trò chơi” nguy hiểm của cô gái trẻ

Chúng tôi tìm đến phố Hương Chánh, phường Bình Hòa (TP. Tam Kì, Quảng Nam) chỉ vài ngày sau khi phiên tòa xét xử Nguyễn Thành Vân giết người yêu gây xôn xao dư luận kết thúc. Hỏi về nạn nhân của vụ án gây xôn xao dư luận này, người dân nơi đây dường như không giấu nổi sự bàng hoàng. Một người bán nước trung tuổi chỉ nghe phóng viên xuống hỏi thăm vụ việc, cũng vồn vã chạy lại, giọng hớt hải: “Cả đời tôi sinh ra và lớn lên ở khu phố yên bình này, chưa bao giờ thấy vụ án nào táo tợn, dã man đến thế”.

Theo như những nhân chứng sinh sống trong khu trọ chứng kiến sự việc kể lại, chiều hôm xảy ra vụ án mạng, Tăng Thị Thu, nạn nhân xấu số bị giết khi đang “tâm sự” với một người bạn tên Hoàn học cùng trường (sinh năm 1994, quê ở Khánh Hòa) trong phòng trọ. Khi Thu và Hoàn đóng cửa vui vẻ thì thầm to nhỏ thì người yêu của Thu là Nguyễn Thành Vân (SN 1988, trú phường An Phú, TP. Tam Kì) bất thình lình có mặt trước cửa phòng và gõ cửa liên hồi nhưng cô nhất quyết không mở. Mang tâm thế bực bội của kẻ bị người yêu phản bội sau lời tố giác của một người bạn mách rằng người yêu của mình đang “mây mưa” cùng với một thằng đàn ông lạ mặt, Vân đạp phăng cửa xông vào “ba mặt một lời”.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, cãi nhau inh ỏi làm huyên náo khu phố, Vân chốt hạ chỉ thẳng vào Hoàn hỏi: “Nó là gì của em?”, không chần chừ cô nữ sinh 19 tuổi quả quyết: “Người yêu tôi”. Như không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, Vân hỏi tiếp: “Thế anh là gì của em?”, giọng mỉa mai cô gái thẳng thừng đáp: “Anh chỉ là thằng tôi thương hại”. Nhục nhã, cay đắng trước những lời thốt ra từ cửa miệng của người mới hôm nào còn thề non hẹn biển với mình, Vân chạy thẳng xuống bếp xách con dao phi thẳng đến giường của Thu đang ngồi dí dao vào cổ rồi cứa ngang một nhát.

Nghe tiếng kêu, mọi người ùn ùn kéo đến sơ cứu nhưng vì vết thương quá sâu, cô nữ sinh đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện. Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Thị Yên, bạn học cùng lớp đồng thời thuê cùng dãy trọ với Thu, cho biết: “Anh Vân và Thu quen nhau đã lâu và từ trước đến giờ, ai cũng biết anh ấy là người yêu của Thu. Cả hai sống cuộc sống như vợ chồng. Vân thường đến phòng của Thu ăn cơm, có khi ở lại, còn Hoàn là bạn cùng trường Thu mới quen. Đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao cớ sự lại đến nông nỗi này bởi trong mắt bạn bè Thu là một cô bạn tốt, nhưng trong chuyện tình yêu lại thiếu suy nghĩ, yêu đương không đúng chừng mực”.

Nỗi đau xé lòng của cha mẹ nữ sinh chết thảm vì tình 2
Đến bây giờ mẹ của nạn nhân vẫn không ngờ hung thủ lại ra tay tàn độc với con gái mình đến vậy.

Nuôi con ai ngỡ nhận về khổ đau

Rời Tam Kì, chúng tôi lại lặn lội tìm về thôn Phương Tân trong cái nắng cháy rát của miền biển nghèo, quê nữ sinh xấu số Tăng Thị Thu. Con đường đất cát hun hút xóm nghèo tổ 4 trải dài, hỏi bất cứ người dân nào nơi đây từ người già đến con trẻ về em học sinh bị người yêu cắt cổ thì hầu như ai cũng biết và động lòng thương. Bà Trịnh Thị Liên, một người hàng xóm của cô nữ sinh xấu số tận tình dẫn chúng tôi đến tận nhà Thu, thương cảm chia sẻ: “Tội nghiệp con bé, mười mấy năm qua chưa khi nào được sống trong sung túc, đủ đầy. Nhà nghèo đông con, cháu lại là chị gái lớn nên từ nhỏ đã biết đỡ đần ba mẹ công việc nhà và chăm sóc em. Nghe tin cháu mất vì bị người khác giết, bà con ở đây đâu ai dám tin. Mãi hôm xe cứu thương chở xác cháu về, tui mới hay rằng cháu bị người yêu hại chết”.

Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, cũ nát, trên bàn thờ Thu lúc nào cũng khói hương nghi ngút, ba và mẹ em cứ khi nào bận việc đồng áng thì thôi chứ ở nhà là thắp hương, ngồi bên bàn thờ khấn vái cầu mong con gái ở bên kia thế giới được yên nghỉ. Gặp chúng tôi, ông Tăng Thương Tý (ba của Thu - PV) bùi ngùi kể lại: “Hôm nghe tin cháu mất, tôi đang đánh bắt xa bờ không về kịp. 10 ngày sau khi chôn cất cháu, tôi mới lật đật bắt xe về quê. Ban đầu nghe mẹ của cháu gọi điện báo, tôi nhất quyết không tin bởi con gái tôi có làm tình làm tội gì đâu mà bị người khác ghét đến nỗi giết chết. Nhưng khi mẹ cháu nói xác cháu đã mang về quê an táng tôi đành gạt nước mắt xuôi lòng. Tôi không ngờ người xuống tay cắt cổ con gái mình là thằng Vân. Tôi cứ nghĩ nó thật thà, hiền hậu lắm vì mỗi lần về nhà mình chơi, nó đều khép nép, rụt rè”.

Kể từ ngày đứa con gái đầu lòng của mình vĩnh viễn lìa xa dương thế, bà Nguyễn Thị Thành (mẹ của Thu ) đêm ngày nước mắt lưng tròng khóc thương số phận oan nghiệt gieo rắc lên gia đình mình. “Cháu vào thành phố thuê trọ học đến nay cũng gần 3 năm. Hồi trước thi tuyển lên cấp 3, cháu thi đậu ở trường phổ thông gần nhà nhưng vì thương em nên cháu xin nghỉ học giữa chừng đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ tại các quán cà phê, quán ăn. Được vài tháng, cháu xin vào trong Tam Kì đăng kí đi học trở lại. Vừa đi học, cháu vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống. Xa gia đình, chuyện tình cảm yêu đương trai gái cháu cũng ít khi tâm sự với ba mẹ. Cách đây 1 năm, cháu có dẫn một người bạn trai về ra mắt. Nghĩ cháu còn nhỏ tuổi nên tôi cứ khuyên răn tập trung lo học trước kiếm cái bằng đã, còn chuyện yêu đương để thư thư có công ăn việc làm ổn định hẵng tính. Nào ngờ, khi sắp sửa tốt nghiệp đi làm thì cháu xảy ra chuyện. Phận làm cha làm mẹ lòng dạ nào chịu nổi khi con mình bị giết hại oan ức, tội nghiệp quá”, bà Thành cất giọng nghẹn nghẹn khóc thương.

Theo như bà Thành kể lại, trong 2 đêm cấp cứu tại bệnh viện, ngồi bên con dõi theo sự sống mong manh giữa sợi dây ranh giới sống và chết, bà không kìm lòng được khi thấy nước mắt cứ tuôn dài trên hai khóe mắt của cô con gái. Muốn lắng ngheo con gọi mẹ ơi lắm nhưng vì vết thương ở cổ quá sâu khiến Thu không thốt nổi nửa lời, toàn thân tê liệt. Những giọt nước mắt muộn màng tuy không nói thành lời, nhưng phận làm mẹ như bà Thành thấu hiểu rất rõ nỗi đau của đứa con gái tội nghiệp, với bao ước mơ hoài bão về tương lai tươi sáng phía trước con bỗng chốc bị vụt tắt. Lời hứa năm sẽ kiếm tiền thay ba mẹ nuôi 3 em ăn học, phụng dưỡng ba mẹ lúc già nua ốm yếu cũng theo nhát dao oan nghiệt phải dở dang. Vụ án đau lòng này hy vọng sẽ là hồi chuông cảnh báo với những bạn trẻ đang “lầm đường” trong tình yêu tìm lại bản thân mình trước khi quá muộn.

Nỗi đau xé lòng của cha mẹ nữ sinh chết thảm vì tình 3
Ngôi trường nơi nữ sinh Tăng Thị Thu từng theo học.

Tăng Thị Thu là con gái đầu trong gia đình có 4 chị em. Sau Thu còn có 3 em nhỏ hiện đang học lớp 9, lớp 1 và lớp mẫu giáo. Ông Tăng Thương Tý (ba của Thu ) hành nghề đánh bắt cá xa bờ. Mỗi tháng về nhà một lần. Bà Thành mẹ em ở nhà chăm sóc 3 đứa em của Thu. Cuộc sống gia đình hết sức vất vả, không đủ điều kiện để chăm lo cho con cái. Cũng kể từ ngày cô con gái bất hạnh mất, cả gia cảnh càng thêm túng quẫn, vì khóc thương con nên bà Thành thường ốm đau triền miên, công việc của ông Tý cũng bấp bênh, chật vật.

Giữa tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Vân, hung thủ cắt cổ người yêu 7 năm tù về tội giết người và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 90 triệu đồng.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày