Người thân khóc ngất trong đám tang của nam sinh 20 tuổi bị sát hại dã man

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 01:08 27/05/2015

Nhìn những vòng hoa trắng xếp quanh quan tài của nạn nhân, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của chàng sinh viên trẻ khi bị những kẻ sát nhân máu lạnh giết hại một cách dã man.

Những ngày qua, làng quê xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vốn yên bình bỗng nhiên rúng động sau cái chết bi thảm của em Nguyễn Ca (SN 1995). Từ khắp làng trên xóm dưới, đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về sự ra đi đột ngột của chàng sinh viên ngoan hiền và càng thêm căm phẫn hơn với hành động của những kẻ sát nhân.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/5, người dân phát hiện một thanh niên đang nằm thoi thóp trên con đường bê-tông thuộc địa phận thôn An Mỹ 1 (xã Tam An, huyện Phú Ninh) với nhiều vết đâm trên người nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã qua đời sau đó vì bị mất máu do nhiều vết đâm trên người, trong đó có hai vết đâm thấu tim.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một con dao nhọn, một chiếc ghế nhựa bị gãy. Ngoài ra chiếc xe máy Sirius, điện thoại và ví đựng giấy tờ tùy thân của Ca cũng không được tìm thấy tại hiện trường. 

Chiều ngày 25/5, chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Khiết (cha Ca), tại thôn 1, xã Tam Thành đúng vào lúc gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân. Chứng kiến cảnh tang thương, mất mát cùng tiếng khóc xé lòng của cha mẹ chàng sinh viên 20 tuổi, mọi người đến dự tang lễ đều không kìm được nước mắt.




Người nhà khóc nghẹn trong đám tang của nạn nhân Ca

Dù đến 16 giờ chiều, thi thể của nạn nhân mới được đưa đi chôn cất, thế nhưng từ đầu giờ trưa, đã có hàng trăm người thân, bạn bè, hàng xóm khắp nơi đến tiễn đưa Ca về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Ca trong di ảnh, ai đến viếng hương cũng xót xa, thương tiếc.


Di ảnh của nạn nhân xấu số.

Đến 16h ngày 25/5, sau khi làm lễ di quan, linh cữu của em Ca đã được đưa về một khu đất trống gần nhà để chôn cất. Ngồi cạnh quan tài của con trai trước giờ chôn cất, cô Lê Thị Hương (mẹ Ca) liên tục ngất lên ngất xuống và cứ lặp đi lặp lại câu nói lẫn trong nước mắt: “Ca ơi, sao con lại ra nông nỗi này! Ca ơi ,con đừng bỏ mẹ đi mà.” 

Chứng kiến tiếng khóc nức nở như ai oán của người thân quyện vào khói hương nghi ngút, ai cũng thương tiếc cho chàng trai trẻ xấu số. Càng cảm thương cho nỗi đau mà gia đình nạn nhân đang phải chịu đựng bao nhiêu thì lại càng căm phẫn, uất hận cho những kẻ đã gây ra cái chết của Ca.

“Tàn ác quá! Sao lại có người ra tay tàn độc với Ca như vậy. Trước giờ hắn ngoan ngoãn, chăm học chứ có hồi mô gây thù chuốc oán với ai đâu chứ…”, cô Lê Thị Hồng (SN 1984) dì của Ca, chia sẻ.


Cái chết bi thảm của Ca khiến nhiều người thương xót và phẫn uất

Khi chúng tôi hỏi chuyện về em Ca, chú Nguyễn Khiết (SN 1968, bố của Ca) như vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra là sự thật. Chú nấc nghẹn cho biết, Ca là con trai duy nhất của vợ chồng chú. Từ nhỏ đến lớn, Ca ngoan hiền, chăm học và không mất lòng ai. 

Năm 2012, Ca thi đậu vào trường CĐ điện lực miền Trung (TP Hội An). Vì để tiết kiệm tiền cho gia đình nên em rất ít khi về nhà mà tranh thủ thời gian đi làm thêm. Chiều ngày 23/5, tranh thủ ngày được nghỉ học, Ca về quê để chuẩn bị dự đám cưới của họ hàng. Nhưng chưa về đến nhà để gặp mặt cha mẹ được lần cuối thì em đã bị sát hại dã man.

Chú Khiết cho biết thêm, trong ngày xảy ra án mạng, Ca có gọi điện thoại về cho gia đình 2 lần, lần đầu khoảng 19 giờ là xin phép chú đến nhà họ hàng chơi, lần cuối cùng là vào lúc 21 giờ để xin phép đi uống cafe với bạn. Đến 23 giờ khuya cùng ngày thì gia đình nhận được hung tin Ca qua đời vì bị sát hại ở địa bàn xã Tam An. Theo lời chú Khiết, có thể là Ca đang trên đường đến thăm bạn gái thì bị nhóm côn đồ chặn đường sát hại.

“Bây giờ tôi chỉ mong sao công an sớm truy tìm ra hung thủ, có như vậy thì linh hồn của con trai tôi dưới suối vàng mới có thể được siêu thoát và gia đình tôi cũng được an ủi phần nào”, chú Khiết chia sẻ.

Để làm rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã tìm gặp em P.T.B.N (SN 1997), là người yêu của Ca. Theo như em N. cho biết, em và Ca quen nhau đã 3 năm nhưng 2 đứa chính thức yêu nhau mới được 7 tháng. Vào chiều ngày 23/5, N. có xuống quốc lộ 1A đón Ca về nhà. Nhưng sau đó, Ca chở N. về lại nhà mình, còn Ca tiếp tục đi đến nhà bà con chơi. Đến khuya cùng ngày, N. đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin qua facebook của Ca nhưng không thấy Ca trả lời. Đến sáng ngày 24/5, khi công an triệu tập thì N. mới biết là Ca bị sát hại trên đường làng dẫn đến nhà mình.

Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Đức – Trưởng công an xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, khoảng 22 giờ ngày 23/5, nhận được thông tin của Công an huyện Phú Ninh báo xảy ra vụ án một thanh niên bị sát hại nên đã ngay lập tức xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhận dạng.

“Khi chúng tôi đến bệnh viện thì được thông báo là nạn nhân đã tử vong. Tôi có cùng phía công an huyện và Công an tỉnh Quảng Nam vào nhận dạng thì biết đó là Nguyễn Ca, người ở địa phương mình. Sau đó, tôi liên hệ về địa phương, cử người đến mời người nhà của Ca lên bệnh viện để cùng phối hợp điều tra làm rõ” – ông Đức nói.

Các bảo vệ tại đây cho biết lúc Ca nhập viện cấp cứu, có 3 thanh niên đi ra đi vào nhiều lần rồi đứng trước cửa buồng nói vào: "Tụi tao đến coi mày chết chưa. Nếu chưa chết tụi tao đâm cho chết luôn!" rồi sau đó bỏ đi. Camera bệnh viện đã ghi lại hình ảnh các thanh niên chưa rõ lai lịch này.

Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng thương tâm này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày