Người nhà gào khóc bên thi thể bé trai nghi bị cưỡng bức

Người đưa tin, Theo 13:14 29/11/2015

Những tiếng khóc nghẹn lòng của người thân cậu bé gặp nạn khi vừa lên 6 khiến cho những người có mặt tại bệnh viện không thể cầm được nước mắt.

Video: Hiện trường vụ bé trai bị nghi cưỡng bức:

Tai ương từ trên trời rơi xuống

Không gian lạnh lẽo, u ám càng khiến nhà xác bệnh viện bao trùm bởi không khí đau thương. Những tiếng nấc ai oán, nghẹn ngào của người thân cậu bé 6 tuổi khiến cho những ai có mặt tại đây khó có thể cầm lòng. Dường như họ chỉ biết khóc, rồi lại nghẹn ngào nhìn nhau trong nước mắt. 

1-adf02
Người nhà đau đớn kể lại sự việc

Tai họa ập đến với gia đình anh Nguyễn Văn V. (38 tuổi) và chị Trần Thị T. (40 tuổi), ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai một cách bất ngờ khiến anh chị sụp đổ. Cháu Nguyễn Đức B. (6 tuổi, nạn nhân đã tử vong, con ruột anh V., chị T.) là cậu con út mà anh chị yêu thương, cưng chiều hết mực.

Trong nước mắt, vợ chồng chị T. chia sẻ, chỉ vì cuộc sống ở quê khổ cực, con cái đông, nên vợ chồng anh chị đành khăn gói lên Đồng Nai làm ăn.

Đứa con út tên B. mới 6 tuổi nhưng thấy cha mẹ vất vả vì thế cũng ngoan ngoãn, không đòi hỏi quấy rầy cha mẹ, hay lủi thủi chơi một mình. Song đời không ai biết trước điều gì đã xảy ra. Vào khoảng 13 giờ ngày 27/11, sau khi ăn cơm trưa tại xưởng mộc (thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), vợ chồng chị T. không thấy cháu B. nên mới đổ xô cùng nhau đi tìm. Mỗi người chia nhau tìm kiếm nhiều hướng khắp mọi nơi nhưng mãi hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm thấy bé B.. Tuy nhiên bé B. đã bị bất tỉnh trong tình trạng bất thường trên xe ô tô của người đàn ông tên H. (chủ xưởng cưa tại P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa). Chiếc xe này được ông H. đỗ tại khu vực gần trạm cân, gần công ty vợ chồng anh V. chị T. làm.

Anh V. nhớ lại: “Khi tôi đi bộ tới chỗ một chiếc ô tô 4 chỗ đang đỗ gần trạm cân và vừa đi vừa hỏi thăm xem có ai thấy con tôi hay không thì bất ngờ có một người đàn ông từ quán nước đối diện đến mở cửa xe, bế con tôi đưa cho tôi. Khi ông đó đưa cháu cho tôi bồng trên người cháu không mặc gì. Tiếp đó, người này đưa cái quần của cháu cho tôi. Khi quan sát, tôi thấy chân con tôi có vết bầm tím như dấu tay, hậu môn rỉ máu. Vì vậy gia đình chúng tôi đã đưa con trai đến BVĐK Thống Nhất để cấp cứu, sau đó bé được chuyển qua BV nhi đồng Đồng Nai. Thật đau xót, con tôi đã tử vong chỉ sau 1 ngày gặp nạn”.

2-adf02
Nhà xác lạnh lẽo bởi những tiếng khóc nghẹn lòng

Cũng theo anh V. thì tại bệnh viện, các bác sĩ có nói là cháu B. bị hở hậu môn, nghi bị xâm hại tình dục. Sau đó gia đình anh V. đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Uẩn khúc cần làm sáng tỏ

“Người đàn ông bế con tôi từ xe của ông ta tên là H.. Lúc đó tôi có hỏi vì sao con tôi lại ở trên xe của ông này thì ông này đã khẳng định là con tôi tự mở cửa trèo lên ô tô và bị thương. Nhưng con tôi mới 6 tuổi, thấp bé nên tôi nghĩ cháu không thể tự mở cửa ô tô được. Con tôi chết kỳ lạ, bất thường nên tôi chỉ mong mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ”, anh V. nghẹn ngào.

Chị T. cũng cho biết, sau khi cháu B. gặp nạn trên xe ô tô của ông H., sáng ngày 28/11, ông H. đích thân đến BV Nhi đồng Đồng Nai để đưa cho gia đình chị T. số tiền 2 triệu đồng. Chị T. kể: “Ông H. nói là cứ điều trị cho B., tốn kém thế nào ông ấy lo hết. Sau đó ông ấy cũng gọi cho chồng tôi, bảo là nên đưa cháu lên TP.HCM chữa trị. Nhưng con tôi chưa kịp đi đâu thì đã chết rồi. Các bác sĩ có nói cháu bị cưỡng bức vì thế gia đình tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này”.

3-adf02
Bé B. tử vong sau 1 ngày gặp nạn

Còn anh V. cho biết, khi đưa cháu B. lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu thì các bác sĩ nói cháu bị cưỡng bức. Do vậy, chiều 28-11, khi cháu B. tử vong thì gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau đó, cơ quan công an đã mời ông H. tới làm việc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má người thân của em B., thương xót cho em bởi em còn quá nhỏ. Mọi thứ khép lại khi em mới chỉ lên 6, và có lẽ những người trong gia đình khó lòng nguôi ngoai với đau đớn và mất mát này.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc. 

Sau khi nhận được thông tin trình báo từ gia đình, vào chiều ngày 28/11 các cơ quan chức năng trong tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, sau đó khám nghiệm tử thi của bé B. để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời cũng trong chiều ngày 28/11 cơ quan chức năng cũng đã mời ông H., người được cho là có liên quan đến vụ việc đến cơ quan công an để làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, thi thể em B. sẽ được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày