Người Hà Nội đội mưa đi mua, dưa hấu hết veo ngay đầu buổi sáng

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 12:59 07/04/2015

Bất chấp thời tiết mưa gió, ngay từ sáng sớm nay (7/4), nhiều người dân Thủ đô đã đến đợi mua dưa hấu từ Quảng Nam - ủng hộ nông dân vùng lũ. Chỉ sau khoảng 30 phút, tất cả các điểm bán dưa hấu tại Hà Nội đã "cháy” hàng.

Sáng nay (7/4), rất nhiều bạn trẻ, sinh viên tình nguyện ở Thủ đô đã vận chuyển và lập một số điểm bán dưa để giúp đỡ nông dân Quảng Nam. Các địa điểm bán dưa tại Hà Nội bao gồm Toà N07B3 khu ĐTM Dịch Vọng, đường Thành Thái – Cầu Giấy; số 114 Nguyễn Khuyến (Đống Đa); số 109 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy); số 342B Bà Triệu (Hai Bà Trưng); ngõ 100 đường Trần Đại Nghĩa và số 8 ngõ 282/64 Kim Giang (Thanh Xuân).

Clip người dân chung tay mua dưa hấu giúp nông dân Quảng Nam - (Kiên Nguyễn).

 

Phong trào bán dưa thiện nguyện "Mỗi trái dưa là một tấm lòng" lan rộng khắp Hà Nội và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Dưa hấu bán chủ yếu vì mục đích thiện nguyện và không tính lãi nên rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/kg. Tổng số dưa hấu vận chuyển về Hà Nội trong đợt này ước chừng khoảng 14 tấn. Tuy nhiên, tất cả các điểm bán dưa hấu đã “cháy” hàng chỉ trong vòng 30 phút mở cửa.


Dưa hấu đã được chuyển đến để bán cho người dân Hà Nội - (Ảnh: Kiên Nguyễn).




Dưa hấu bán hết rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút đã vết veo
- (Ảnh: Hoàng Nguyên).


Có người đội mưa đến mua dưa ủng hộ người dân Quảng Nam - (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Chị Vũ Thị Hằng (1 TNV bán dưa hấu tại 324B Bà Triệu) cho biết: “Sáng nay, từ 6h sáng, khi còn tối trời, ở đây đã rất đông người đứng đợi mua dưa hấu. Chỉ sau khoảng 30 phút, từ 8h đến 8h30 thì bên mình đã bán hết sạch khoảng 1,5 tấn dưa”.

Không những vậy, chị Hằng còn cho biết thêm, các điểm bán dưa hấu khác do nhóm tình nguyện của chị mở ra tại Nguyễn Khuyến, Trần Duy Hưng, Kim Giang cũng đều bán hết chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút.

“Theo mình biết thì dưa hấu tại tất cả các điểm bán đều đã hết vì trước đó, mọi người đặt hàng qua mạng quá đông nên sáng nay, dù nhiều người đội mưa đến mua trực tiếp nhưng vẫn phải thất vọng ra về” - chị Hằng nói thêm.
 

Nhiều người đội mưa, băng qua đường sá lầy lội tìm mua dưa hấu Quảng Nam nhưng không mua nổi vì tất cả các điểm bán dưa đều cháy hàng từ sáng sớm.


Một điểm bán dưa dán thông báo hết hàng - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Trong khi đó, một điểm bán dưa khác tại ngõ 100 Trần Đại Nghĩa do anh Trần Chí Hiếu tổ chức cũng đã cạn hàng ngay từ 7h30 sáng. Một TNV tại đây cho biết: “Bọn mình cũng không nghĩ là bán nhanh như vậy, khách đặt đến mua đông và họ cũng mua khá nhiều”.

Liên hệ với chị Nguyễn Thị Hương và anh Nguyễn Huy Tuấn - những người khởi xướng việc đưa dưa hấu ra Hà Nội bán giúp nông dân Quảng Nam trong những ngày qua, họ đều đang rất bận lo chuyện bán dưa. Theo chị Thanh (một đầu mối nhập khoảng 2 tấn dưa về Hà Nội) “Phần lớn các TNV đều không muốn tiếp xúc với báo giới vì họ chỉ nghĩ rằng những gì mình làm được còn quá ít ỏi. Thực sự là dưa hấu ở trong Quảng Nam vẫn ùn ứ rất nhiều nên số lượng 14 tấn chở ra ngoài này không đáng kể gì”.

Việc vận chuyển dưa hấu ra Hà Nội bán gặp nhiều khó khăn do đội ngũ vận chuyển chưa chuyên nghiệp, dưa dễ bị dập, nát. Hơn nữa, đường đi quá xa, rất vất vả lại không thể vận chuyển được nhiều nên chị Thanh và nhiều TNV khác cho biết sẽ cần phải cân nhắc lại cách tổ chức bán dưa sao cho hiệu quả hơn.


Công việc của họ không phải là bán từng quả dưa hấu mà là chất dưa vào bao và chuyển đến các địa điểm đặt hàng từ trước đó rất lâu - (Ảnh: Doãn Tuấn).


Mọi người đều rất nhiệt tình bán dưa hấu ủng hộ bà con Quảng Nam - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Mãi đến tầm trưa, chúng tôi mới trò chuyện được với anh Tuấn. Anh cho biết: “Đợt này bọn mình bán hết tất cả khoảng gần 14 tấn dưa. Đó là một số lượng không nhiều nhưng nó cũng giúp bọn mình nghiệm ra nhiều điều trong công tác làm tình nguyện. Chiều nay, tất cả các TNV sẽ ngồi họp bàn với nhau để nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các TNV, tìm ra giải pháp phối hợp tốt giữa các TVN trong Quảng Nam và ngoài miền Bắc. Về lâu dài, chúng mình mong muốn có những biện pháp quy mô hơn để giúp đỡ người nông dân chứ không còn là những hành động nhỏ lẻ bán một vài tấn dưa hấu như hiện nay nữa.

Mình nghĩ những hoạt động của bọn mình rất nhỏ lẻ, chưa có gì đáng kể và không đáng ngưỡng mộ nên rất ngại tiếp xúc với giới truyền thông. Đây cũng là tinh thần chung của tất cả các TNV trong đợt bán dưa hấu lần này. Cá nhân mình mong muốn những dự án tình nguyện, giúp đỡ bà con Quảng Nam sẽ còn thành công hơn nữa”.

“Thực sự mình rất ngại vì số lượng ít, không thể phục vụ hết cho mọi người được. Sáng nay thấy nhiều người cao tuổi đến mua dưa mà phải ra về nên mình cũng rất tiếc”.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh (Sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Dưa hấu rất ngọt, mình muốn mua nhiều, thật nhiều nhưng vì nghĩ đây là việc làm thiện nguyện, tùy tâm nên khi các anh chị nói hết dưa thì mình cũng thấy rất vui vì nghĩ là người dân Quảng Nam đã được mọi người ở Hà Nội rất quan tâm, chia sẻ”.
 

Các TNV rất vui khi góp phần nhỏ giúp người dân Quảng Nam - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai (sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội) tâm sự: “Mình rất háo hức với việc đi bán dưa tình nguyện, cứ nghĩ đến nơi sẽ phải phân phát từng quả dưa một nhưng nào ngờ, đến nơi thì đã thấy dưa đóng vào bao tải, sẵn sàng chuyển đến các địa điểm đặt hàng từ trước đó rất lâu”.

 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày