Hàng nghìn người dân có mặt tại các khu phố Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ từ sáng sớm… chăm chú theo dõi mọi diễn biến về lễ viếng Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn được bố trí trước cửa khu vực nhà tang lễ Quốc gia bởi nhiều tuyến đường tại đây bị cấm.
Tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo – Lê Thánh Tông, rất đông người dân tập trung theo dõi lễ viếng Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn.
Người dân tập trung theo dõi lễ viếng Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn tại Hà Nội trong sáng 12/10.Dòng người đứng lặng, hướng lên màn hình theo dõi từng diễn biến của lễ tang. Nhiều người dân đã mang theo ảnh của Đại tướng khi tới theo dõi lễ tang. Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, nhiều người đã không kìm nén được sự xúc động, tiếc thương.
Theo quy định về việc tổ chức Quốc tang tại Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật và truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng. Tuy nhiên, trong Lễ viếng Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 12/10, Đài truyền hình Việt Nam không phát tường thuật trực tiếp sự kiện này.
Lễ viếng Đại tướng trong sáng 12/10 không được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.
Nên nhiều người dân không theo dõi được diễn biến Quốc tang tại nhà.
Một góc khác tại nơi đặt màn hình lớn.
Nhiều người tập trung theo dõi lễ viếng qua màn hình.
Người dân lặng lẽ và chăm chú theo dõi qua màn hình.
Chết lặng...
Bật khóc nức nở vì tiếc thương Đại tướng.
Triệu trái tim người dân hướng về Đại tướng.Giữa biển người lặng lẽ chờ đợi, chúng tôi quan sát thấy những mái đầu
bạc phơ không phút ngơi hướng mắt về phía màn hình lớn. Nhiều cụ già hai
tay nắm chặt hàng rào, đôi mắt ngấn lệ xúc động trước mỗi lần tiếng
nhạc lễ viếng vang lên… Nhiều bác cựu chiến binh cao tuổi, có mặt từ sớm
tại đây để chứng kiến phút giây thiêng liêng mà vị anh hùng dân tộc đi về cõi vĩnh hằng.
Theo thông báo từ ban tổ chức, 15h chiều
nay sẽ mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng bên trong nhà tang lễ,
tuy nhiên đến 10h45 cổng đã mở, nhiều người dân có mặt đã được xếp hàng
vào viếng. 11 giờ, rất nhiều người tiếp tục có mặt tại khu vực này. Vừa
tan ca học sáng, nhiều em học sinh các trường Tiểu học, THPT quanh khu
vực cũng có mặt để theo dõi diễn biến qua màn hình trung
tâm.
Cô
Nguyễn Thị Hạnh, nhà ở phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội sau khi
theo dõi buổi lễ qua màn hình lớn, cô cho biết:
“Tôi đến đây từ 9 giờ
sáng. Biết 3 giờ chiều người dân mới được vào viếng nhưng phải đến xem
lượng người dân chờ sẵn có đông không để chiều xếp hàng. Tuy nhiên, hiện
giờ người dân đã được vào rồi, tôi chỉ chờ con trai đi học về vào xếp
hàng viếng luôn”.