Nhân chứng kể lại quá trình phát hiện phần đầu nghi của chị Huyền

Lệ Quân, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 08/08/2014

“Tôi thấy bên trong chiếc xô nhựa màu xanh có chứa hộp sọ người, dưới đáy có dính một chút cát hay bùn đất gì đó. Chiếc sọ nằm vừa khít dưới đáy xô, không hề bị rơi ra”, ông Bình, người chôn cất hộp sọ nghi của chị Huyền - nạn nhân vụ TMV Cát Tường kể lại.

Ngay sau khi nhận được chia sẻ của một chàng trai người Hà Nam về việc tìm thấy phần đầu nghi là của chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân của vụ án TMV Cát Tường, chúng tôi đã về tận nơi xác minh câu chuyện.

Ông Trần Mạnh Bình (57 tuổi), người chuyên bốc mồ mả làm phúc ở thôn Hoàn Dương (xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam), kể lại: “Cách đây khoảng 2 tháng, lúc đó khoảng 6h sáng, ông chủ bãi cát Hoàn Dương gọi điện thông báo phát hiện một chiếc hộp sọ nằm trong chiếc xô nhựa và muốn nhờ tôi đến giúp đỡ”.


Ông Trần Mạnh Bình kể lại sự việc chôn cất phần hộp sọ nghi của nạn nhân Huyền.

Không chút đắn đo, ông Bình đồng ý ngay và nghĩ, biết đâu có ngày gia đình nào đó có người chết bị mất đầu tìm đến còn có cái mà nhận, chứ thả trôi sông thì biết đâu mà tìm.


Khu vực tìm thấy thi thể chị Huyền.

Theo lời ông Bình, lúc ông có mặt, anh Tuấn - người phát hiện ra hộp sọ cho biết, khi xúc cát ở ven sông Hồng, anh phát hiện thấy một chiếc xô màu xanh còn rất mới nên nảy sinh ý định mang về dùng.

Tuy nhiên, anh này vừa nhấc chiếc xô nhựa lên thì giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một chiếc đầu người. Chiếc sọ “nằm im” trong xô nhựa, dưới đáy có dính một chút bùn đất. “Chiếc sọ nằm vừa khít dưới đáy xô, có thể do bị chiếc quai sắt của xô chắn ngang, khiến nó nằm im một chỗ mà không hề bị rơi ra”, ông Bình cho hay.

Quan sát kỹ hộp sọ “bí ẩn” nói trên, ông Bình nghi ngờ xuất xứ của phần đầu nằm trong chiếc xô này rất kỳ lạ. Chiếc hộp sọ nhìn bề ngoài cũng khó nhận dạng được là người chết này đã lâu năm hay mới. Điều ông đặt dấu hỏi là vì sao người nào đó bị chết, chẳng lẽ lại bị cắt bỏ đầu ném trôi sông? Hay đây là vụ án mạng nào đó, hung thủ chặt đầu phi tang nhằm xóa dấu vết, gây khó dễ cho cơ quan điều tra? Hàng chục câu hỏi cứ xoáy quanh đầu ông Bình.

Ông Bình cho biết: “Tôi cũng không thể kiểm chứng được hộp sọ đó là của đàn ông hay đàn bà. Cái đó cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cơ quan chuyên môn. Sau khi làm các thủ tục cần thiết để khâm liệm, ông chủ bãi cát Hoàn Dương còn rất cẩn thận mua hẳn một chiếc tiểu rất đẹp, bên trong lót một lớp vải trắng và kèm theo chút tiền vàng. Theo quan niệm, đó là tiền để cho linh hồn đi đò về thế giới bên kia”. 

Sự việc này nhanh chóng bị lãng quên nếu như không có sự kiện ngày 5/8, Công an TP. Hà Nội công bố kết luận điều tra việc đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Đồng thời, ngư phủ Nguyễn Văn Ngoan (52 tuổi), người phát hiện thi thể của chị Huyền trước đó tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) khẳng định, thời điểm phát hiện xác chết, tử thi không có đầu, tứ chi bị cắt đứt khiến câu chuyện “hộp sọ” bí ẩn của ông Bình lại “sống” dậy.


Chân dung người phụ nữ xấu số trong vụ án TMV Cát Tường.

Người cháu ruột của ông Bình là Trần Quyết Đoàn qua theo dõi báo chí và biết được thông tin tình trạng thi thể chị Huyền bị mất đầu nên mới liên tưởng lại sự việc cách đây 2 tháng tại bãi cát thôn Hoàng Dương.

“Khi biết thông tin về việc cơ quan công an đã tìm thấy thi thể chị Huyền nhưng thiếu phần đầu, tay và chân, tôi sực nhớ ra việc cách đây khoảng 2 tháng ở bãi nổi sông Hồng thuộc địa bàn Xã Mộc Bắc, chú tôi là người đã trực tiếp chôn cất chiếc sọ ấy. Tôi không khẳng định đó là đầu của chị Huyền, tuy nhiên tôi thấy sự việc khá trùng hợp nên thông tin để gia đình họ biết

Tuy nhiên, hôm 8/7, gia đình bận làm lễ cầu siêu cho chị ấy nên tâm trạng rối bời, hứa sẽ xuống Hà Nam sớm nhất tìm hiểu. Tôi hy vọng, chiếc hộp sọ bí ẩn kia nếu sau này cơ quan chức năng xác định đúng của chị Huyền thì sẽ làm rõ được động cơ tội ác của bác sĩ Tường”, anh Đoàn chia sẻ.

Trò chuyện cùng người viết, cả ông Bình và anh Đoàn đều cho hay sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin nếu cơ quan chức năng vào cuộc. Hiện tại, vị trí chôn cất hộp sọ, ông Bình không dám tiết lộ vì sợ nếu ai đó biết chuyện sẽ đến tìm cách di dời hoặc phi tang thì bản thân ông ân hận suốt đời.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày