Những gương mặt hotboy tàn ác, lĩnh án tử hình

Trí Thức Trẻ, Theo 09:36 27/03/2014

Không ai có thể ngờ được đằng sau những gương mặt đẹp trai, thư sinh kia là những vụ giết người, cướp của mà khi nghe qua tình tiết vụ án, nhiều người không khỏi xót xa...

Trong thời gian vài năm trở lại đây, trong những bản án được tuyên trước tòa, có rất nhiều những chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, thậm chí là rất đẹp trai, mà nhiều cô gái hiện đại hay gọi là "hot boy" lĩnh án tử hình. Bản án nghiêm khắc nhất dành cho những người phạm tội không thể tha thứ.

Không chỉ có vậy, những tử tù với gương mặt điển trai này còn có trình độ học vấn cao, hiểu biết. Nhưng hành động gây ra thì quá ác độc.

Đã qua cái thời mà người ta "nhìn mặt đoán người". Không hẳn người mang hình dáng "giang hồ" sẽ là giang hồ. Còn người mang vẻ thanh tú, ưa nhìn sẽ là người tốt...

Gã thanh niên điển trai giết người yêu tàn bạo

Ngày 25/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Phú và chị Nguyễn H.H. có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3/2013. Đến tháng 6/2013, chị H. sang Đan Mạch du lịch và thăm bạn trai cũ đến ngày 18/7/2013 mới về Việt Nam.

Chiều cùng ngày, khi Phú đang đi làm thì H. nhắn tin nói mình đã về Việt Nam và vừa đến nhà trả cho mẹ Phú 10 triệu đồng mượn trước khi đi du lịch.

Phú bị dẫn giải sau phiên tòa.

Nghĩ người yêu đã có tình cảm với người khác, Phú về nhà lấy một con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe máy rồi chạy đến nhà chị H. trên đường Hàm Nghi (quận 1) nói chuyện. Tại đây, H. nói mình sẽ đi du học ở nước ngoài khiến 2 người xảy ra cự cãi và Phú hậm hực bỏ đi.

Chạy đến công trường Quách Thị Trang thì anh ta quay trở lại gọi H. ra nói chuyện tiếp. Thấy người yêu có thái độ thờ ơ với mình, Phú liền bật cốp xe lấy dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người H. khiến chị gục xuống đường. Chưa dừng lại, hung thủ tiếp tục nắm tóc H. giật lên và đâm thêm một nhát vào cổ nạn nhân.

Lúc này, bảo vệ tòa nhà gần đó nhìn thấy sự việc nên chạy lại, Phú liền vứt dao rồi bỏ trốn nhưng bị người dân đuổi theo bắt giữ giao công an xử lý. Còn nạn nhân do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Tướng cướp cầm đầu băng chặt tay cướp xe SH ở Sài Gòn

Hồ Duy Trúc (SN 1993) là kẻ cầm đầu băng cướp 5 thành viên gồm Trúc, Luông, Phương, Tuyền và Sơn. Ban ngày chúng tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng ma túy. Đêm xuống cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao, mã tấu lòng vòng trên nhiều tuyến đường tìm các "con mồi" để ra tay chém, cướp.

Hồ Duy Trúc trước vành móng ngựa

Từ tháng 6 - 11/2012, nhóm này đã gây ra 18 vụ chém người, cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt là vụ chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1984, ngụ quận 2) cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ gây xôn xao dư luận. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật với tỷ lệ 47%.

Ngày 24 và 25/12/2013, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trúc tử hình, Luông tù chung thân, Phương 20 năm tù, Sơn 18 năm, Tuyền 12 năm cùng về tội Cướp tài sản..

Ngày 24/3, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét đơn xin giảm án tử hình của Hồ Duy Trúc. Nhận định Trúc là côn đồ chuyên nghiệp, mất hết nhân tính, từng phải nhận 2 bản án khác, TAND Tối cao quyết định giữ nguyên mức án tử hình dành cho tướng cướp này.

Tử tù giết đại gia đồng tính

Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại xã Tân Dân, TX Chí Linh, Hải Dương) sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp. Lên cấp 3, nam sinh này bắt đầu học hành sa sút, ham mê điện tử, rồi bỏ học.

Tử tù Nguyễn Văn Dương.

Trong lúc đang lang thang đi tìm việc làm ở Móng Cái, nam thanh niên gặp anh Trần Chí Thảo (SN 1978, ở TP Sóc Trăng) là ông chủ chuyên “đánh” các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái đưa sang Trung Quốc. Anh Thảo cho Dương ăn, và nói rằng muốn nhận vào làm việc.

Khi đi với anh Thảo, Dương mới biết người đàn ông dáng to cao, da ngăm đen đầy vẻ nam tính lại là người đồng tính. Dù không thuộc thế giới này, Dương vẫn chấp nhận qua lại với anh Thảo để moi tiền.

Ngày 10/12/2011, anh Thảo rủ nam sinh ra Móng Cái chơi và quan hệ đồng tính. Quá trình ở cùng với anh Thảo, Dương biết anh Thảo có nhiều tiền, xe máy đẹp, nên nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản.

Hai ngày sau, khi anh Thảo từ trong phòng trọ đi ra cửa không để ý, Dương đi phía sau dùng dao nhọn đâm vào nách trái anh này. Bị đâm bất ngờ, anh Thảo bỏ chạy thì bị Dương đuổi theo đâm liên tiếp đến chết.

Dương lấy chăn phủ kín xác nạn nhân, sau đó thay quần áo, lục soát lấy 450.000 đồng, 2 điện thoại di động và xe máy của anh Thảo rồi phóng về Hải Dương trốn vào căn chòi ngoài cánh đồng, nhịn đói và nhổ trộm khoai sống để ăn. Nhưng tội của nam sinh sớm bị phát hiện. Ra tay tàn độc với anh Thảo để cướp tài sản, Dương lĩnh án tử hình và đang phải chờ thi hành.

Sát thủ vụ xác chết không đầu gây rúng động

Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984) sinh ra trong một gia đình có kinh tế ở Hải Phòng. Nghĩa là một thanh niên đẹp trai, có học thức, theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.

Tháng 5/2010, Nghĩa được người yêu mới giao chìa khóa nhà tại chung cư trên đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy để về quê. Khi trông nhà cho bạn gái mới, Nghĩa đã điện thoại cho chị Nguyễn Phương Linh (Minh Khai, hai Bà Trưng, Hà Nội) là bạn gái cũ đến căn hộ trên để tâm sự. Tại đây, vào khoảng 22h30 ngày 4/5/2010 lợi dụng lúc chị Linh đang đứng soi gương, kẻ ác nhân này đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa

Để che giấu tội ác, Nguyễn Đức Nghĩa đã thực hiện một hành vi man rợ tiếp theo là lôi xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao cắt đầu và các đầu ngón tay nạn nhân. Nghĩa mang xác mất đầu của nạn nhân lên vứt ở phòng kỹ thuật rác tầng 13 của tòa nhà. Phần đầu và đầu các ngón tay của nạn nhân, kẻ ác nhân này cho vào túi nilon đem vứt xuống sông cách địa điểm gây án hàng trăm km.

Sau khi giết người yêu cũ một cách tàn bạo, Nguyễn Đức Nghĩa đã lấy tài sản của nạn nhân là máy tính xách tay, xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền.

Nhận thấy hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa là vô cùng tàn bạo, man rợ, các cấp xét xử đã tuyên phạt y mức án tử hình.

Tử tù giết người yêu rồi chôn xác

Sáng 30/11/2013, TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình với Đỗ Xuân Minh (30 tuổi ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân chính là người yêu của bị cáo. Trước khi xảy ra vụ án, Minh và Quỳnh (25 tuổi ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương gần 4 năm.

Đến đầu năm 2013, chị Quỳnh nói lời chia tay với Minh. Sau nhiều lần níu kéo không thành, Minh đã nảy sinh ý định trả thù cô gái. Ngày 7/2, Minh hẹn gặp Quỳnh ra ngoài để nói chuyện rồi cả hai xảy ra cãi cọ. Trong lúc lớn tiếng, Minh đã dùng tuýp sắt đánh khiến cô gái bất tỉnh. Chưa dừng lại, Minh dùng dây thừng chuẩn bị sẵn siết cổ Quỳnh cho đến chết.

Nguồn ảnh báo Lao Động

Sau khi ra tay, Minh lục lấy 2 điện thoại cùng một số tiền và xe máy của chị Quỳnh rồi chôn xác nạn nhân dưới rãnh nước tại khu đất bỏ hoang ven đường Trường Sa (thuộc địa phận phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát hiện tại phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) sau hơn 3 tháng lẩn trốn. Còn thi thể chị Quỳnh, đến ngày 9/4, trong lúc tập thể dục buổi sáng, một số người dân địa phương đã phát hiện khi thi thể đã khô cứng và báo cho công an địa phương.

Tại phiên tòa, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước hành vi dã man và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, HĐXX phiên tòa xét xử lưu động (tại UBND phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã tuyên án tử hình đối với Đỗ Xuân Minh về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Minh phải chịu án tử hình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày