Người dân trong hẻm nhường cơm sẻ áo cho 8 gia đình mất mát sau vụ hỏa hoạn

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 18/03/2015

Để chia sẻ mất mát với 8 gia đình có nhà bị cháy, người dân trong hẻm 360 Bến Vân Đồn (quận 4, TP. HCM) đã cùng thổi lửa, nấu cơm chung và quyên góp mì gói, quần áo, chăn ấm... cho bà con lối xóm của mình.

Như thông tin đã đưa về vụ cháy lớn gần chung cư Khánh Hội vào trưa ngày 16/3 vừa qua khiến 8 căn nhà đã bị cháy hoàn toàn, 2 căn bên cạnh bị cháy sém do lửa táp vào. Tài sản trong những căn nhà này gần như bị thiêu rụi, nhưng may mắn không có thương vong về người.


Vụ cháy nghiêm trọng vào trưa ngày 16/3. Ảnh: Benz.

Ngay sau vụ cháy, đại diện chính quyền đã tới đây thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại. Bước đầu, quận quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ bị cháy hoàn toàn, 2 triệu đồng cho mỗi hộ bị thiệt hại. Chính quyền cũng đã bố trí để 51 nhân khẩu trong 8 căn hộ nói trên có chỗ ăn ở tạm thời trong khi khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra.

Vì vụ cháy nghiêm trọng này đã khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay nên những người dân trong hẻm 360 Bến Vân Đồn đã cùng nhau san sẻ nỗi đau này bằng cách góp tiền mua gạo để nấu bếp ăn tập thể. Nhiều gia đình sống gần đó cũng đã đem quần áo, chăn ấm, mì gói... đến để san sẻ phần nào mất mát cho những người hàng xóm không may của mình.


Bà con trong hẻm 360 cùng đem quần áo, gạo, mì gói cho các gia đình có nhà cháy trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ một trong số những căn nhà bị cháy rụi, vừa nhận quần áo, chăn ấm từ hàng xóm, vừa cảm động chia sẻ: "Ngày thường, hàng xóm trong hẻm cũng ít nói chuyện với nhau do mọi người ai cũng tất bật buôn bán, làm ăn, người thì đi làm từ sáng đến tối. Giờ trong cơn hoạn nạn mới thấy ấm tình làng nghĩa xóm, bà con vừa chia sẻ, vừa rôm rả trò chuyện cùng nhau, những gia đình mất mát như chúng tôi cảm thấy được an ủi phần nào...".


Đám cháy đã khiến toàn bộ tài sản trong 8 căn nhà hóa thành tro. Nay được bà con trong xóm nhường lại những bộ quần áo còn mới toanh, ai cũng vui vẻ, tiếng cười nói râm ran khắp xóm.


Những album ảnh, móc áo, vật dụng còn sót lại trong căn nhà ông Lê Văn Cảnh, 49 tuổi.


Hai cụ bà cùng động viên nhau vượt qua khó khăn trước mắt.

Chiếc xe máy của ông Hòa, 45 tuổi, cũng bị thiêu rụi trong đám cháy. Biết gia đình ông Hòa không mấy khá giả, ông phải chạy xe ôm mỗi ngày để kiếm tiền nuôi gia đình nên một người dân cách hai hẻm nhà đã chạy chiếc xe Dream cũ đến cho ông Hòa mượn.


Bà Chế Thị Lê Dung, 57 tuổi, trong ngôi nhà số 360B/7 của mình. Cả gia đình của bà có đến 15 nhân khẩu, không biết sắp đến sẽ sống thế nào. Bà được rất nhiều người động viên, an ủi và tặng quần áo để cả nhà  vượt qua khó khăn này.

Mọi người trong hẻm đã góp tiền mua gạo, rau củ, thịt thà... để nấu một bữa ăn chung cùng các gia đình không may trong vụ hỏa hoạn. Chị Hà, vừa rửa rau, vừa nói: "Hôm nay, mọi người quyết định dừng công việc buôn bán một ngày để cùng nhau đi chợ, mua đồ về nấu ăn cho các bác, các anh chị hàng xóm láng giềng vừa bị mất trắng cửa nhà. Chúng tôi cũng là dân lao động nghèo, không giúp được gì hơn ngoài việc chia sẻ nỗi đau mà các gia đình đó phải gánh. Hy vọng mọi người mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn này".


Trong khi những người đàn ông phụ tìm kiếm, gom nhặt các đồ đạc có giá trị còn sót lại sau đám cháy, thì các chị em phụ nữ đảm nhiệm công việc "bếp núc ngoài trời".


Dù nấu với số lượng nhiều nhưng các chị em vẫn rất kỹ lưỡng cho từng món ăn. "Ăn ngon, ăn no và ăn phải thấy... vui thì tụi tui mới nấu chứ!", một chị "đầu bếp" cười và nói.


Bữa cơm được dọn ra, mọi người cùng nhau ăn uống trong không khí thân mật, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Ai đi ngang, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi chạnh lòng.

Những hộ dân trong vụ hỏa hoạn rồi sẽ vượt lên được khó khăn và cố gắng gầy dựng lại từ đầu. Ngoài những số tiền mà chính quyền, bà con, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ thì bữa cơm chung trong những ngày này có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí họ. Dù sau này đi ngược về xuôi, ai cũng sẽ nhớ đến những người bà con lối xóm đã giúp đỡ mình trong giây phút khó khăn nhất của cuộc đời.

Giữa Sài Gòn tấp nập, vội vã, những người dân trong con hẻm 360 Bến Vân Đồn vẫn từ tốn thưởng thức bữa cơm ấm áp niềm tin vào tình người. "Đúng là, bà con xa đâu bằng láng giếng gần, ha!", một người bất chợt thốt lên, mọi người nhìn nhau cười, tay gắp những miếng thức ăn còn thơm nồng trên chiếc bàn đặt ngoài trời...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày