Nghẹt thở vây bắt đối tượng ôm dao, cố thủ trong nhà dân

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 23:34 26/04/2014

Sau 3 giờ thương thuyết với đối tượng cầm dao chạy vào nhà dân cố thủ nhưng bất thành, lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Đến 15h30 ngày 26/4, công an P.8 (Q.3, TP.HCM) đã khống chế được đối tượng Nguyễn Thế Đại (30 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) và đưa kẻ này đi bệnh viện 115 để khám định dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Trước đó, trưa cùng ngày, lực lượng công an P.8 (Q.3) đang tuần tra trên đường Huỳnh Tịnh Của – Lý Chính Thắng thì phát hiện một thanh niên đi bộ ôm giỏ đồ. Khi thấy công an chạy đến, đối tượng Đại liền bỏ chạy vào hẻm nhỏ.


Căn nhà nơi thanh niên lao vào và cầm dao cố thủ.

Nghi vấn tội phạm nên lực lượng công an đã đuổi theo. Thấy công an bám đuổi, đối tượng Hải đã lao vào căn nhà 2 tầng trong hẻm 71/1 Huỳnh Tịnh Của. Tại đây, hắn cầm dao chống trả lực lượng truy bắt. 

Trong nhà lúc này có một sinh viên và một em nhỏ 6 tuổi đang ở trên tầng 2. Trước tình hình nguy cấp, để tránh gây áp lực cho đối tượng và e ngại hắn làm liều, gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ mềm.

Một mặt, lực lượng chức năng tiến hành nghi binh để đối tượng mất cảnh giác và trở nên vô hại với 2 người bên trong căn nhà. Mặt khác, lực lượng chức năng đã liên hệ chủ nhà yêu cầu nữ sinh viên chốt chặt cửa không cho đối tượng chạy lên trên lầu. 

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 người trên, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai nghiệp vụ ứng cứu “con tin”. Công an tiến hành bắc thang qua căn nhà đối diện, leo lên lầu giải cứu cô gái và bé gái an toàn.             
  
Dù được công an vận động nhiều lần nhưng thanh niên này vẫn liên tục la lối, tay cầm dao "cố thủ" bên trong và không hề có bất kỳ yêu cầu nào.

Khi lực lượng chức năng xông vào bắt giữ thì đối tượng táo tợn dùng dao dài 35cm kề lên cổ dọa tự sát.

Sau 3 giờ thương thuyết bất thành, đến 15h30, nhiều trinh sát quyết định sẽ đột nhập vào nhà. Bằng nghiệp vụ, cảnh sát đã áp sát, đoạt được con dao từ tay thanh niên này rồi khống chế, bắt giữ. Tuy nhiên, người thanh niên luôn kêu gào, tâm lý không được ổn định và có nhiều biển hiện lạ nên được đưa vào bệnh viện 115 để kiểm tra sức khỏe.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày