Nỗi đau khôn nguôi của người vợ nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 28/03/2015

Theo địa chỉ danh sách những nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh, chúng tôi tìm đến gia đình hai nạn nhân cùng trong một huyện tại Nghệ An. Tại đây, khung cảnh tang thương bao trùm khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy nhói lòng.

Tại gia đình thân nhân anh Lâm Hữu Chính (SN 1978, trú tại xóm 7, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là một trong 13 nạn nhân đã tử vong trong vụ sập giàn giáo tại Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh), mấy ngày nay, không khí tang thương, ảm đạm trùm lên ngôi nhà nhỏ. Người vợ thất thần trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Di ảnh nạn nhân Lâm Hữu Chính.

Hình ảnh cám cảnh những người đến đưa tang là những đứa trẻ con của anh Chính còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha. Người vợ với đôi mắt như vô hồn nhìn vào di ảnh của chồng. Mấy ngày hôm nay, chị đã khóc hết nước mắt vì sự việc xảy ra quá đường đột.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình anh Chính hiện còn 4 người gồm 1 mẹ già, vợ và 2 đứa con nhỏ, nhìn những ánh mắt thơ ngây trong đám tang bố vẫn hồn nhiên cười đùa khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trên mặt chị hằn lên nỗi đau tột cùng khi nhìn 2 đứa con thơ dại. Không biết sau này đây, với đồng lương thợ may chỉ 2,3 triệu đồng/tháng, chị và các con sẽ sống ra sao. 

Vợ anh Chính thất thần trước sự việc xảy ra.

Chị nghẹn ngào: “Bây giờ anh ấy đi mất rồi, chồng tôi là trụ cột của cả nhà, giờ anh đã đi mãi, mẹ con tôi không biết nương tựa vào ai”.

Anh Lâm Hữu Chiến - em ruột nạn nhân Lâm Hữu Chính cho biết: "Gia đình anh Chính cũng không khá giả gì, đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ nuôi hai cháu nhỏ, giờ anh ấy mất đi thật sự là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình".

Cùng chung cảnh mất người thân, tại gia đình anh Phạm Xuân Hùng (SN 1986, tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cũng là một trong những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo) cơn mưa chiều nặng hạt như hòa cùng nỗi buồn đau.

Nhiều người hàng xóm, họ hàng đến chia buồn, an ủi, động viên các thân nhân của nạn nhân. Đặc biệt là người vợ trẻ liên tục ngất lên ngất xuống khi biết tin chồng mình thiệt mạng.

Di ảnh anh Phạm Xuân Hùng.

Hiện gia đình anh Hùng gồm có bố mẹ, bà nội cùng vợ và 2 con còn rất nhỏ. Bà nội anh Hùng ngồi giữa khoảng sân rộng trước bàn thờ của cháu với khuôn mặt trầm ngâm, nỗi đau đã chìm sâu vào trong, không thể khóc thành lời.

Vợ anh Hùng (quê ở Phú Thọ), sinh năm 1987, kém anh Hùng 1 tuổi. Hai người quen nhau từ hồi còn học chung tại trường Cao đẳng Nông nghiệp. Cả hai đã có bằng cử nhân nhưng hiện đang thất nghiệp, hiện gia đình chỉ trông chờ vào cửa hàng bán đồ ăn sáng ngay tại nhà.

Theo vợ anh Hùng, thời gian vừa qua anh Hùng có nói làm công nhân tại Formosa với mức lương khá, trong 1 tháng được làm 15 ngày ca sáng, 15 ngày ca đêm, ca đêm có mức lương cao hơn ca sáng nên anh cũng tự nguyện xin đăng ký đi làm. 

“Anh ấy tự nguyện anh ạ, chồng em đi làm từ ngày 1/3 nên tính tới hôm chồng em mất là mới có được 25 ngày, chưa tròn 1 tháng, chưa đưa được đồng lương nào về cho vợ con. Rồi đây cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào?" 

“Em cũng không biết nữa, em không tin sự việc lại xảy ra như thế, hai con em phải chịu cảnh mất cha. Em thật sự không biết phải làm thế nào khi chồng em đã không còn nữa” - Chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.


Vợ nạn nhân Phạm Xuân Hùng với đứa con nhỏ còn thơ dại chưa cảm nhận được nỗi đau mà người mẹ đang gánh chịu.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, phía tỉnh đang yêu cầu các nhà thầu và đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc hỗ trợ đối với những nạn nhân trong vụ sập giàn giáo theo quy định.

Sau khi xảy ra sự việc, phía tỉnh cũng đã có hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng là 5 triệu đồng, người bị thương là 2 triệu đồng. Phía công ty Samsung cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng số tiền 30 triệu đồng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày