Những đứa trẻ trắng đêm chờ tin cha mẹ trên chuyến bay mất tích

, Theo Trí Thức Trẻ 12:57 10/03/2014

Hình ảnh những đứa trẻ đáng thương mắt đỏ hoe vì ngóng tin cha mẹ trên chuyến bay mất tích khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Suốt hơn 30 tiếng qua, cậu bé Eric Chen Zhi Yang (15 tuổi) - con trai của cặp vợ chồng Chen Weihoing, 42 tuổi, và Tan Sioh Peng, 41 tuổi trên chuyến bay mang số hiệu MH370 - không hề chợp mắt sau khi nghe tin dữ về chuyến bay mà cha mẹ em đặt chân lên. 

Kể về thời điểm trước khi cha mẹ đặt chân lên máy bay, Eric cho biết lúc 20h ngày thứ Sáu, 2 cha mẹ đã lên xe tới sân bay Quốc tế Kuala Lumpur để đi chuyến bay xuất phát lúc 00h40 ngày thứ Bảy. 

Những đứa trẻ trắng đêm chờ tin cha mẹ trên chuyến bay mất tích 1
Ông Chen Weihoing cùng vợ, cô Tan Sioh Peng là những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370.

Eric kể lại cha mẹ em thường đi ra nước ngoài khoảng 3, 4 lần một năm và trước mỗi chuyến đi, cha mẹ đều thắp hương cầu nguyện bình an. Tuy nhiên, trước chuyến đi lần này, cha mẹ Eric lại quên không làm điều đó.

Sau khi nghe tin về vụ máy bay mất tích, Eric liên tục khóc nấc lên từng tiếng. Thế nhưng, Eric vẫn cố tỏ ra thật mạnh mẽ trước cậu em 11 tuổi vì em trai chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.

Eric nói "Ước muốn duy nhất của cháu lúc này là mong muốn cha mẹ và những hành khách khác có thể trở về an toàn."

Những đứa trẻ trắng đêm chờ tin cha mẹ trên chuyến bay mất tích 2
Những giọt nước mắt lăn dài trên má người thân hành khách trên chuyến bay MH370.

Cũng mang tâm trạng lo lắng và đau khổ với gương mặt thất thần, ông Subramaniam Gurusamy (60 tuổi) đang ngồi chờ con ở sân bay Quốc tế Kuala Lumpur suốt từ hôm qua. Giờ đây, điều duy nhất ông nghĩ đến đó sự an toàn của người con trai 34 tuổi, anh Puspanathan Subramanian.

Ông Subramaniam Gurusamy kể lại "Mấy đứa cháu tôi nó không muốn cha đi xa. Chúng liên tục níu tay chân rồi khóc lóc liên tục để giữ cha ở nhà." 

Ông kể đáng thương nhất là đứa cháu gái 2 tuổi khi nó khóc nhiều đến nỗi Puspanathan đã định hủy bỏ chuyến bay. Thế nhưng, sau đó Puspanathan vẫn quyết định đi công tác vào phút chót, vì thế cả nhà đã phải khẩn trương đưa anh tới sân bay dù lúc đó trời đã tối muộn.

Trong dòng nước mắt, ông tâm sự "Ước gì lúc đó nó bị nhỡ chuyến bay và không đặt chân lên chiếc máy bay ấy." 

Vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích đang khiến người dân trên toàn thế giới vô cùng hoang mang và lo lắng. Tất cả mọi người đều cùng cầu nguyện mọi sự bình an đến với toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay này.

(Nguồn: Theo Newstraighttimes)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày