Niềm vui của bé gái mồ côi lần đầu được dự lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 11:54 05/09/2015

Tại trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu sáng ngày 5/9, bé Thanh Nhã lần đầu tiên được đến trường, được chào cờ trang nghiêm, được dự lễ khai giảng cùng thầy cô và các bạn học sinh có hoàn cảnh giống mình...

Sáng nay 5/9, cả nước rộn ràng đón mừng ngày khai giảng năm học mới, một năm học hứa hẹn nhiều niềm vui, những tiếng cười, đặc biệt là đối với các em học sinh tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Q.10, TP. HCM).

14-638d7
Trống vang lên từng hồi, đội ngũ giáo viên tươi cười đón từng em nhỏ đến đây nhập học, khiến không khí trở nên vui tươi ấm áp hơn bao giờ hết.

3-163a2-8a96c
Đây là ngày khai trường đầu tiên của bé Dương Thế Thanh Nhã (3 tuổi). Bé bị khiếm thị và mồ côi cha mẹ nên được gửi vào trường học.

17-163a2-8a96c
Thanh Nhã luôn được quan tâm đặc biệt, bé dễ thương, xinh xắn nên không chỉ thầy cô tại trường và các phụ huynh gặp em đều muốn bế em vào lòng.

6-163a2-8a96c
Bé luôn mỉm cười vì được đến trường. Vì còn nhỏ nên bé chỉ ước mơ được có mẹ, sau đó quay qua nắm chặt bàn tay của một sư cô.

15-163a2-8a96c
Tất cả các em đến đây đều xem nhau như anh em một nhà, người đến trước hướng dẫn người đến sau, chia sẻ kinh nghiệm cũng như dẫn các bạn đi giới thiệu với mọi người.


Cô Hà Thanh Vân - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: "Năm nay, trường đón thêm hơn 30 em học sinh mới, bao gồm vừa khiếm thị, vừa điếc. Chúng tôi đã chuẩn bị một giáo án mới để có thể dạy cho các em hòa nhập với cộng đồng. Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay đón các em từng lứa tuổi, bất kỳ thời điểm nào chứ không chỉ riêng một ngày trong năm. Với chúng tôi, không một em nào ở đây là khiếm khuyết, mà các em đang cố gắng từng ngày để bộc lộ năng khiếu của mình".

11-163a2-8a96c
Các em học sinh vui mừng khi gặp lại thầy cô.

Làm quen bạn mới với bao nhiêu niềm vui, nụ cười. Một bạn trai chia sẻ: "Từ khi đến trường em đã không còn mặc cảm, không ngại ngần khi tiếp xúc với người khác. Tất cả sự yêu thương em ao ước đều nhận được từ các cô. Em không chỉ được học chữ, được có thêm bạn bè mà còn được chơi Violin, đó là niềm hạnh phúc mà chỉ khi đến trường em mới có được. Em xin cảm ơn tất cả các thầy cô".

9-163a2-8a96c
Vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, tuy không thể nhìn thấy nhau nhưng tất cả đều nhận ra nhau bởi giọng nói.


13-163a2-8a96c
Tại Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, các cô không khác nào những người mẹ thực sự, không chút ngại ngần, cô đã cúi xuống chỉnh lại đôi chân của một bạn bị tật để bạn có một vị trí ngồi thuận tiện nhất để theo dõi buổi khai giảng.

Buổi lễ khai giảng được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ vừa sôi nổi, vừa trầm lắng, đó là những lời cảm ơn đặc biệt mà các em nhỏ ở trường muốn gửi đến thầy cô của mình. Giây phút xúc động nhất là dàn hợp ca của các em khiếm thị trong lớp năng khiếu Violin. "Tại đây, các em được phát huy hết sở trường của mình để nuôi dưỡng tâm hồn mình và có thể sau này nhờ vào năng khiếu ấy các em có thể theo đuổi ước mơ hay ít nhất là tự tin sống bằng đôi tay của mình", cô Hà chia sẻ.

8-638d7
Các em biểu diễn trước ngày khai trường, tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu các em được tự bộc lộ và nâng cao năng khiếu để không cảm thấy thiệt thòi so với các bạn khác.

2-163a2-8a96c
Các em hát Quốc Ca trong niềm hãnh diện chào đón ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2015-2016.

Chào đón năm học mới, chào đón những điều lạ lẫm về thế giới bên ngoài, các em sẽ không còn "bị giam trong trí tưởng tượng" non nớt của mình về những hình ảnh thực tế mà các em có quyền được biết. Năm học mới nhiều niềm vui và sự ý nghĩa sẽ tưới mát tâm hồn, những mầm non cần được ươm mầm. Chúc cho các em có một năm học đầy sự khám phá bên những người mẹ thân yêu của mình - những người thầy thầm lặng của Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.