Nghi án mẹ sát hại con rồi cắt cổ tay tự tử vào mùng 3 Tết

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 10/02/2016

Vừa lên đến lầu 1 của ngôi nhà, anh Hòa phát hiện chị Phượng nằm thoi thóp trên sàn với vết cắt trên tay, bên cạnh là con gái chị đã tử vong.

Ngày 10/2 (mùng 3 Tết), Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân (TP. HCM) đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trượng vụ án mạng xảy ra tại căn nhà 3 tầng số 449/38/7 Hương Lộ 2 (Khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hòa (em ruột của nạn nhân) đến nhà chơi nhưng không thấy ai ra mở cửa mặc dù đã gọi nhiều lần. Linh tính có chuyện chẳng lành nên anh Hòa tìm cách phá khóa vào nhà.

Nghi án mẹ sát hại con rồi cắt cổ tay tự tử vào mùng 3 Tết - Ảnh 1.

 Cơ quan điều tra đang phong tỏa hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Vừa lên đến lầu 1 của ngôi nhà thì anh Hòa phát hiện chị Phượng (38 tuổi, chị gái anh Hòa) nằm thoi thóp trên sàn với vết cắt trên tay, bên cạnh là bé Mỹ Lệ (3 tuổi, con gái chị Phượng) đã tử vong. Sau đó, anh Hòa đã hô hoán cho mọi người dân xung quanh và nhanh chóng đưa chị Phượng đi cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Tân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Q. Bình Tân đã có mặt lập biên bản, lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường.

Người dân xung quanh cho biết, gia đình chị Phượng từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn sinh sống bằng nghề buôn bán vải tại chợ Tân Bình. Gia đình có 3 người con gồm 2 gái, 1 trai. Theo hàng xóm gia đình anh chị sống hòa đồng và cởi mở với bà con.

Thời gian gần đây cả hai vợ chồng thường mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm của anh Trang (chồng chị Phượng).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày