Nhiều nạn nhân nhiễm virus Ebola bị hắt hủi, bỏ đói tới chết

, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 13/08/2014

Từ một ngôi làng gần như bị bỏ hoang ở Liberia, tiếng khóc xé lòng của 1 cô bé 12 tuổi vang vọng khiến nhiều người ám ảnh. Cô bé bị nhốt cùng thi thể mẹ trong căn nhà kín, bị bỏ mặc đói khát và chỉ biết nằm chờ chết.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người trên thế giới, trong đó có 323 người tại Liberia đã tử vong do nhiễm virus Ebola. Suốt nhiều tháng qua, dịch bệnh Ebola bùng phát dữ dội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân tại các nước Tây Phi. Nhiều ngôi làng nằm trong tâm dịch bị bỏ hoang, trống trơn khi người dân thi nhau rời bỏ quê hương để di cư đến khu vực an toàn.  


Những căn nhà bỏ hoang.

Cũng là 1 trong những ngôi làng bị tàn phá đến kiệt quệ trong tâm dịch, Ballajah nằm cách thủ đô Monrovia của Liberia 150km đã phải chứng kiến những cảnh tượng khốn khổ cùng cực. 

Khi các phóng viên AFP tới thăm ngôi làng Ballajah, họ đã được nghe và chứng kiến những câu chuyện đau lòng đang ngày ngày diễn ra ở vùng tâm dịch Ebola. Đồ đạc gần như còn nguyên vẹn, nhiều cánh cửa trong làng vẫn mở toang vì người dân đang mải trốn chạy dịch bệnh và chẳng còn tâm trí để khóa cửa cẩn thận.

Chỉ còn một vài người dân ở lại, trong đó có một già làng, ông Momoh Wile. Ông đã kể cho các phóng viên nghe về câu chuyện đau thương của cô bé Fatu Sherrif (12 tuổi) cùng các thành viên trong gia đình.

Gia đình Fatu bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn khi cha của cô bé, ông Abdulah được chẩn đoán nhiễm virus Ebola vào ngày 20/7. Thông tin ông Abdulah nhiễm bệnh gây chấn động và hoang mang cho tất cả hơn 500 người dân trong làng. Mặc dù người thân đã gọi cấp cứu nhưng khi các nhân viên y tế tới nơi thì ông Abdulah (51 tuổi) đã chết được 5 ngày.

Vợ ông Abdulah, cô Seidia Passawee Sherrif, 43 tuổi, cùng cô con gái Fatu cũng được chẩn đoán nhiễm virus Ebola, duy chỉ có cậu con trai Barnie (15 tuổi) là âm tính với căn bệnh này.


Các nhân viên y tế tích cực chữa trị cho nạn nhân nhiễm Ebola.

Kể từ sau cái chết của ông Abdulah, người dân ở Ballajah "không dám tới gần vợ và các con của ông nữa" mặc cho "Họ (3 mẹ con) khóc ròng rã suốt ngày đêm để xin miếng cơm nhưng ai cũng sợ hãi".

Sau những ngày chống chọi với bệnh tật trong điều kiện tồi tệ, mẹ Fatu đã chết vào ngày 10/8 vừa qua. Tiếng khóc của cô bé vang lên trong tuyệt vọng. Rồi cô bé bị nhốt trong căn nhà với thi thể mẹ khoảng 1 tuần. Toàn bộ cánh cửa và cửa sổ của căn nhà đều bị niêm phong, không có cách nào nhìn xuyên vào bên trong. 

Liên lạc với các phóng viên AFP vào ngày hôm qua, ông Wile cho biết Fatu đã qua đời vào đêm ngày thứ Hai. Cô bé chết trong đói khát, cô đơn và tuyệt vọng.

Chỉ có 1 thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình là anh trai của Fatu, cậu bé Barnie (15 tuổi). Dù được chẩn đoán âm tính với virus Ebola nhưng những người dân trong làng vẫn xa lánh cậu bé. Sau một hồi hỏi han, các phóng viên AFP đã tìm thấy Barnie đang lánh nạn trong 1 căn nhà bỏ hoang, một mình lần tìm thức ăn. 

Với vẻ mặt mệt mỏi, kiệt quệ trong chiếc áo bẩn và đôi giày rách nát, Barnie thều thào kể lại câu chuyện của mình. 

"Đây là nơi cháu ngủ, là nơi cháu lánh nạn cả ngày. Không ai dám tới gần cháu dù họ biết cháu không nhiễm Ebola. Khi cháu đói, cháu chỉ biết ra bụi rậm để ăn rau cỏ qua bữa."

AFP đưa tin giới chức Liberia từ chối bình luận về những vụ việc trên. 

(Nguồn: Theo AFP)