Nghệ An: Xôn xao vì bắt được “cụ rùa” lạ nặng 13kg

Pháp luật và Xã hội, Theo 09:10 26/09/2013

Câu chuyện nhà chị Năm bắt được “rùa lạ” khá to được truyền đi rất nhanh khiến rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Mới đây, gia đình anh Thái Văn Dũng (xóm 9, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An) bắt được một con rùa khá lạ, nặng 13kg. Sau khi nghe tin, mấy ngày hôm nay, người dân hiếu kỳ đến xem rất đông.

Theo lời kể lại chị Thái Thị Năm, khoảng 2g sáng đêm ngày 21/9, cả gia đình đang say giấc ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngay đầu ngõ. Nghĩ bụng chắc là có kẻ trộm đang tính lẻn vào ăn cắp tài sản nên chị dậy bấm đèn đi kiểm tra xung quanh nhà. Khi đi ra tới đầu ngõ thì giật mình vì thấy một cái gì hình như hòn đá khá to đang di chuyển. Mấy con chó cứ chạy trước chạy sau vật di động chộp, sủa inh ỏi.

Nghệ An: Xôn xao vì bắt được “cụ rùa” lạ nặng 13kg 1
"Cụ rùa" lạ này khá to, nặng tới 13kg đã và đang gây xôn xao tại xã Liên Thành

Tiến lại gần để kiểm tra thì phát hiện vật di chuyển đó là một con rùa đang bò lổm ngổm trên đất. Sau khi bắt được con rùa, cân lên thấy nó nặng 13kg. Câu chuyện nhà chị Năm bắt được “rùa lạ”, khá to được truyền đi rất nhanh khiến không ít người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Theo quan sát thì "cụ rùa" này phần lưng màu đen, phần đầu màu đen kèm theo màu vàng nhạt, còn phần bụng có màu vàng. Vì nhà chị Năm ở gần kênh sông Đào nên khả năng “cụ rùa” mà gia đình chị vừa bắt được từng sống ở dưới sông. Mấy ngày nay do đóng cống từ thượng nguồn nên nước sông Đào xuống cạn, khả năng “cụ rùa” di chuyển để thay đổi môi trường sống thì chị Năm phát hiện và bắt được.

Nghệ An: Xôn xao vì bắt được “cụ rùa” lạ nặng 13kg 2
Chị Thái Thị Năm bắt "cụ rùa" lên cho PV xem

Hai ngày sau khi gia đình chị Thái Thị Năm bắt được rùa lạ, đã có một số thương gia đến đặt vấn đề mua với giá lên tới 80 triệu. Tuy nhiên, đến thời điểm này gia đình chị vẫn không bán, bởi nghĩ rùa là con vật linh thiêng, gia đình chị có ý định giữ lại để nuôi.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm huyện Yên Thành cũng đã lên trực tiếp để xem xét, vận động gia đình chị Năm bàn giao cho phía Hạt để nghiên cứu làm rõ con rùa lạ đó thuộc loài nào, đồng thời có phương án thả “cụ rùa” về với tự nhiên. Trao đổi với PV, anh Nguyễn Trọng Thực - cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Yên Thành cho biết tuổi con rùa này ít nhất cũng phải khoảng từ 10 đến 20 năm tuổi.