Người đàn ông hơn 30 năm làm "vệ sinh" cho... xác chết

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/08/2014

Khi cánh cửa vừa mở, mùi tử thi xộc thẳng vào khiến chúng tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Vậy nhưng, người đàn ông tuổi trung niên này lại xem công việc "sống chung với xác chết" là điều quá bình thường.

Hơn 30 năm qua, tại nhà tang lễ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (đường Trần Phú, Q.5, TP.HCM), hình ảnh người đàn ông trung niên gắn liền với nhà xác nơi đây đã trở nên quá quen thuộc. Ông tên thật là Tô Phương (48 tuổi), nhà sống gần bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Nói đến "cái duyên" đưa mình gắn bó với nghề chăm sóc, tắm rửa cho những người xấu số tại đây, ông Phương chia sẻ: “Hình như cái nghề này nó chọn tôi đấy. Trước khi vào trong này làm, tôi đã làm rất nhiều việc nhưng việc nào cũng chỉ được vài ba tháng rồi không hiểu sao nản lại bỏ”. 

Hằng ngày, công việc của ông bắt đầu vào mỗi buổi sáng với việc lau dọn sàn cho sạch sẽ rồi mới vào công việc chính là tắm rửa thi thể cho các tử thi tại đây.

Chùm ảnh về một ngày làm việc của người đàn ông hơn 30 năm gắn bó với tử thi:


Đây là dãy nhà xác lưu trữ các tử thi, nơi ông Phương gắn bó bao nhiêu năm qua.

Nhắc đến căn phòng này, nhiều người yếu bóng vía sẽ không dám đặt chân đến.


9h sáng nhưng ông Phương phải bật điện vì căn phòng rất tối. Trước khi bước vào gian phòng chính, ông Phương phải đeo găng tay cao su.


Công đoạn đeo trang thiết bị cá nhân của ông đã xong và cánh cửa sắp được mở ra.


Cánh cửa mở toang, một không khí lạnh ngắt thoát ra ngoài khiến chúng tôi cảm thấy rùng mình. Bên trong là tử thi của một cụ già đã qua đời cách đó 3 ngày.


Ông Phương bước vào lật ngược chăn trùm xác chết từ cổ để chỉnh trang lại quần áo cho cụ già.


Đôi bàn tay đã hơn 30 năm chạm vào xác chết đang cài lại nút áo cho ngay thẳng, vì một số nút sắp bị tuột ra do vướng chăn.


Ánh mắt ông tập trung cao độ, ông luôn tin tưởng với công việc chăm sóc người chết. “Họ sẽ không bao giờ làm mình sợ đâu”, ông nói.


Sau khi công việc tắm rửa cho tử thi xong, ông Phương phải khử trùng căn phòng, để tránh tử khí làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Loại hóa chất này có xuất xứ từ nước ngoài.


Xong công việc khử trùng, ông tiếp tục làm vệ sinh tại nhà rác y tế, nơi đầy mùi tử khí, khiến tôi không dám bước vào vì không có đồ bảo hộ. "Mặc dù đã đeo găng tay nhưng phải rửa tay bằng nước sạch và phải đúng cách", ông Phương cho biết.


Ông Phương nói, mặc dù đã đeo găng tay nhưng phải rửa tay bằng nước sạch và phải đúng cách.


“Nghề này phải có tâm và cái đầu lạnh, dồn mọi tập trung vào công việc thì mới dám làm được”, người đàn ông này chia sẻ.