Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/04/2013

Khoa tiêu hóa của bệnh viên Nhi Đồng 2 đang cần lắm những tấm lòng đến với trường hợp của 3 em nhỏ khó khăn tại đây.

Cháu bé 3 tháng tuổi có nguy cơ bị bỏ rơi vì bệnh nặng

Đó là một đứa trẻ chưa kịp đặt tên – con của người mẹ trẻ 9x Trần Thị Hoài (Cai Lậy – Tiền Giang). Cháu bé được các bác sĩ tại khoa gọi bằng cái tên của mẹ: Trần Thị Hoài (dù giới tính cháu là nam, nên rất dễ gây khó hiểu cho người lạ). Theo cô Minh – trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện Nhi Đồng 2: “Cháu bé này đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người vì cháu bệnh tốn kém (thắt ruột, đã nhiều lần phẫu thuật) và chưa có dấu hiệu hồi phục, chi phí điều trị mất nhiều tiền mà gia đình cháu lại nghèo, không có tiền chi trả viện phí. Vì nghèo và suy nghĩ nông cạn, nhiều lần gia đình cháu có ý định bỏ con lại bệnh viện vì không có tiền lo cho cháu. Các y bác sĩ của khoa đã phải rất vất vả khuyên can và động viên gia đình để có thể cùng nhau lo cho cháu đến ngày hôm nay. Hiện số tiền chữa trị của cháu đã lên đến con số hơn 40 triệu, mà gia đình cháu thì chẳng còn gì để lo nữa rồi. Chúng tôi rất sợ họ sẽ thiển cận mà làm chuyện có lỗi với bé…”

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 1

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 2

Đứa trẻ kháu khỉnh đã nhiều lần "xém" bị bỏ rơi vì bệnh tật và bố mẹ nghèo còn nhiều nông nổi

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 3

Bụng chi chít những vết mổ rất đáng thương

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 4

Tiếp xúc với mẹ cháu, một cô gái trẻ sinh năm 1995, Hoài cho biết: “Con em sinh non lúc 8 tháng nên rất yếu, hiện cháu chưa có khai sinh vì lúc lấy nhau em chưa đủ tuổi nên hai vợ chồng không có giấy đăng ký kết hôn, giờ làm giấy khai sinh cho con không được. Em cũng định về quê làm giấy tờ nhưng con bệnh nặng, nằm suốt trong đây nên không về được. Chồng đi bơm cát thuê kiếm tiền lo viện phí cũng khó khăn. Cháu nó bệnh nằm mấy tháng rồi, thiếu nợ bệnh viện quá trời tiền mà không biết lấy đâu ra trả. Mấy hôm nay có bà nội lên phụ chăm, còn ông bà ngoại già yếu vẫn ở quê đi làm thuê kiếm cái ăn, không lên được…”


Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 5

Người mẹ 9x Trần Thị Hoài bên đứa con trai chưa đặt tên

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 6

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 7
Lấy chồng quá sớm và có thai khi thể chất chưa kịp phát triển đầy đủ là một trong những nguyên nhân khiến đứa con đầu lòng của Hoài thiếu chất, mắc bệnh nặng...

Được hỏi về chuyện có lần muốn bỏ con lại bệnh viện vì nghèo, Hoài thiệt thà tâm sự: “Dạ, tại nhiều lúc quẫn trí quá. Nhà nghèo không còn gì có giá để bán, con thì bệnh không biết ngày về, nợ bệnh viện ngày càng tăng cao nên em nghĩ quẩn. Con mình đẻ ra, em thương lắm. Lúc có thai không ăn uống đầy đủ vì vẫn phải đi may (Hoài làm công nhân may bên quận 8), rồi tiết kiệm để kiếm tiền nuôi con. Giờ con thiếu chất, thiếu tháng, bệnh tật… em buồn lắm mà không biết làm sao. Nói vậy thôi chứ em vẫn ráng chăm con và mong nó mau khỏe. Mấy tháng rồi ở đây (bệnh viện), em có ngủ được yên giấc đêm nào đâu. Hết lo sức khỏe con rồi đến lo tiền trả nợ cho bệnh viện, cho bà con vì vay mượn hôm đưa cháu đi chữa bệnh…”

Bé gái 5 tuổi với khối u và bệnh viêm máu gây dị dạng mũi

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 8

Gương mặt đáng thương của cháu Võ Hoài Trang

Võ Hoài Trang (sinh ngày 22/ 08/ 2008) là con của chị Thơm (sinh năm 1987, quê Quảng Bình). Nhà ở Daklak, bố cháu làm công nhân cạo mủ cao su thuê và mẹ ở nhà nội trợ. Trang bị phát hiện có khối u trong đại tràng từ nhỏ, đã phẫu thuật nhưng khối u vẫn phát triển tái đi tái lại khiến em rất đau đớn và vất vả với bệnh tình của mình. Không những vậy, theo chị Thơm, cháu bé bị một loại bệnh về máu và đã gây bệnh phụ là sự dị dạng của sống mũi trên gương mặt đáng thương của cháu. Hiện Trang đang điều trị tại khoa Tiêu hóa để chữa khối u trong đại tràng của mình cho dứt, còn sóng mũi bị dị dạng của em vẫn chưa có dự án điều trị khả thi nào.

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 9

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 10

Cũng như những bệnh nhân nghèo tại đây, hiện trường hợp cháu Hoài Trang đang cần giúp đỡ để thanh toán chi phí điều trị đã thiếu lại bệnh viện (con số gần 10 triệu). Hiện bố cháu vẫn đang đi làm ở quê để kiếm tiền lo cho cháu, còn mẹ Trang phải một thân một mình chăm cháu trong viện nhiều tháng nay. Số tiền chi phí ngày càng lớn mà tài sản gia đình ngày một vơi. 10 triệu nợ bệnh viện đang là một con số thách thức đối với gia đình nhỏ của chị Thơm và cháu bé vô tội.

Bé gái xinh xắn có đôi mắt sáng với lá gan lách to

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 11

Lê Đỗ Quyên và cánh tay băng bó để tránh làm đau nơi vết chích lấy ven của em, cùng nhiều vết lấy ven khác ở cổ...

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 12

Quyên bảo: "Cháu chỉ muốn về nhà thôi" khi được hỏi về sở thích của mình

Cháu bé Lê Đỗ Quyên (sinh ngày 01/ 01/ 2008, Bình Dương) đã nhập viện hơn 2 tháng nay với kết quả xét nghiệm: gan lách to – cần phải điều trị lâu dài. Đây là cô bé có đôi mắt sáng và khá thông minh, lanh lẹ khi tiếp xúc với người lạ. Được biết, trong quá trình điều trị gia đình Quyên đã thiếu nợ tiền chi phí điều trị gần chục triệu đồng. Với đồng lương công nhân chưa đến 5 triệu/ tháng của bố cháu. Hiện cháu đang cần lắm những sự quan tâm của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục điều trị và mau khỏe mạnh trở về nhà.

Những em nhỏ mang số phận đáng thương tại viện Nhi đồng 2 13

Để giúp đỡ cho các trường hợp khó khăn của các bé ở bệnh viện Nhi Đồng 2 nói chung và trường hợp của ba cháu bé được nêu tên ở trên, cách tốt nhất và an toàn nhất – mong các quý độc giả hãy liên hệ với phòng hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viên (phòng đặt tại phía cổng Nguyễn Du) hoặc liên hệ số 08.222.84.692. Tại đây, cô Nguyệt (đại diện bệnh viện và là người nắm rõ nhất tình hình các cháu bé) sẽ tư vấn cho các bạn trường hợp cần thiết nhất và cách giúp đỡ phù hợp nhất để tránh tình trạng gia đình của các bé không dùng đúng số tiền từ thiện cho mục đích cao cả ban đầu của người hảo tâm.

Rất mong những tấm lòng sẽ đến với các bé, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.