Người tâm thần lái ôtô “điên” gây náo loạn phố Sài Gòn

Lao Động, Theo 16:01 28/11/2015

Ở TP.Hồ Chí Minh có không ít vụ “xe điên” gây ra hàng loạt tai nạn và hậu quả thật khó lường. Vụ người bị tâm thần lái ôtô “điên” vừa xảy ra một lần nữa khiến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông càng bất an.

Đêm 5.11, một chiếc ôtô lao như tên bắn tại vòng xoay Công trường Dân Chủ, quận 3 khiến nhiều người bị thương và gây cảnh náo loạn, hàng chục người đang tham gia giao thông tại đây đã phải vứt xe tháo chạy thoát thân… Qua điều tra, người đàn ông lái chiếc ôtô “điên” này hoàn toàn tỉnh táo, không bị tâm thần và cũng không rượu bia. Ông ta khai nhận vì lạc tay lái nên gây ra cảnh tượng hãi hùng cho người tham gia giao thông đêm đó.

18-2_UMFB-30da7
Chiếc xe ôtô "điên" do ông V tâm thần lái gây náo loạn phố Sài Gòn bị CSGT tạm giữ.

Tuy nhiên, vụ ôtô “điên” sau đó (xảy ra vào chiều 21.11) - trong đó người lái xe được “công nhận” là bị điên (tâm thần) gây náo loạn nhiều tuyến đường và khiến người dân bất an - thì quả là hãi hùng!

Vào khoảng 13h30 phút chiều 21.11, ông P.C.V (ngụ quận 2, TPHCM) điều khiển ôtô hiệu BMW BKS 63A - 017.47 lưu thông trên đường Pasteur (đường một chiều) hướng về đường Điện Biên Phủ, quận 3. Khi đến gần ngã tư, xe ôtô của ông V va chạm nhẹ với một xe taxi lưu thông cùng chiều và xảy ra cãi nhau. Sau đó, lái xe taxi bỏ đi, ông V lên xe đuổi theo. Khi vừa tới ngã tư đường Pasteur và Điện Biên Phủ, xe của ông V gây tai nạn với xe gắn máy do chị Đ.T.L.H (SN 1986, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) điều khiển.

Vụ tai nạn làm chị H ngã xe xuống đường, nhưng rất may chị H chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, ông V bỏ mặc chị H tại hiện trường, lái xe phóng tiếp trên đường Điện Biên Phủ (cũng là đường một chiều) hướng về vòng xoay Hàng Xanh. Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM - đang làm nhiệm vụ - phát hiện ông V lái xe bỏ chạy nên cùng người dân đuổi theo.

Khi xe môtô CSGT chặn đầu xe ông V tại ngã tư đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, bất ngờ ông V cho xe ôtô lao thẳng vào xe đặc chủng của CSGT, khiến xe môtô của cảnh sát ngã văng ra đường, rất may các cán bộ chiến sĩ CSGT tránh ra ngoài kịp. Sau khi húc thẳng vào xe môtô đặc chủng của CSGT tại giao lộ này và bị CSGT nổ súng uy hiếp, ông V dừng xe ngay ngã tư, chốt cửa cố thủ bên trong.

Tổ điều tra xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an quận 3 đã đến hiện trường, nhưng ông V vẫn cố thủ và gây tình trạng ùn tắc giao thông qua giao lộ này. CSGT liên tục yêu cầu và thuyết phục ông V, nhưng sau khoảng 30 phút, ông V mới chịu ra khỏi xe với biểu hiện không bình thường: Ông V lao vào đấm đá, cào cấu lực lượng CSGT. Lúc này, CSGT phải áp dụng biện pháp mạnh mới trấn áp được ông V - người đang có những biểu hiện và hành vi không bình thường.

Theo gia đình, ông V bị bệnh nan y. Do dùng thuốc nhiều nên gần đây tâm lý, thể trạng ông có dấu hiệu không bình thường… Đến tối cùng ngày, gia đình đã trình giấy chứng nhận ông V bị… tâm thần cho cơ quan công an. Theo người nhà, chiếc ôtô BMW mang BKS 63A - 017.47 mà ông V điều khiển là của mẹ ruột ông V, chủ một doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Ông V có gia đình, vợ con. Trước khi bị tâm thần, ông V có giấy phép lái xe ôtô, tuy nhiên thời gian gần đây ông này phát bệnh và có những biểu hiện tiêu cực. Gia đình đã nhiều lần can ngăn, vì ông V hay đòi lấy xe ôtô đi… chơi.

Vào trưa 21.11, nhân lúc người nhà không chú ý, ông V đã lấy ôtô lái đi. Sau đó, gia đình tổ chức đi tìm kiếm và phát hiện ra vụ ông V lái ôtô gây tai nạn, bỏ chạy rồi cố thủ trong xe 30 phút, mặc cho CSGT yêu cầu ông rời xe...

Một cán bộ công an cho biết, người tâm thần không được gia đình quản lý chặt chẽ cũng như không đưa vào bệnh viện tập trung chữa trị là gây nguy hiểm cho chính gia đình bệnh nhân cũng như đe dọa xã hội. Trường hợp ông V mới chỉ lái xe “điên” gây náo loạn đường phố chứ chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng là còn may mắn. Mới đây, lúc 5h sáng 19.11, Phạm Xuân Thủy (47 tuổi, ngụ ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) - một người đã điều trị bệnh tâm thần nhưng chưa dứt hẳn, đang về ở với gia đình - đã dùng gậy sắt đánh chết vợ mình là bà Phạm Thị Ngát (44 tuổi).