Những màn treo thưởng "khủng" dành cho sĩ tử thi đại học

Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/07/2013

Nếu vượt qua kỳ thi đại học được đánh giá là “khó nhằn” năm nay, nhiều sĩ tử đã được bố mẹ hứa tặng những món quà đắt giá về cả vật chất lẫn ý nghĩa tinh thần độc đáo.

Những phần thưởng đắt tiền đầy hấp dẫn

“Nếu thằng Bi nhà cô mà thi đỗ Bách Khoa, có giấy báo kết quả là cô mua cho nó “con” SHi ngay. Nó vẫn thích xe này nhưng vì đắt quá nên lúc trước cô chưa mua, tiện thể đợt thi đại học này cô treo làm giải thưởng luôn. Xem ra vì có phần thưởng lớn mà nó chăm học hẳn. Hai ngày thi đại học đợt 1 vừa rồi, Toán với Lý đề khó nên con nhà cô chỉ làm được 60% nhưng Hóa thì làm được 90%, gỡ điểm cho hai môn kia”, cô Thảo (Hàng Trống, Hà Nội) chia sẻ về món quà là chiếc xe máy trị giá khoảng 130 triệu của hãng Honda mà cô treo thưởng cho cậu con trai năm nay thi đại học.

Cô Thảo không phải là phụ huynh duy nhất treo thưởng là những thứ đồ rất có giá trị cho các sĩ tử tham dự kỳ thi vượt vũ môn. Gia đình có điều kiện, và cũng muốn khích lệ tinh thần con cái nên nhiều bậc làm cha làm mẹ không ngại bỏ ra những khoản tiền lớn “đầu tư” cho con. Hầu hết, phụ huynh có điều kiện đều nghĩ “Mua cho con mình chứ cho ai”, hơn nữa, từ bé đã quen với cuộc sống đầy đủ nên với nhiều sĩ tử tuổi teen bây giờ, thứ để khích lệ tinh thần phải là những món quà giá trị hơn hẳn. Điều đó đồng nghĩa với giá cả cũng phải ở vị trí “chót vót”.

Đỗ vào trường cấp 3 danh giá ở Hà Nội, Ngọc Mai (Tôn Đức Thắng, Đống Đa) được bố mẹ thưởng ngay cho chiếc xe máy Lx125 màu trắng xinh xắn. Vốn là niềm tự hào của gia đình khi luôn đạt thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn, không đua đòi ăn chơi nên Mai luôn được bố thưởng những món quà giá trị. Biết con gái thích đồ công nghệ của hãng táo cắn dở, bố Mai không bao giờ từ chối đổi laptop Macbook, iPhone đời mới nhất cho con. Cuộc sống đầy đủ đến nỗi, tưởng chừng như cô bé chưa từng biết đến thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Năm nay, Mai đăng ký thi khối A1 trường đại học Ngoại thương. Tuy Mai có học lực khá giỏi, nhưng Ngoại thương vẫn là một mục tiêu “khó nhằn”. Biết thế, anh Khắc Vũ - bố Ngọc Mai - đã hào phóng treo giải thưởng từ đầu năm cho cô con gái rượu: đó là một chiếc xế hộp trị giá 1 tỉ 2 nếu như cô bé thi đỗ ngành Kinh tế đối ngoại khối A1, đạt 24 điểm.

Những màn treo thưởng "khủng" dành cho sĩ tử thi đại học 1
Phần thưởng cũng là một "liều thuốc" hiệu quả khích lệ tinh thần các sĩ tử thi đại học. Ảnh minh họa.

Ngay khi biết phần thưởng có giá trị hơn hẳn những gì mình từng đạt được, Ngọc Mai đã dành hết quyết tâm và thời gian vào việc học hành, thi cử. Hôm qua, anh Vũ vui vẻ cho biết chỉ trừ môn Toán hơi “vấp”, còn lại, nhất là môn Tiếng Anh thì Mai phải đạt 9 điểm trở lên. Điều đó có nghĩa là ở tương lai gần, cô sinh viên sinh năm 1995 sẽ sở hữu chiếc xe bạc tỉ đáng mơ ước. Anh Vũ cho biết: “Nhà có mỗi mình nó, vợ chồng tôi đi làm bao năm cũng chỉ muốn con cái đầy đủ. Hơn nữa cháu không chơi bời hư hỏng gì, phần thưởng như thế là quá xứng đáng!”.

Nắm được tâm lý thích gì, cần gì của con nên nhiều phụ huynh đã “nhanh trí” đưa ra những món quà trong mơ nhằm khích lệ “đúng lúc, đúng chỗ”. “Với lũ trẻ đang ở tuổi dở dở ương ương thế này, không nên áp đặt rằng Con phải làm bài tốt, con phải vì bố vì mẹ... mà tặng một món quà đúng ý chúng thích và có giá trị cao sẽ khiến chúng cố gắng ở mức cao nhất”, chị Thu Hiền, một phụ huynh ở phố Thái Hà cho biết.

Con gái chị Hiền năm nay cũng thi đại học, nhưng yêu cầu của chị Hiền không cao như anh Vũ. Chỉ cần con gái đỗ vào ngành Kế toán của một trường đại học tầm tầm với điểm chuẩn như năm ngoái là 15,5, chị hứa sẽ tặng cô gái mới lớn chiếc túi xách hàng hiệu mà cô bé đang “tị nạnh” với bạn. Biết con gái “điệu” và thời trang, chị Hiền hy vọng món quà sẽ là động lực cao nhất để cô bé thi thật tốt. Được biết, chiếc túi chị Hiền hứa tặng con có hiệu Celine, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Những chuyến du lịch hạng sang

Không phải những món vật chất khủng như hàng hiệu hay xe cộ, nhiều bậc phụ huynh lại chọn quà mang tính chất tinh thần nhiều hơn, nhưng vẫn không kém phần hoành tráng và đắt đỏ.

Phương Lan, một sĩ tử dự thi trường Học viện Ngân hàng hồ hởi cho biết, phần thưởng mà bố mẹ hứa dành cho cô bé là chuyến du lịch Châu Âu gồm Pháp – Thụy Sĩ – Ý trị giá 90 triệu đồng. Nếu thi đỗ, bố Lan sẽ đăng ký ngay tên con gái vào tour và đồng ý cho cô bé du lịch một mình theo ý thích. Đây là ước mơ từ bé của Phương Lan, nay đủ 18 tuổi và đến kỳ thi Đại học mới được bố “treo giải”. Phần thưởng trong mơ ấy đã khích lệ Lan “phải đỗ bằng được” vào trường ĐH Văn Hóa.

Những chuyến du lịch hạng sang như Châu Âu, Hongkong, Singapore… là phần thưởng tinh thần khá lớn từ phụ huynh có điều kiện dành cho các sĩ tử. Đó cũng là kỳ nghỉ xả hơi dành cho con cái mà bậc làm cha mẹ “ém” từ đầu năm. Nhiều phụ huynh còn hào phóng đến mức không quan trọng kết quả thi, chỉ cần con cái cố gắng hết mức là đã được quyền xả hơi sau thời gian dài ôn và thi cử mệt mỏi.

Anh Chí Toàn, phó giám đốc chi nhánh công ty tài chính P cho biết, anh đã đặt xong vé cho chuyến đi Hongkong 5 ngày - 4 đêm cho cả nhà, một tuần sau khi cậu út nhà anh thi xong đại học. “Gọi là quà để khích lệ cháu, chứ kể cả cháu có “trượt vỏ chuối”, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi không muốn áp đặt con cái, bắt chúng phải thi thật tốt. Không đỗ đại học thì cao đẳng, hoặc ôn tiếng anh rồi thi học bổng du học, chẳng sao cả. Nhưng biết đâu, vì phần thưởng là chuyến du lịch ấy mà cháu sẽ cố gắng hết mức?”, anh Toàn vui vẻ cho biết.