Người Hà Nội thức trắng đêm ngay trên đường phố để chờ lễ Diễu binh diễu hành

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 02/09/2015

Đầu giờ sáng 2/9, cả thủ đô Hà Nội đã nhộn nhịp người lại qua. Những góc phố chính nơi đoàn diễu binh đi qua đều ngập tràn những người dân đang vô cùng hào hứng đón chào giây phút thiêng liêng của cả dân tộc.

Chỉ còn ít giờ nữa, Đại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra. Giữa những thời khắc lịch sử đầy hào hùng này, nhiều người dân Thủ đô không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi, xúc động. Nhiều người dân Thủ đô trắng đêm không ngủ, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 30.000 người.

IMG_1071-c6e18
Người dân trải bạt, ngủ qua đêm ở vỉa hè Tràng Thi để ngóng chờ đoàn diễu binh.

IMG_1075-c6e18
Khu vực Tràng Tiền chật không còn khoảng trống.

IMG_1079-c6e18
Những em nhỏ mang theo cả cờ hoa đi để vẫy chào đoàn diễu binh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi gia đình ở Thủ đô lại có cách đón Tết độc lập rất riêng. Nhiều người cho biết, vì sáng mai các trục đường chính sẽ bị cấm nên những hộ dân sống xa khu vực đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã dồn về các khu vực này từ đêm nay để "cắm chốt" thâu đêm, chuẩn bị kỹ càng để có được một chỗ dễ dàng xem được đoàn diễu binh đi qua các tuyến phố.

Ngay từ cuối buổi chiều 1/9, người dân ở nhiều nơi cũng đã đổ về Thủ đô, háo hức chờ đợi lễ diễu binh sáng 2/9. 

ABC_6168-dc600
Dòng người nườm nượp kéo về khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Doãn Tuấn

IMG_7214-837c6
Nhiều người tranh thủ lao xe qua các khu vực đường cấm để tìm vị trí đẹp chờ xem diễu binh vào sáng mai.

IMG_7239-837c6

IMG_7180-837c6
Lực lượng chức năng thắt chặt rào chắn. Ảnh: Định Nguyễn

Ông Đoàn Văn Mạnh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất háo hức chờ đón lễ Quốc khánh năm nay. Nhà tôi ở ngay cạnh đường Nguyễn Thái Học, chắc là sẽ xem được đoàn diễu hành đi qua nhưng vẫn thấy hồi hộp quá. Tối nay tràn ra đường cùng mọi người không phải vì xí chỗ mà là vì muốn ôn lại chuyện cũ hào hùng cùng những người bạn hàng xóm. Cảm giác lâu lâu được xôm tụ, nói lại chuyện lịch sử thật sự rất vui”.

Anh Thế Anh (34 tuổi, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội), cõng con trên vai dạo chơi ở hồ Hoàn Kiếm, cho biết: "Từ sáng tới giờ hai bố con cứ lang thang, ăn mì tôm lót dạ để tối nay còn xí chỗ đẹp có thể xem lễ duyệt binh. Con tôi háo hức lắm. Mặc dù cháu sẽ hơi mệt do dậy sớm cùng bố nhưng đây là một ngày trọng đại nên tôi muốn cháu được nhìn, cảm nhận và thêm yêu đất nước mình”.

Vì tuổi cao, khó ngủ và ngại chuyện lỡ ngủ quên không kịp xem lễ kỉ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh nên bà Nguyễn Thị Hòa (cựu thanh niên xung phong, Hoàn Kiếm, Hà Nội) quyết định thức trọn đêm nay để chờ đợi. "Ngày xưa tôi từng đi thanh niên xung phong đó. Thức một đêm có là gì đâu. Nhớ những đêm tối mò còn vận sức đào đường, tản bom nữa là. Bây giờ thức đợi xem lễ diễu binh bao nhiêu kỷ niệm trong tôi ùa về, muốn ngủ cũng không được. 

Nhiều người dân cho biết, họ thường chọn các điểm đứng trên đường Kim Mã hoặc khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn để mừng ngày Quốc khánh. “Nhà hát Lớn là khu vực dễ quan sát nhất khi đoàn diễu binh đi qua”, anh Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) bật mí.

ABC_6197-e1256
Anh Thế Anh vui vẻ cõng con dạo chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, háo hức đón chờ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh Doãn Tuấn

IMG_7224-837c6
Nhiều người dân Thủ đô trắng đêm không ngủ chờ xem lễ diễu binh vào sáng sớm mai.

IMG_7265-837c6
Khuôn mặt ai cũng háo hức, vui vẻ và tràn đầy niềm tự hào.

IMG_7291-837c6
Ảnh: Định Nguyễn

ABC_6177-dc600
Người dân ngồi ở ven hồ Hoàn Kiếm ngóng đợi thời khắc chuyển sang ngày Tết độc lập và có sự xuất hiện của đoàn diễu binh. Ảnh: Doãn Tuấn

ABC_6203-afc56
Hơn 02h sáng ngày 02/09/2015, trên đường Lê Hồng Phong vẫn có nhiều bạn trẻ cùng nhau "trắng đêm" để chờ xem lễ diễu binh.

ABC_6211-afc56
Háo hức không ngủ được... họ rủ nhau cùng chơi những trò chơi dân gian quen thuộc.

ABC_6218-afc56
Không chỉ thanh niên mà cả trẻ nhỏ và nhiều người trung tuổi cũng có mặt trên các tuyến phố chính từ đêm để "giữ" chỗ đẹp.

Ngày Quốc khánh, tất cả học sinh, sinh viên cả nước đều được nghỉ học, thế nhưng, thay vì về quê cùng gia đình ăn mừng ngày đại lễ thì nhiều sinh viên chọn ở lại Hà Nội để đón xem buổi diễu binh trong sáng 2/9.

Bạn Ngô Thùy Nhung (sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho hay: “Mình đã chuẩn bị sẵn sàng đến sớm để có chỗ xem rồi, ngay cả đồ ăn, nước uống cũng được chuẩn bị sẵn hết".

Trong khi đó, Duy Anh (bạn trai đi cùng Nhung cho biết), vì muốn vui chơi lễ Quốc khánh tiết kiệm, nên hai bạn trẻ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các địa điểm gửi xe và ăn uống với mức giá cả hợp lý. "Bữa sáng mình và Nhung đã chuẩn bị trước còn buổi trưa mai cũng như khu vực gửi xe bọn mình đều nghiên cứu rất kỹ. Tối nay hai đứa gửi xe ở trong góc phố Đinh Lễ, giá gửi khá mềm, ngày mai sẽ dự định ngồi cafe trên cao và ngắm nhìn đoàn diễu binh đi qua", Duy Anh kể.

"Mình đã mượn được chiếc máy ảnh kỹ thuật số chất lượng tốt và lăm le chiếm chỗ ngồi xem lễ diễu binh trên bờ hồ từ đêm nay. Hy vọng rằng mai sẽ bắt được nhiều góc hình đẹp, ghi dấu lại những kỉ niệm đáng nhớ khi còn theo học ở Thủ đô. Lỡ mai này ra trường, đi làm xa lại sợ chẳng có dịp", Nguyễn Hoàng Ngân (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ.

Trong tối 1/9, rất đông người dân tập trung gần các khu vực đoàn diễu binh sẽ đi qua, nhiều người sẵn sàng đợi xuyên đêm để không bị bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc lịch sử nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng xả rác nơi công cộng cũng xuất hiện khiến công nhân môi trường đô thị phải dọn dẹp khá vất vả.

Sáng sớm 02/09, cả thành phố đã nhộn nhịp trong không khí ngày Tết Độc lập. 

1-f9719
Khu vực Tràng Tiền, nhà hát Lớn Hà Nội chật cứng người đi xem diễu binh từ sáng tinh mơ.

2-f9719

3-f9719
Bà Phạm Thị Mến (70 tuổi), quê xã Bình Minh, huyện Thanh Oai đi taxi đến trung tâm Hà Nội "xí chỗ" từ 4h sáng. Bà cho biết, cả đêm qua không ngủ được, háo hức chờ đợi giây phút kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

4-f9719
Các đội thanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để chuẩn bị phục vụ nước uống miễn phí cho người dân...

5-f9719
...và hỗ trợ lực lượng cảnh sát phân luồng, ổn định tình hình giao thông.

6-f9719
Nhiều người ngồi chầu chực từ sáng sớm sau rào chắn đón đợi đoàn diễu binh đi ngang qua.

7-f9719
Vỉa hè Hàng Bài - Hàng Khay chật kín người

8-f9719
Vội vã bắt taxi đi xem diễu binh.

Ngày 1/9, trên mạng xã hội, mọi người háo hức rủ nhau đi xem lễ diễu binh sáng 2/9 cũng không quên nhắc nhau chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi. Trên một diễn đàn mạng khá nổi tiếng, mọi người đang liên tục share và like lời chúc: "Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, chạy xe an toàn và không xả rác nhé".

Với một ngày Tết độc lập, hơn nữa lại là dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - ngày vui lớn của cả dân tộc như thế này, thiết nghĩ, chúng ta hãy để ý hơn, có ý thức hơn trong từng hành động của mình, để ngày vui thêm trọn vẹn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày