Nghi án đôi tình nhân chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:42 23/03/2015

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, thanh niên 26 tuổi được cho là đến phòng trọ của bạn gái khóa cửa rồi đổ xăng phóng hỏa. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị bỏng nặng.

Vào khoảng 6h40 sáng 23/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà trọ ở địa chỉ 35 (đường 13, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) khiến 2 người chết, 2 người nguy kịch.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân trong vụ nghi án bị nam thanh niên dùng xăng đốt phòng trọ mới được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi.

Anh Phạm Đình Lâm (22 tuổi, ở địa chỉ 37 đường số 13, tổ 41, phường An Phú Đông, quận 12) chưa hết hoảng sợ nhớ lại: “Khi đó tôi đang còn ngủ trong phòng, nghe tiếng nổ lớn khiến nhà cửa rung chuyển, hoảng quá tôi hô hoán để mọi người trong nhà chạy vội ra ngoài rồi bế đứa con nhỏ thoát thân. Vừa ra đến cửa nhà thì phát hiện phòng trọ kế bên đang bốc cháy nên tôi cùng mọi người dùng bình chữa cháy dập lửa phía bên ngoài cửa phòng”.


Phòng trọ nơi xảy ra vụ cháy.

"Nghe tiếng hô thất thanh của người bên trong nhưng do cửa phòng trọ bị khóa trái, chúng tôi không thể tiếp cận được. Nhiều người đã huy động các vật dụng đập cửa khóa, phá cửa phòng và cứu được 2 cô gái ra ngoài, đưa vào bệnh viện cấp cứu" - anh Lâm cho biết thêm.

Sau khi đám lửa được dập tắt, người dân phát hiện thêm 2 người gồm 1 nam, một nữ đã tử vong bên trong phòng trọ. Nhận được tin báo, Công an phường An Phú Đông, Công an quận 12, Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và VKSND đã có mặt phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang). Riêng 2 người bị thương là Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê Ninh Bình) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Chu Bá Tú (37 tuổi, ở phòng kế bên nơi xảy ra vụ việc) nhớ lại, “Sáng nay, trước khi tôi đi làm thấy anh Nghi dựng chiếc xe máy trước cửa dãy trọ rồi vác thùng nước vào phòng. Khi đó tôi đóng cửa đi làm luôn, đến trưa thì nghe mọi người bàn tán nhau việc nổ phòng trọ kế bên khiến nhiều người thương vong, tôi vội chạy về thì thấy phòng của mình cũng bị xáo trộn.

Theo anh Tú, chị Kim và Xuyến mới đến ở phòng trọ này thuê chưa được một tháng. Nghi và Xuyến có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây hay xảy ra mâu thuẫn. Sáng cùng ngày, Nghi đi xe máy chở một can chất lỏng, nghi là xăng, đến phòng trọ của hai người. Một lúc sau thì vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra.




Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Được biết, các nạn nhân đều là công nhân của các khu công nghiệp trên địa bàn. Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.