Nhiều uẩn khúc trong vụ thiếu nữ xinh đẹp tử vong tại khách sạn ở Hà Nội

, Theo Trí Thức Trẻ 11:55 02/10/2015

Theo người nhà, từ trước ngày H. mất tích cho đến khi phát hiện thấy thi thể H. trong khách sạn, thiếu nữ có xảy ra cãi vã với người yêu và hai người thường xuyên lui tới khách sạn này vào những ngày cuối tuần.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 30/9, nhân viên khách sạn N.K nằm trên địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nghi ngờ có điều bất thường khi gọi không thấy khách trả lời nên đã mở cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp đã tử vong từ trước đó. 

Sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên khách sạn đã thông báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, làm rõ vụ việc.

xinh 3-2b730-24aab
Cô gái xinh đẹp Lâm Thị H. bị phát hiện tử vong trong khách sạn - Ảnh: Facebook nạn nhân.

Danh tính thiếu nữ tử vong được xác định ngay sau đó là Lâm Thị H. (24 tuổi, quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, sáng 1/10, người thân trong gia đình H. đã đưa thi thể nạn nhân về quê Bắc Giang để làm các thủ tục mai táng.

Gần 2 ngày sau khi sự việc được phát hiện, sáng ngày 2/10, trao đổi với chúng tôi, chị Đặng Thị N. (chị họ H.) cho biết, gia đình đã lo hậu sự xong cho nạn nhân. Tuy nhiên, ai ai trong gia đình tỏ ra nghi ngờ trước cái chết của cô gái trẻ. 

hotgirl-3b8ad
Gia đình đau đớn lo hậu sự cho H.

Chị N. cho hay, hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của H. và gia đình vẫn đang chờ thông tin chính thức từ công an. Tuy nhiên, gia đình tỏ ra nghi ngờ và cho rằng cái chết của H. có nhiều uẩn khúc.

Theo chị N., từ tháng 2/2015, H. có tình cảm yêu đương với một người đàn ông người nước ngoài. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến khi phát hiện sự việc, hầu như thứ Bảy, Chủ nhật tuần nào người đàn ông này cũng về Việt Nam để thăm H.. Mới đây nhất vào chiều thứ Bảy (26/9), giữa H. và bạn trai có xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 27/9, gia đình liên lạc không được nên đi tìm nhưng không có kết quả cho đến khi nhận được tin báo của cơ quan công an.

“Tôi và H. ở gần với nhau như hai chị em ruột nên chuyện tình cảm, cuộc sống của H. tôi hầu như biết rất rõ. Thứ Bảy tuần trước, người này cũng có về Việt Nam để thăm H. và lần nào cũng vậy chỉ ở khách sạn N.K. H. kể rằng hôm đó đi chơi được 1 ngày thì hai người xảy ra mâu thuẫn và H. muốn chia tay nhưng người yêu không chịu và hứa sẽ quan tâm đến H.. Sau đó H. bỏ người yêu ở lại khách sạn một mình rồi về phòng. Tuy nhiên, sau đó không lâu thì em tôi mất tích luôn, điện thoại không liên lạc được”, chị N. kể.

Chị N. điện thoại cho em về ăn cơm nhưng không ai nghe máy. “Ban đầu tôi cũng nghi ngờ, bản thân H. lúc nào cũng mang điện thoại và gọi là nghe máy, ngoài ra H. cũng rất nghiện facebook. Đến 6h tối ngày thứ 2 (28/9) thì tôi nhận được tin nhắn với nội dung: “Tôi đang đi ra ngoài ăn với bạn bè”. Tôi chơi với H. rất lâu và biết H. không bao giờ nhắn tin như thế với mình nên đã đến khách sạn tìm em gái nhưng nhân viên khách sạn N.K bảo không có. Đến trưa ngày hôm sau nữa (tức ngày 30/9) tôi lại quay lại khách sạn trên và đưa cho nhân viên xem ảnh kèm số điện thoại, email liên hệ nếu thấy H., đến tối hôm đó thì nhận được tin báo từ công an”.

Theo chị N. khi ra bệnh viện nhận dạng em gái thì lúc này công an xác minh lâm sàng là mất từ 3 ngày trước đó, điều này trùng khớp với thời gian H. không liên lạc được. 

Được biết, nhà H. có 3 anh chị em, H. là con út trong nhà, bố mẹ đều đã mất, làm nghề tự do ở Hà Nội từ gần 10 năm nay.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 - CATP Hà Nội) đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết để xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của của nạn nhân.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày