Nhiều gia đình đông người cùng thiệt mạng trên máy bay ATR 72 xấu số

, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 24/07/2014

<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/loi-ke-nhan-chung-vu-may-bay-dai-loan-gap-nan-khien-48-nguoi-thiet-mang-20140724092111839.chn" target="_blank">Vụ máy bay ATR 72 của TransAsia Airways</a> gặp nạn đã khiến nhiều gia đình có tới 4 hoặc 6 thành viên cùng thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không TransAsia Airways đã cướp đi sinh mạng của khá nhiều người thân trong cùng 1 gia đình. Đau đớn nhất, có lẽ là trường hợp của gia đình anh Chen Cheng-lung - phó Giám đốc Chi cục bảo vệ môi trường thành phố Cao Hùng. Anh cùng vợ và 4 người thân khác đều đã tử nạn trên chuyến bay GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways. Khi đến nhà tang lễ nhận xác, người thân trong gia đình họ suy sụp, không thể chấp nhận sự thật đau thương vừa xảy ra.

Cũng chung nỗi mất mát to lớn sau vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan là người thân của gia đình anh Yen Kuang-chien. Anh Yen Kuang-chien cùng vợ Hsu Wen-ching và con gái, con trai cũng đã thiệt mạng trên chuyến bay xấu số khi gia đình đang trên đường về thăm ông bà nhân dịp các con được nghỉ hè. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Cục di sản văn hóa Đài Loan cho biết trong số các hành khách thiệt mạng trên chuyến bay GE222, có 2 hành khách người Pháp là sinh viên trao đổi chuyên ngành y khoa. 2 nữ sinh này có tên Jeromine Deramond và Penelope Luternauer (23 tuổi).

Ngoài ra, giới chức địa phương cho biết ông Yeh Ken-chuang (82 tuổi), 1 thợ mộc lành nghề cũng đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay ATR 72 gặp nạn. Ông Yeh được tôn vinh là "bậc thầy Chuang" hay "báu vật sống" của làng thợ mộc tại Đài Loan.

Lee Ming-tsun (47 tuổi) - 1 lính cứu hỏa - cũng nằm trong danh sách những nạn nhân xấu số. Anh được các đồng nghiệp tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. Khi phát hiện thấy thi thể của Lee, nhiều đồng nghiệp gào lên đau đớn "Anh ấy là anh trai tôi", "thật quá choáng váng và đau đớn".

Nhiều thân nhân đã có mặt tại khu vực máy bay gặp nạn.

Một sĩ quan cảnh sát có tên Tsai Min-hua cũng đã thiệt mạng sau khi đáp chuyến bay về Bành Hồ để phục vụ nhiệm vụ giúp đỡ người dân phòng chống bão Matmo.

Hơn 750 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Họ cho biết đã phát hiện ra 20 thi thể không còn nguyên vẹn gần chiếc máy bay tan nát. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, những hành khách may mắn sống sót vẫn chua hết bàng hoàng. Hung Yu-ting may mắn thoát chết khỏi chiếc máy bay ATR 72 gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu. Anh bị bỏng khá nặng ở lưng và chân nhưng lúc này, anh đã cố gắng thoát khỏi đống đổ nát để cầu cứu và gọi điện cho người thân. 

Một người thân đau đớn trước sự mất mát.

Sau khi thoát khỏi đống đổ nát, Hung nhanh chóng gọi điện cho cha với giọng nói yếu ớt. Cha anh kể lại con trai đang trên đường về nhà sau khi dự hội nghị vào thứ Ba vừa qua thì gặp nạn. Ngay khi nhận được tin báo, cha của Hung đã lái xe tới khu vực hiện trường. Ông nói những người dân trong khu vực thậm chí còn nhầm tưởng tiếng máy bay nổ là tiếng sấm vì lúc đó, trời mưa bão rất lớn. 

Sau khi thoát khỏi chiếc máy bay, Hung đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Mẹ của 1 hành khách may mắn thoát nạn khác cho biết "Con gái gọi điện cho tôi. Nó nói "Mẹ, máy bay bị rơi". Con tôi cho biết nó đã phải cố gắng trèo ra khỏi đống đổ nát để mượn điện thoại và gọi điện về cho tôi."

Hãng hàng không Transasia Airlines cho biết 48 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Trong khi đó, 10 người trên máy bay và 5 người dưới mặt đất bị thương và đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. 

Ông Chen Tung-yi, trưởng bộ phận phòng chống thiên tai khu vực, cho biết "Toàn bộ thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Chúng tôi đang thu dọn hiện trường và tiến hành xác định danh tính nạn nhân."