Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi người đàn ông dùng 5 lít xăng tự thiêu

Thanh Hoa, Theo Mask Online 00:03 18/12/2014

Người dân sống trên đường Phạm Đình Hổ (phường 6, quận 6, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi xảy ra vụ việc ông Quách Sú Há <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-tu-thieu-bang-5-lit-xang-o-sai-gon-20141217075852156.chn" target="_blank">tưới 5 lít xăng lên người tự thiêu</a> trước cửa nhà.

Ngày 17/12, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Quách Sú Há (66 tuổi), người đổ xăng tự thiêu vào chiều 16/12 tại đường Phạm Đình Hổ (quận 6, TPHCM), đã tử vong tại bệnh viện.

Khu phố bàng hoàng khi thấy người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc sống

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 20 phút chiều 16/12, ông Há chạy xe máy đến trước số nhà 101/4E đường Phạm Đình Hổ và mang theo một can xăng, tự tưới lên người mình rồi châm lửa tự thiêu.

Bà Trần Tấn Bình (SN 1967, chủ căn nhà 101/4E, đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, TP.HCM) kể lại: “Khi đó, tôi đang làm việc trong nhà thì thấy một người đàn ông đi xe máy đậu trước cửa nhà mình rồi đập cửa. Khi đi đến gần, tôi nhận ra đó là dượng Há - ông ấy là chồng của cô ruột tôi".

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi người đàn ông dùng 5 lít xăng tự thiêu 1
Bà Trần Tấn Bình (SN 1967) chủ căn nhà 101/4E, đường Phạm Đình Hổ, Quận 6 chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc xảy ra với ông Há

Bà Bình cho biết vì bà sống cùng người chị ruột và người em họ (con trai ông Há) nên hôm đó ông Há hỏi thăm con trai mình có ở trong ngôi nhà này không, khi biết con trai đi vắng, ông Há nổ xe máy bỏ đi. Bà Bình quay vào nhà chưa được 15 phút thì ông Há chạy xe trở lại, xách theo can xăng 5 lít. 

Đến nơi, ông dựng xe trước cửa nhà bà Bình rồi lôi can xăng trên xe xuống bật nắp, tưới ướt hết người, sau đó bật lửa tự thiêu.

Nghe tiếng la hét trước cửa nhà, bà Bình chạy ra thì hốt hoảng thấy ngọn lửa đã bùng lên, cả người ông Há lúc này bốc cháy như ngọn đuốc. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bà Bình cùng mọi người xung quanh hô hoán lao tới dùng bình CO2 dập lửa rồi đưa ông Há đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Hoa (người dân sống đối diện nhà bà Bình, tham gia cứu chữa cho nạn nhân) kể lại: “Lúc đó khoảng 14 giờ 20, tôi vừa dắt xe ra đi làm thì thấy người đàn ông đang mở nắp can xăng, cứ nghĩ ông đổ xăng cho xe nên tôi không quan tâm. Đến khi thấy ông ngồi trước cửa nhà bà Bình, rồi mở nắp can xăng, bật lửa tự thiêu, tôi mới hét toáng lên cùng mọi người vào dập lửa".

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi người đàn ông dùng 5 lít xăng tự thiêu 2
Bà Hoa - người dân sống đối diện tham gia chữa cháy cho nạn nhân kể lại vụ việc.

Nạn nhân bỏ đi sau khi vợ qua đời

Bà Bình cho biết trước đây, ông Há và vợ (cô ruột bà Bình) có sống chung ở căn nhà 101/4E, nhưng 12 năm trước khi cô của bà Bình mắc bệnh qua đời, ông Há đã bỏ đi và không còn liên lạc gì với gia đình bên vợ. Ông Há có hai người con, hiện một người đang sống tại căn nhà 101/4E, còn 1 người đã ra nước ngoài sinh sống.

Khi hỏi lý do tại sao ông Há đến trước cổng nhà mình rồi dùng xăng tự thiêu, bà Trần Tấn Mỹ (cháu vợ ông Há) cũng băn khoăn không hiểu nguyên cớ do đâu. Theo bà Mỹ, từ nhiều năm qua, ông Há đã không liên lạc, qua lại với gia đình bên vợ, kể từ ngày vợ mất, ông Há cũng bỏ đi để lại 2 đứa con. Khi xảy ra sự việc, bà Mỹ đang làm việc ở trên lầu và không rõ ông Há trở về nhà, chỉ sau khi nghe tiếng hô hoán, bà mới chạy xuống và thấy tá hỏa thấy ngọn lửa đã bao trùm .

Một số người dân sống ở khu vực cũng xác nhận ông Há trước kia có ở tại số nhà 101/4E tuy nhiên từ khi vợ ông qua đời nên ông chuyển đi nơi khác sinh sống. Mấy ngày trước người dân có thấy người đàn ông đến trước cửa nhà để liên hệ lại nhưng không được tiếp, đến chiều 16/12 thì xảy ra vụ tự thiêu.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc lực lượng Công an quận 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc và lấy lời khai các nhân chứng.

Theo nhận định ban đầu của Công an quận 6, giữa ông Há và gia đình có xảy ra mâu thuẫn nên ông Há đã mua căn xăng rồi tưới lên người, tự châm lửa đốt.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày