Theo nhiều người dân cho biết, chiều ngày 22/2, họ thấy một người đàn ông có cơ thể gầy gò, ốm
yếu đi lại trước khu vực cổng bệnh viện Ung Bướu để xin tiền.
Đến khoảng
16h, người dân thấy người đàn ông trên leo lên cầu vượt bộ hành trước cổng bệnh viện Ung Bướu (đường Nơ Trang
Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) và khi đi đến giữa cầu thì ngã xuống. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy lại kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy nạn nhân đã
tử vong. Phần bụng nạn nhân có một vết hở, để lộ một phần nội tạng ra ngoài.
Cầu bộ hành - nơi người đàn ông tử vong.
Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc.
Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ vây kín để xem vụ việc. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ đạc liên quan trên người nạn nhân, trong đó có chiếc ba lô để đưa về trụ sở nhằm phục vụ công tác điều tra.
Đến 17h ngày 22/2, hiện trường - nơi phát hiện người đàn ông
tử vong
trên cầu bộ hành đã được lực lượng chức năng xử lý
xong.
Thi thể nam giới (khoảng 30 tuổi) này được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Hiện công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên.