Người dân đặt thùng quyên góp tiền giúp gia đình bán bánh mì gặp nạn

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 18/05/2015

Thương cảm trước hoàn cảnh đau thương của gia đình anh Doanh – nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sáng nay (18/5) tại chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội), người dân xung quanh đã lập bàn thờ, hòm quyên góp để mọi người cùng giúp đỡ gia đình.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5h30 sáng ngày 18/5, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Phùng Khoang khiến gần 10 ki ốt hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi. Ngoài thiệt hại về vật chất, vụ hỏa hoạn xảy ra khiến chủ cửa hiệu bán bánh mì - ki ốt 26 tử vong và ba mẹ con bị thương nặng phải cấp cứu. 

Ngay sau khi thấy khói bốc ra và tiếng la hét kêu cứu từ ki ốt 26 Phùng Khoang, nhiều người dân quanh đây đã xông vào đập cửa. Chị Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi) và hai người con đang bị mắc kẹt trong nhà đã được đưa ra ngoài. Trong đó, chị Duyên bị bỏng và ngất, cháu gái lớn cũng bị bỏng nhưng tự đi được, còn một cháu bé 8 tháng tuổi bị thương ở phần đầu. Cả ba người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. 

Người dân phá cửa để cứu gia đình chị Duyên khỏi đám cháy. 

Trong khi nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, chị Duyên khẳng định chồng mình có mặt trong nhà trước khi vụ cháy diễn ra nhưng không liên lạc được. 

Sau nhiều giờ tích cực dập lửa và tìm kiếm, vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Phạm Văn Doanh (sinh năm 1977, chồng chị Duyên) tại đống đổ nát trong tình trạng thi thể bị cháy xém.

Đến khoảng 9h45 cùng ngày, thi thể anh Doanh được đưa lên xe cứu thương, lực lượng chức năng giải tỏa việc cấm đường Phùng Khoang và tiếp tục giữ nguyên hiện trường để điều tra tại các ki ốt bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này. 

Các tiểu thương, người dân ở chợ Phùng Khoang đều đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân. 

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn cho nhiều tiểu thương chợ Phùng Khoang. 

Thi thể anh Doanh được đưa đi khỏi hiện trường. 

Giữa đống đổ nát do hỏa hoạn gây ra, các tiểu thương trong chợ, người dân nơi đây vô cùng xót thương với hoàn cảnh gia đình của vợ chồng anh Doanh, chị Duyên. Một số cá nhân đã đứng ra lập thùng quyên góp giúp đỡ gia đình. 

Người dân lập thùng quyên góp, giúp đỡ gia đình bán bánh mỳ gặp nạn. 

Vụ hỏa hoạn đã khiến anh Doanh tử vong và 3 người là vợ con anh Doanh phải đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Phượng (36 tuổi, một tiểu thương chợ Phùng Khoang) nói: "Tôi rất hay mua nước mía và bánh mì của vợ chồng anh Doanh. Sự việc đến quá đau lòng, tôi chỉ biết chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và mong chị Duyên cùng hai con nhanh khỏe mạnh trở lại...". 

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy từ tiệm bánh mì đã thiêu hủy thêm 3 cửa hàng lân cận và làm 4 cửa hàng phía sau bị thiệt hại nặng. Tại một ki ốt kinh doanh thiết bị y tế, chị Hiền (chủ ki ốt) buồn bã chia sẻ: “Được mọi người thông báo cửa hàng bị cháy, tôi lên thì đã cháy không còn gì. Sản phẩm máy móc của tôi rất đắt tiền, ước tính thiệt hại khoảng 300-400 triệu đồng”.

Liên quan tới sự việc, ngay sáng 18/5, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, phường Trung Văn đã tới hiện trường và vào viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Danh tính các nạn nhân gồm Phạm Văn Doanh (39 tuổi, đã tử vong), Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi), cháu Phạm Linh Giang (15 tuổi) và cháu Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi). 

Theo các bác sĩ tại viện Bỏng quốc gia, chị Duyên và con gái lớn bỏng nặng trên 50%, còn cháu Quỳnh Trâm bỏng 15%. Đơn vị đang tích cực theo dõi, điều trị cứu chữa các nạn nhân.

Chợ Phùng Khoang nằm trên địa bàn phường Trung Văn, cung cấp thực phẩm và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Khu vực này có rất đông sinh viên của các trường đại học thuê trọ. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày