Trước khi gặp Bích Hà, Trúc Vy đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng
mọi thứ đều kết thúc bằng sự đau khổ cho cả hai bên.
"Tôi còn
nhớ rất rõ cuộc tình thứ nhất. Đó là lần rung động mạnh mẽ đầu tiên
trong cuộc đời của con tôi với một cô gái khác nhưng lại bị gia đình bên
kia phản đối một cách kịch liệt. Có lần phụ huynh của cô gái đó còn
xông thẳng vào nhà tôi đập phá đồ đạc và hét to cho hàng xóm nghe rằng:
"Chị có biết con chị bị bệnh không hả?! Tại sao lại cho nó giao du với
con nhà tôi?!”. Sau đó là hàng loạt những lời chửi mắng thậm tệ trong
khi con của tôi lại đóng chốt cửa, tắt đèn và nằm thu mình lại một góc ở
trên gác", chị Nguyệt nhớ lại những ngày tháng cũ, khi nhìn trái tim con mình tan vỡ nhiều lần.
Sau ngày hôm đó, chị Nguyệt thấy con mình cứ thẫn thờ, cũng
không thấy cô bé ngày nào hay qua nhà chơi nữa. Hằng ngày, chị nghe thấy
tiếng con mình đang thút thít khóc trên gác nhưng lại cố kìm lại không phát ra
tiếng.
"Nó thường mở mấy bài hát ngày xưa 2 đứa hay hát cùng nhau rồi cứ
lẩm bẩm trong miệng. Nó vừa khóc vừa hát ở trên, tôi thì khóc ở bên
dưới. Lòng tôi đau như cắt. Con đau một nhưng mẹ đau mười. Vài tháng sau tôi nghe được tin cô bé ngày
nào theo đuổi con mình đã có chồng và có chửa. Chưa đầy một năm sau tôi
lại nghe tin cô bé ấy li dị và phải sống một mình nuôi con. Lúc này,
tôi chợt thấu hiểu, hạnh phúc cả đời của con cái không thể nào do cha mẹ
tự ý định đoạt được", chị chia sẻ.
Chị Nguyệt bước lên sân khấu đầy tự tin và hạnh phúc trong đám cưới người con trai chuyển giới của mình.
Cứ tưởng rằng sau vài năm, vết thương của Vy sẽ được chữa lành bởi một tình yêu mới, nhưng rồi bố mẹ cô gái kia cũng phát hiện, và họ gọi điện chửi bới chị Nguyệt, nói rằng con chị lây "bệnh" sang con gái họ. Chị Nguyệt cũng đã cố gắng giải thích nhưng họ không hiểu. Gia đình đó đã làm đủ mọi cách để ngăn cản tình yêu này, kể cả việc bắt Vy về và đánh đập trước mặt con gái họ. Chị nghẹn ngào nhớ lại:
"Lúc đó, Vy nhìn tôi
bằng một ánh mắt mà suốt cuộc đời mình cũng chẳng thể nào quên được. Nó
hét to lên, vừa hét vừa khóc: “Tại sao má lại đẻ con ra như thế này!?
Tại sao? Tại sao biết vậy lúc nhỏ má không bóp mũi con chết đi!? Tại sao
con không được yêu?". Cuộc tình thứ hai của Vy thế đó, kết thúc một cách chóng vánh và vô cùng chua xót".Cho đến cuộc tình cuối cùng với Bích Hà, chị Nguyệt vẫn nghĩ rằng chắc rồi con mình cũng sẽ lại đau
khổ nữa. Mặc dù vậy, chị vẫn cố gắng vui vẻ và cổ vũ cho con mình cứ
sống, cứ yêu. Lần này, thay vì cứ để mặc cho mối quan hệ đó tiến
triển, chị quyết định tới nhà cha mẹ của Hà với mong muốn có thể giải
thích, tác động đến suy nghĩ của họ trước khi mối quan hệ này lại
có kết cục như trước. Ngồi tại nhà của Hà, chị nói rằng Trúc Vy đã quen Hà lâu rồi và 2
đứa hiện đang có ý định sống chung với nhau, chị đến đây để xin phép bố mẹ của Hà cho Hà một danh phận và được về sống chung với gia đình của chị Nguyệt. Hoàn toàn ngạc nhiên, ông bà đã vô tư trả lời
“Nhà tôi
thì cũng nghèo, không lo lắng gì được cho cháu, chỉ mong cháu có thể tìm
được hạnh phúc, sống vui là tụi tôi vui rồi”. Một cảm giác vỡ òa trong chị.
Chị Nguyệt thay mặt họ nhà trai gửi lời cảm ơn đến đông đảo khách mời đến tham dự lễ cưới của con chị.
Bố của Trúc Vy cũng gửi lời cảm ơn và chúc phúc đến hai con mình.Bích Hà sống trong gia đình chị Nguyệt dưới danh phận con dâu đã 5 năm nhưng cô vẫn luôn mơ ước được mặc áo cô dâu, mơ ước chụp ảnh cưới, được mọi người nhìn nhận như những cặp vợ chồng bình thường. Biết được mong mỏi của cặp đôi này, chị Bùi Phương Thảo (SN 1982, nhân viên văn phòng tại Nha Trang) đã quyết định đứng ra tổ chức lễ cưới cho cặp đôi LGBT đầu tiên tại thành phố này bất chấp sự can ngăn của vài người thân.
Chị Phương Thảo (tóc ngắn, đầm đen) là người hỗ trợ nhiệt tình cho đám cưới của cặp đôi Trúc Vy - Bích Hà.
Chị Thảo chia sẻ: "Tôi là người dị tính nhưng đã từng tiếp xúc với những người LGBT và tôi rất quý họ. Họ đều là những người chân thành, tài năng nhưng cuộc sống ít khi nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi bị xã hội kỳ thị và gia đình luôn tạo áp lực ở mọi mặt. Biết được chị Nguyệt có con trai chuyển giới muốn tổ chức đám cưới, tôi đã cùng gia đình lên ý tưởng, kế hoạch, thực hiện album ảnh cưới, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng và kết quả thực sự tốt đẹp".
Bích Hà xúc động và bật khóc vì đã được mặc áo cô dâu như bấy lâu nay mình mong ước. Ban đầu, một nhà hàng đã từ chối tổ chức vì nói rằng đây là... đám cưới "đồng tính", họ không chấp nhận. Sau đó, một khách sạn trong địa phương đã hỗ trợ cho cặp đôi làm lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp.
Chị Nguyệt cho biết chị đã nung nấu ý định tổ chức đám cưới cho người con chuyển giới của mình, đó là
nguyện vọng cả đời của chị, từng ngày từng giờ chị luôn mong đợi thời khắc này
để cùng thể hiện, truyền đạt lại giá trị tốt đẹp trong gia đình chị đến
mọi người.
"Sau cả một quá trình chuẩn bị và đám cưới được tiến hành, tôi rất hạnh phúc và không ngờ rằng lượng khách tới tham dự ngoài sự mong
đợi của mình, trong đó đa số là những người dị tính, những người
hàng xóm láng giềng, những người trong cơ quan ban ngành nhà nước, đa
số họ đều là những bậc trung niên lớn tuổi nhưng đã đến ủng
hộ cho đám cưới của con tôi. Tôi thực sự rất trân trọng điều đó".
Đã từng nhìn con gái mình lấy chồng, một đám cưới bình thường như bao đám cưới khác ở thành phố này, nhưng trong đám cưới của con mình, cảm xúc mới lạ đã đến với chị Nguyệt. Chị cảm thấy như được cởi bỏ tấm áo khoác cũ kĩ chật chội và nóng nực suốt bao lâu
nay. Cuối cùng gia đình chị đã có thể gạt bỏ đi định kiến và
chuẩn mực cổ hủ của xã hội sang một bên, tiếp bước trên con đường đấu
tranh thúc đẩy quyền con người. Với sự kiện lần này, chị mong muốn đó sẽ là phát pháo khởi xướng và là một niềm động lực cho tất cả các bạn LGBT.
"Cuối cùng, tôi đã có thể nhìn con trai chuyển giới của mình hạnh phúc trong lễ cưới", chị Nguyệt mỉm cười, chia sẻ.
Nhân đây, chị Nguyệt cũng muốn nhắn nhủ với những người làm cha, làm mẹ có con là người LGBT rằng hãy yêu thương và dành thời gian gần gũi để lắng nghe trái tim con mình nhiều hơn.
Những hình ảnh trong album cưới của cặp đôi này: