Người em đau đớn kể lại giây phút bị anh rể tưới xăng đốt cả gia đình

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 28/02/2015

"Ngửi thấy mùi xăng và thấy lửa bùng lên, cả nhà hoảng loạn la hét, bố mẹ tôi đưa hai cháu vào nhà tắm để tránh lửa. Hai chị em tôi ngủ trên gác, không thể thoát xuống, chỉ biết la hét cầu cứu...", anh Tân đau đớn kể lại.

Vụ việc con rể Trần Văn Diệp (36 tuổi, quê Long An) vì ghen tuông nên tưới xăng đốt cả nhà vợ tại phòng trọ ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP. HCM) khiến cả nhà ông Phan Quốc Lập (55 tuổi) bị lửa thiêu rụi đến giờ vẫn còn khiến người dân bàng hoàng chua xót.

Theo thông tin từ Công an huyện Nhà Bè (TP. HCM), Trần Văn Diệp và chị Phan Thị Thúy Ngân (31 tuổi, trú tại An Giang) cưới nhau được hơn chục năm và có hai con gái (11 tuổi và 10 tháng tuổi). Hơn 2 năm trước, vợ chồng Diệp thuê phòng trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè ở chung với cha mẹ và em vợ của Diệp.

Cách đây một năm, vợ chồng Diệp xảy ra mâu thuẫn do Diệp nghi ngờ con gái nhỏ không phải con của mình. Từ đó, Diệp rời khỏi phòng trọ sống ly thân nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ con. Sau nhiều lần hàn gắn tình cảm vợ chồng không thành, chị Ngân quyết định ly dị nhưng Diệp không đồng ý và hẹn sau Tết sẽ tiếp tục gặp nhau nói chuyện.

Ngày 24/2, Diệp đến phòng trọ của chị Ngân (quận 7, TP. HCM) chơi và hai người xảy ra cãi vã. Đến khoảng 1h sáng 25/2, Diệp mua xăng đổ vào phòng trọ chị Ngân, sau đó dùng dây kẽm cột cửa phòng lại rồi châm lửa, bỏ đi. Diệp chạy xe ra cầu Phú Mỹ nhảy sông tự tử nhưng do biết bơi nên chỉ bị thương tích nhẹ, sau đó, đối tượng bị người dân địa phương bắt giữ, đưa về cơ quan công an.

Vụ phóng hỏa đã khiến chị Phan Thị Thùy Ngân và Phan Phước Tân (28 tuổi, em trai chị Ngân) phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Ông Lập cùng vợ và 2 cháu ngoại may mắn thoát nạn nhưng hiện đang rất lo lắng về sức khỏe của các con.

Có mặt tại Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), nơi chị Ngân và anh Tân đang được điều trị, nhiều người thân của hai chị em vẫn chưa hết hoảng sợ, liên tục giật mình mỗi khi các bác sĩ gọi thân nhân để thông báo bệnh tình. Hiện tại, ông Lập đang trực tiếp chăm sóc các con, mỗi khi anh Tân kêu la vì đau rát, ông chỉ biết đến bên cạnh an ủi để con sớm vượt qua nỗi đau.

Còn chị Ngân vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bị bỏng nặng hơn nên ông Lập không thể vào thăm con gái. "Tội nghiệp hai đứa con tôi, thằng Tân giờ cũng đã ổn định hơn chút nhưng còn chị gái nó tôi lo lắm. Nghe các bác sĩ nói có thể tiến hành phẫu thuật cho nó nhưng tôi không biết giờ nào. Hiện giờ nó đang hôn mê sâu, phải thở bằng máy, được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ nên không thể vào thăm", ông Lập buồn bã nói.

Theo ông Lập, vợ chồng ông và 2 cháu gái may mắn thoát nạn vì vào nhà tắm để tránh ngọn lửa bao trùm. Ông cũng cho hay, giữa con gái ông và Diệp đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Diệp nhiều lần chửi bới cả nhà ông nhưng ông vẫn im lặng cho qua chuyện vì thương con gái.

Ông thở dài: "Thật sự tôi cũng không ngờ thằng Diệp lại dám làm chuyện tày trời như vậy, những chuyện nó gây ra, gia đình tôi cũng bỏ qua, nào ngờ nó lại chứng nào tật ấy, tính tình hung hăng. Thời gian gần đây, nghe con gái tôi kể, Diệp hay ghen tuông vớ vẩn với vợ, khiến vợ chồng liên tục xảy ra nhiều xích mích, tình cảm của tụi nó cũng dần nhạt dần, cả nhà rất lo lắng. Giờ nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, tôi vẫn còn rùng mình".

Người cha ân cần chăm sóc mỗi khi con trai đau đơn vì vết bỏng.

Vừa nghe bố kể lại, anh Tân liền cố chịu đau trở mình để trải lòng cùng chúng tôi, anh kể: "Sáng ngày 24/2, bố mẹ, chị Ngân cùng hai đứa cháu và tôi đang nói chuyện vui vẻ thì Diệp đến chửi mắng và nói chị tôi thế này, thế kia. Tôi nghĩ anh Diệp đã uống rượu, nên bảo anh vào nhà nghỉ đi, đừng lớn tiếng nữa, gây phiền hàng xóm. Không nghe lời khuyên của tôi, anh Diệp liền bỏ đi, nào ngờ đến tối thì cả nhà ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, rồi ngọn lửa bất ngờ bùng lên, mọi người hoảng loạn la hét, bố mẹ tôi đã đưa hai cháu vào nhà tắm, dùng nước xối lên người bọn nhỏ để tránh nóng. Còn chị Ngân và tôi đang trên gác, không thể thoát xuống. Chúng tôi phải la hét cầu cứu người dân trong dãy nhà trọ để mọi người cùng dập lửa".

Anh Tân vết bỏng nhẹ hơn chị mình nhưng vẫn rất đau đớn.

Qua trò chuyện với gia đình, được biết ông Lập cùng các con từ quê An Giang lên Sài Gòn đã nhiều năm nay để làm công nhân với mong muốn thoát cảnh nghèo, nhưng công việc của cả nhà vừa mới đi vào ổn định thì lại xảy ra chuyện đau lòng này. Chị Ngân và Diệp lấy nhau được hơn 10 năm, tình cảm hai người vẫn bình thường nhưng trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây Diệp lại dở chứng nghiện rượu và hay ghen tuông. Đến khi chị Ngân sinh con thứ hai, Diệp vẫn chứng nào tật ấy, uống rượu rồi về nhà la mắng vợ.

Trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ tại Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện tại bệnh nhân Ngân vẫn đang hôn mê và phải thở máy, chờ sức khỏe ổn định dần để tiến hành phẫu thuật. Còn bệnh nhân Tân sức khỏe đã ổn định và có thể ăn uống được trở lại bình thường. Cả hai chị em bị bỏng ở toàn bộ vùng đầu và tứ chi, chị Ngân nặng hơn khi bị bỏng đến 85%, còn anh Tân thì khoảng 35%.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày