Nỗi đau của gia đình 2 nam thanh niên chết thảm ở ngã tư Hàng Xanh

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 15/05/2015

Không khí tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vô cùng đau thương khi gia đình 2 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của con, cháu mình. "Cháu nó hiền lành mà chết oan uổng quá”, cậu ruột của An đau đớn nói.

Chiều 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh, TP. HCM đang tiếp tục lấy lời khai từ Vũ Đức Tài (18 tuổi), nghi can đâm chết anh Nguyễn Bình An (17 tuổi) và anh Phạm Thái Minh (19 tuổi) ở trước quán cà phê gần ngã tư Hàng Xanh, do mâu thuẫn tình cảm.

Nguyễn Bình An hiện là học sinh lớp 11 một trường THPT ở Quận Bình Thạnh. Hằng ngày ngoài việc đi học, An còn phụ giúp gia đình buôn bán. Trong khi đó Phạm Thái Minh trước đây làm nghề giữ xe, sau đó Minh học nghề sửa xe ở quận Bình Thạnh. Đôi bạn này chơi khá thân thiết do lúc trước nhà cả 2 ở gần nhau. Hơn 3 tháng nay, gia đình Minh chuyển nhà đến đường Phan Văn Hớn (quận 12) sinh sống. 

Dù không còn ở gần nhưng đôi bạn khá thân nên vẫn thường xuyên liên lạc và đi cùng nhau. Khoảng 21 giờ ngày 14/5, Minh rủ An đi chơi, An xin phép ba mẹ đi chơi, không ngờ đó là buổi tối định mệnh.


Hiện trường vụ trọng án xảy ra đêm 14/5. Ảnh: (Facebook B.C).

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh – Chủ quán café nơi xảy ra vụ án mạng, bàng hoàng kể lại sự việc: “Lúc đó tôi đang ăn cơm trong nhà thì thấy một thanh niên giơ cao cái bàn lên trời, một thanh niên chạy vào giữa nhà và nằm gục xuống nền, một thanh niên khác chạy ra đường, gục xuống bánh xe, người dính đầy máu. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn với đồng bọn, con trai tôi đã đưa hai thanh niên đi cấp cứu, nhưng do nạn nhân bị đâm khá nặng, mất máu nhiều nên đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu”.

Sau khi nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Lực lượng trinh sát hình sự cũng đã tóm gọn kẻ thủ ác không lâu sau đó.

Biết tin, người nhà của hai nạn nhân đã tức tốc chạy đến Bệnh viện nhân dân Gia Định, Quận Bình Thạnh nhưng cả hai đã tử vong trên đường cấp cứu.

Chiều 15/5, chúng tôi đến Nhà tang lễ của Bệnh viện thì gặp ông Nguyễn Thành Huy, cậu ruột của Bình An. Nuốt nước mắt, ông Huy nghẹn ngào nói:“Cháu nó hiền lành, không biết sự tình thế nào mà bọn bất lương nỡ đâm chết nó như vậy”.


Ông Huy - cậu ruột của nạn nhân An rưng rưng nước mắt kể lại sự việc.

Cũng có mặt tại Nhà tang lễ để lo hậu sự cho Minh, bà Hồ Thị Kim Thoa, mẹ của Minh, ngậm ngùi chia sẻ: "Nhà có hai anh em, nó là con trai duy nhất, mà hiền lắm, bình thường đi học về là nó ở nhà chứ ít đi chơi, đêm qua nó xin đi chơi một lúc, nào ngờ xảy ra sự việc đáng tiếc. Con tôi hiền lành chứ có ăn chơi phá phách gì đâu mà chết oan quá” .


Bà Thoa, mẹ của Minh kể lại sự việc.

Trước đó, vào tối ngày 14/5, Tài nghe bạn gái mới tên Tr. nói có gặp N.A.T. (19 tuổi, quận Bình Thạnh, bạn gái cũ của Tài) tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn gần vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh). Nghe Tr. nói xong, Tài nghĩ T. nói xấu mình với bạn gái mới nên gọi điện cho T. nói: “Lúc nãy mày làm gì Tr., chờ đó tao tới”. Gần 20 phút sau, Tài chạy xe máy chở Tr. đến quán cà phê để “hỏi tội T.”. Tại đây Tài quát lớn: "Lúc nãy đứa nào nói gì với Tr.?".

Đang ngồi uống cà phê với T., Nguyễn Bình An và Phạm Thái Minh đứng lên nói với Tài có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tuy nhiên, máu “điên” nổi lên, Tài rút dao mang theo đâm vào người Minh. Thấy bạn bị đâm, An đứng dậy can ngăn và đỡ thì cũng bị Tài đâm vào người.

Sau khi gây án, Tài nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Riêng Minh và An được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm pháp y thi thể hai nạn nhân và tiếp tục lấy lời khai đối tượng Tài để làm rõ vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày