Người Đà Nẵng náo nức liên hoan mừng 40 năm ngày giải phóng

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 01:06 29/03/2015

Những ngày này, người dân Đà Nẵng ở khắp các thôn, khối phố đều tưng bừng tiếng nhạc liên hoan mừng 40 năm ngày giải phóng, đặc biệt là sau khi thành phố chi ngân sách 18 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong các hoạt động này.

Vào những ngày này, Đà Nẵng như được khoác trên mình tấm áo mới. Trên khắp các tuyến phố đều tràn ngập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu và đèn chiếu sáng. 100% nhà dân đều đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng khiến thành phố biển vốn đã xinh đẹp lại càng thêm rực rỡ trước ngày kỷ niệm sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, người dân Đà Nẵng mới có dịp tổ chức liên hoan rộng rãi đến vậy.


Cờ Tổ Quốc được treo đỏ thắm, trải dài khắp các con đường.


Các con đường được trang hoàng lộng lẫy.

Đặc biệt, vào những ngày này, ở khắp các thôn, khối phố đều tưng bừng tiếng nhạc của các bữa liên hoan ăn mừng ngày giải phóng của người dân. Được biết, trước đó, để người dân hòa chung niềm vui vào ngày lễ lớn của thành phố, chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết định chi ngân sách 18 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 6.000 thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui chơi.

Buổi liên hoan của tổ 12, 13 (P. Nam Dương, Quận Hải Châu) bắt đầu từ lúc 16h ngày 28/3 nhưng mãi đến 20h30 vẫn còn rất sôi động, hầu hết bà con trong tổ đều tham gia đông đủ.


Bà con ở tổ 12, P. Nam Dương, Quận Hải Châu, liên hoan mừng lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

Ông Lê Duy Mỹ, tổ trưởng tổ 12 hào hứng chia sẻ: “Nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền, bà con ai cũng mừng cả. Hôm nay, tổ chúng tôi tổ chức liên hoan, gặp mặt để cùng hòa chung niềm vui ngày lễ lớn của Đà Nẵng. Được lãnh đạo thành phố quan tâm như vậy nên mọi người ai nấy cũng rất phấn khởi”.

Còn anh Đặng Thật Thà, tổ trưởng tổ 10 (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) cho biết, tổ chỉ dùng đúng y số tiền mà thành phố hỗ trợ chứ không yêu cầu bà con đóng góp thêm.  Đây là ngày lễ mừng 40 năm giải phóng cũng là dịp mừng cho thành phố đã có sự phát triển đáng kể nên đa số bà con của tổ 10 đều có mặt đông đủ và ai nấy cũng hân hoan, giao lưu với nhau rất vui vẻ.




Không khí hân hoan, phấn khởi tràn ngập khắp nơi.

Bên cạnh các bữa liên hoan thì việc bắn pháo hoa cùng lúc ở 4 địa điểm, với hơn 100 giàn pháo, trong đó có 2.000 quả pháo tầm thấp cũng thu hút hàng ngàn người dân và khách du lịch đến xem.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù tối ngày 28/3, thời tiết Đà Nẵng se lạnh và có mưa liên tục, nhưng vẫn có hàng vạn người dân đã đổ về 4 khu vực bắn pháo hoa để được ngắm những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt.

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình bắn pháo hoa tại Đà Nẵng không tập trung hết về dọc hai bên bờ sông mà diễn ra ở các vùng xa nên ngoài khu vực bắn ở quận Hải Châu, hàng vạn người dân ở các điểm bắn khác như Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Liên Chiểu đều có cơ hội ngắm những bông hoa pháo lộng lẫy được vẽ trên bầu trời khiến TP Đà Nẵng càng thêm đẹp lung linh, thơ mộng trong ngày hội lớn.


Nhiều tuyến đường bị ùn tắc hàng giờ đồng hồ vì người dân đổ ra đường xem bắn pháo hoa quá đông.

Vì người dân tập trung quá đông, nên trên các tuyến đường như Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành… đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Ở một số tuyến đường chính, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe, nhiều người dân dù phải đi bộ hàng km và chen lấn để kiếm cho mình được một chỗ đứng xem pháo hoa. Thậm chí nhiều lúc trời có mưa nặng hạt nhưng tất cả đều nán lại để xem hết màn bắn pháo hoa độc đáo và ai nấy cũng có tâm trạng rất háo hức, phấn khởi.




Gần đến 21h, hàng ngàn bạn trẻ và người dân đã tập trung tại các điểm bắn, lựa chọn những vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng.

Đúng 21h, 2.000 quả pháo hoa tầm thấp đồng loạt khai hỏa tại 4 điểm gồm cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, trước UBND quận Liên Chiểu và trước trụ sở Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang.




Mặc dù trời mưa nhưng người dân vẫn tập trung rất đông để xem bắn pháo hoa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày