Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì?

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:55 10/01/2016

Sau nhiều năm quen mắt với hình ảnh đài phun nước lung linh ánh sáng trắng vào ban đêm, mới đây, không gian bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thay đổi bởi những chiếc đèn hình hoa lạ lẫm. Nhiều người dân khi đến đây tỏ ra khá bất ngờ, không hiểu đây là hoa gì.

Mới đây, hình ảnh về công trình trang trí mới tại đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Hình ảnh những bông hoa rũ xuống, màu sắc khá lạ nhất là khi có ánh sáng, màu sắc của hoa trở nên hồng hồng xanh xanh khiến nhiều người thắc mắc đây là hoa gì và vì sao lại có màu sắc lạ lùng như thế.

Là tạo hình trang trí ánh sáng ban đêm mới ở Trung tâm thành phố nhưng người thì nhìn ra các bông hoa tại đài phun nước giống hoa huệ, hoa dâm bụt. Một số lại đinh ninh đó là hoa loa kèn, trong khi đó, người có trí tưởng tượng tốt hơn còn khẳng định đây chính xác là hoa bẫy ruồi hoặc tếu táo, trêu nhau gọi đó là hoa... ăn thịt người. Thậm chí có người nhìn lâu lại ra hình hoa rau muống. Mỗi người một trí tưởng tượng, hình dung khác nhau và chưa có câu trả lời cuối cùng.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 1.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, diện mạo mới của đài phun nước nhận được rất nhiều bình luận trái chiều.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 2.

Phần lớn mọi người đều khá thất vọng về tạo hình có phần khó hiểu của những bông hoa kỳ lạ.

Facebooker M.N.H thốt lên: “Hoa ăn thịt người hả? Cảm giác màu xanh sến súa thế nào ý”. Trong khi đó, một cư dân mạng khác lại để lại bình luận hài hước: "Có cái đài phun nước cũng phải rào kín thế sao?"

Theo ghi nhận của PV, để “thay áo” đón mừng năm mới, đài phun nước Bờ Hồ đã được lắp đặt nhiều thanh sắt uốn cong thành hình thân cây màu xanh, phía trên là những bông hoa màu tím rũ xuống các phía. Những bông hoa này được trang trí ánh sáng màu xanh rực và hồng nhạt, bao trọn đài phun nước và hiện nay, vòi phun nước đã ngừng hoạt động.

Chị Lan Anh (sống ở khu vực phố cổ Hà Nội) chia sẻ, chị hay đưa các con ra khu vực Bờ Hồ dạo chơi. Mấy ngày gần đây, chị khá ngạc nhiên với cách trang trí mới ở đài phun nước, chị không dám chắc đây là hoa gì, nhất là về ban đêm, màu sắc của những bông hoa khá lạ lẫm.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 3.

Đài phun nước với cách trang trí mộc mạc cũ được nhiều người ưa thích....

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 4.

... Nay đã được thay thế bằng những bông hoa khổng lồ xanh xanh mà đa số người dân đều thắc mắc, không biết đây là hoa gì?

Trước đó, khu vực đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được xem là một điểm nhấn ở Trung tâm thành phố với ánh sáng trắng rực sáng về đêm. Đây là nơi thu hút đông đảo người dân ghé đến chơi, nghỉ chân và chụp ảnh mỗi ngày.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 5.

Các bông hoa rũ xuống khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của loài hoa loa kèn.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 6.

Trong khi đó, số khác lại tranh cãi rằng đây nhất định phải là hoa huệ, hoa ly hay dâm bụt...

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 7.

Khung cảnh đài phun nước vào ban ngày. Ảnh: Facebooker C.N.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 8.

Nhiều người cho rằng, ánh sáng xanh quá rực rỡ khiến họ cảm thấy rất nhức mắt mỗi khi ngắm nhìn công trình trang trí này.

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 9.

Trong khi đó, số khác lại cho rằng, hình ảnh các bông hoa rũ xuống nhìn khá buồn tẻ...

Người Hà Nội ngỡ ngàng tranh cãi không biết hoa này là hoa gì? - Ảnh 10.

Một số người cho rằng cách trang trí này không đẹp bằng trước kia, chưa kể lại khiến mọi người phải đoán già đoán non, tranh luận xem đó là hoa gì.