Vào khoảng 19h20 tối 29 Tết, trong không khí rộn ràng, nhộn nhịp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, một nhà hàng đã thuê đoàn lân sư rồng đến múa để khuấy động không khí, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ngoài việc cõng các bé trên lưng hoặc cho ngồi lên cổ, nhiều phụ huynh còn tận dụng những cây trồng trên phố để đẩy các bé lên xem cho... dễ.
Ba mẹ luôn canh phía dưới để đỡ các con em của mình.
Bé gái mặc váy hồng sau khi bị đẩy lên cây thì đòi xuống vì sợ té.
Có nhiều phụ huynh cũng ham vui chen vào đám đông xem múa lân, các em phải ôm chặt cây chờ ba mẹ quay lại đỡ mình xuống.