Niềm vui của người đàn ông Ấn Độ khi lần đầu tiên có tủ lạnh

, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 29/01/2015

3/4 hộ gia đình trên thế giới đã có tủ lạnh - 1 thiết bị gia dụng thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, mới đây, 1 thợ may đến từ Ấn Độ mới trở thành người đầu tiên sở hữu tủ lạnh trong ngôi làng có 200 cư dân.

Với niềm vui sướng, háo hức, anh Santosh Chowdhury - 1 thợ may đến từ làng Rameshwarpur, Calcutta, phía Đông Bắc Ấn Độ liên tục đi lại quanh nhà trong lúc chờ chiếc tủ lạnh mà mình vừa mua được lắp đặt. 

Đó là 1 ngày trọng đại không phải của riêng gia đình anh mà còn của tất cả người dân Rameshwarpur bởi đây là chiếc tủ lạnh đầu tiên được "cập bến" tới ngôi làng nhỏ có 200 cư dân sinh sống. "Có được 1 chiếc tủ lạnh là điều rất hiếm thấy ở ngôi làng của chúng tôi", anh Santosh chia sẻ. 

Niềm vui của người đàn ông Ấn Độ khi lần đầu tiên có tủ lạnh 1
Anh Santosh làm thợ may tại ngôi làng nhỏ của Ấn Độ. Sau nhiều năm tích cóp, anh đã có đủ tiền để mua 1 chiếc tủ lạnh.

Tình trạng thiếu tủ lạnh không chỉ diễn ra ở làng Rameshwarpur. Theo số liệu thống kê, trung bình, cứ 4 hộ gia đình ở Ấn Độ mới có 1 gia đình sở hữu tủ lạnh. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển, con số này lên tới 99%.

"Chúng tôi là thế hệ đầu tiên sở hữu tủ lạnh trong gia đình. Không ai ở thế hệ ông cha tôi có cơ hội được nhìn thấy thiết bị gia dụng hiện đại này", anh Santosh nói.

Dù thế giới đã thay đổi, phát triển với tốc độc chóng mặt, thế nhưng, cuộc sống ở làng Rameshwarpur vẫn rất mộc mạc, đơn sơ. Người dân nơi đây vẫn thường tắm dưới những con sông, ao hồ giữa làng, trẻ em vẫn chơi thả diều mỗi khi được nghỉ học. Những ngôi nhà nhỏ tạm bợ được làm từ lán, bạt, gạch và bùn đất. Mặc dù làng đã có điện và ti vi thế nhưng ở đây, tủ lạnh vẫn là thiết bị gia dụng xa xỉ.

Santosh là 1 thợ may, anh sống trong túp lều được ngăn đôi, 1 bên là chỗ ở và 1 bên là nơi anh làm việc. "Tôi không chỉ làm mỗi việc đó, thỉnh thoảng, tôi vẫn làm việc bán thời gian trong các công ty. Tôi kiếm được khoảng 3 đến 4USD (60.000 đến 80.000 đồng) mỗi ngày", anh nói.

Cuộc sống vất vả, đặc biệt là đối với vợ anh, cô Sushoma. Cô nấu ăn hàng ngày trên chiếc bếp bên ngoài túp lều nhỏ. Do không có cách nào để cất trữ đồ thừa nên mỗi ngày, cô đều phải đi chợ từ sáng sớm để mua thức ăn về nấu cơm.

Niềm vui của người đàn ông Ấn Độ khi lần đầu tiên có tủ lạnh 2
Cô Sushoma nấu ăn bên ngoài túp lều của gia đình.

Vì nghĩ thương vợ và mong vợ có được cuộc sống nhàn nhã hơn, anh Santosh đã quyết tâm và nuôi ước mơ mua được 1 chiếc tủ lạnh suốt 10 năm qua. "Có được 1 chiếc tủ lạnh sẽ giúp cuộc sống của bạn thuận tiện hơn. Bạn không cần mua rau quả mỗi ngày và có thể tích trữ đồ ăn, đặc biệt là vào mùa Hè", anh nói.

Để thực hiện ước mơ to lớn, anh Santosh đã phải tiết kiệm tiền hàng tháng. "Vì số tiền tôi kiếm được không nhiều nên phải mất rất nhiều năm, tôi mới có đủ tiền mua tủ lạnh", anh cười chia sẻ.

Tại 1 cửa hàng cách nhà anh Santosh khoảng 15km, có một số mẫu tủ lạnh được bày sẵn để khách hàng có thể lựa chọn. Và cuối cùng, anh Santosh đã chọn mua chiếc tủ màu mận chín.

Niềm vui của người đàn ông Ấn Độ khi lần đầu tiên có tủ lạnh 3
Anh Santosh chọn mua tủ lạnh.

"Thực sự rất khó chọn. Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi không biết nên chọn cái nào. Vợ tôi muốn chọn cái màu đỏ, trong khi tôi muốn 1 cái tiết kiệm điện", anh Santosh nói.

Rất may là anh Santosh cùng vợ đã mua tủ lạnh vào đúng đợt hạ giá. Vì thế, tổng số tiền mà anh phải trả là 3.800.000 đồng.

"Không ai trả toàn bộ tiền mặt như gia đình anh ấy. Mọi người thường vay ngân hàng hoặc trả góp, bởi vậy, ngày nay, những người có thu nhập thấp vẫn có thể mua được tủ lạnh", chủ cửa hàng chia sẻ.

Sau khi thanh toán cho cửa hàng, anh Santosh bắt đầu vận chuyển chiếc tủ lạnh về nhà. Đi bên cạnh chiếc xe chở tủ lạnh, anh liên tục nở nụ cười rạng rỡ. 

Chiếc tủ lạnh được đặt ở nơi trang trọng, ngay bên cạnh chiếc máy khâu của anh Santosh và chiếc ti vi đã cũ.

"Chúng tôi đã mơ về giây phút này từ lâu lắm rồi. Hàng xóm cũng đã hỏi xem liệu mọi người có thể cất đồ trong tủ lạnh của gia đình tôi được không. Tôi không thể chờ đợi được giây phút uống nước lạnh vào mùa Hè này", anh Santosh nói.

Khi chiếc tủ lạnh được đưa về nhà, rất đông người dân làng đã kéo đến chung vui. "Giờ thì họ không phải mua đồ ăn mỗi ngày nữa rồi. Tôi cũng phải mua 1 chiếc mới được", 1 người phụ nữ chia sẻ.

Đó là khoảnh khắc đặc biệt với dân làng Rameshwarpur bởi nó có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. "Giờ thì tôi đã có thể chú tâm làm việc và không lo lắng gì đến việc mua đồ ăn cho gia đình nữa. Vợ tôi cũng vì thế mà có thể phụ giúp tôi nhiều việc hơn", anh Santosh nói.

Vừa nói, anh vừa mở tủ lạnh ra để đặt những loại thực phẩm đầu tiên vào tủ lạnh gồm khoai tây, trứng gà và một ít sữa.