Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi cửa hàng sữa của mình bị cướp

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 10/03/2015

"Sau khi lấy được 2 triệu đồng, tên cướp vẫn muốn ép tôi lục lọi để kiếm thêm tiền, rồi vung dao đả thương, khiến tôi không còn biết gì nữa", chị Thơm kể với giọng yếu ớt sau khi tỉnh lại.

Theo thông tin từ Công an quận Tân Bình, sự việc xảy ra vào tối ngày 9/3, tại cửa hàng TH Truemart, số 13 Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM), lúc này một khách hàng khi vào mua sữa thì phát hiện chị Trịnh Thị Thơm (28 tuổi, nhân viên cửa hàng, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM) nằm gục trên vũng máu.

Người dân khu vực cho biết, sau khi phát hiện chị Thơm bị thương nặng, họ đã đón taxi đưa chị đi cấp cứu và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Chiều ngày 10/3, Bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP. HCM) cho biết, bệnh nhân Thơm nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng cổ và vai do vết dao gây ra. 

Bác sĩ Trịnh Quốc Minh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu - Thần kinh (Bệnh viện Trưng Vương), người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Thơm cho hay: "Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Thơm trong tình trạng hôn mê, hơi thở yếu, mất máu, tuột huyết áp, bị tràn khí màn phổi. Theo nhận định, trên cơ thể của chị Thơm có 7 vết thương do dao gây ra, gồm: 2 vết thương cổ trái, 2 vết thương cổ phải, 2 vết thương vai trái và 1 vết thương ở mi mắt. Vì các vết thương đều nặng, đặc biệt vết thương bên vai trái bị trúng động mạch chủ khiến máu chảy rất nhiều, nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân".


Chị Thơm đang được tích cực theo dõi và điều trị tại Bệnh viên Trưng Vương. 

Theo bác sĩ Minh, đến chiều ngày 10/3, chị Thơm đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công. Hiện tại, chị Thơm đã tỉnh và đang được theo dõi và điều trị tại phòng hồi sức của khoa Cấp cứu.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Thơm chưa hết rùng mình khi nhớ lại sự việc kinh hoàng xảy ra với mình. Giọng nói thều thào yếu ớt, chị kể: "Khoảng 19h45, một thanh niên lạ mặt khoảng 25 tuổi bước vào cửa hàng, tưởng là khách nên tôi vui vẻ ra tiếp đón. Sau đó, tên cướp ngó nghiêng ra cửa rồi bất ngờ rút dao và bịt miệng khống chế tôi. Ban đầu hắn bảo: "Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây", tôi hoảng quá lấy 2 triệu đồng ra đưa cho hắn. Sau khi lấy được 2 triệu đồng, tên cướp vẫn muốn ép tôi lục lọi kiếm thêm tiền, rồi vung dao đả thương khiến tôi không còn biết gì nữa".

Chị Thơm cho biết thêm, trước đó, khoảng 19h30, tại cửa hàng chỉ có mình chị (chị Thơm làm ca từ 2h - 21h), trong lúc đi kiểm tra số lượng sữa, chị có thấy một thanh niên ngồi quán cà phê vỉa hè đối diện liên tục nhìn vào cửa hàng, nhưng vì trời tối chị nhìn không rõ mặt. 


Theo bà Ghi, tại cửa hàng nơi con gái làm đã từng xảy ra những vụ cướp.

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viên, bà Trịnh Thị Ghi (62 tuổi, mẹ chị Thơm) chỉ mong con mình mau chóng hồi phục để về với gia đình. Bà Ghi chia sẻ: "Giờ tôi chỉ mong sao con sớm hồi phục sức khỏe để về với hai đứa con thơ đang chờ mẹ ở nhà. Hôm nay, các cháu cứ liên tục hỏi: "Mẹ Thơm đâu rồi hả ngoại". Tôi chẳng biết phải trả lời sao". 

Lấy lại tinh thần, bà nhớ lại giây phút biết hung tin về đứa con gái tội nghiệp: "Lúc đó, khoảng 20h, tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một người xưng là khách vào cửa hàng mua sữa, báo là Thơm đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tôi chết lặng đi một lúc. Bình tĩnh lại, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, lúc đó, con gái tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau tôi mới nghe kể lại có người vào cửa hàng sữa cướp tiền và đâm trọng thương con tôi".

Theo bà Ghi, con gái bà có kể là tại cửa hàng sữa đã từng bị cướp nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ cướp nghiêm trọng như vậy. "Con gái tôi có kể là khoảng tháng 7/2014 tại cửa hàng nó làm việc có người xông vào cướp 3 triệu đồng, nhưng không gây tổn thương về người. Hồi đó là ca trực của người khác", bà Ghi nói.

Được biết, chị Thơm là con út trong gia đình có 4 chị em, chị lập gia đình và hiện đã 1 con gái (6 tuổi) và 1 con trai (4 tuổi). Chị Thơm đã làm việc tại tại cửa hàng sữa này được 2 năm và kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập của chị.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao mũi nhọn dính máu. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. HCM điều tra làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày