Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội

Nhuggie; Ảnh: Sơn Zik, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/03/2013

Giữa lòng Hà Nội có một con phố nhỏ có cái tên đặc biệt - Phố Mùng 8/3. Buổi sáng ghé ngang qua đây, trong khung cảnh họp chợ tấp nập, phố 8/3 trở nên sinh động lạ thường...

Từ năm 2010, phường Thanh Nhàn, xuất hiện một con phố có tên đặc biệt - Phố Mùng 8/3. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định đặt cái tên rất ý nghĩa này cho con phố nhỏ, hẹp ở bờ tây sông Kim Ngưu để kỉ niệm một thời "vàng son" của Nhà máy Dệt 8/3 được xây dựng nơi đây. 

Năm 1960, nhà máy Dệt 8/3 chính thức bắt đầu xây dựng và ngày 8/3/1965, nhà máy được cắt băng khánh thành để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Kể từ khi thành lập và trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhà máy Dệt 8/3 luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, cung ứng cho tiền tuyến, đồng thời làm tốt công tác hậu phương, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Nhưng bước vào những năm kinh tế thị trường, Nhà máy Dệt 8/3 sản xuất đi xuống vì cạnh tranh, chậm tiến bộ trong công nghệ. Đến nay, nhà máy Dệt vẫn hoạt động nhưng không còn được như thời hoàng kim của nửa thế kỉ trước, thời của những con người hăng say lao động, thời của những người phụ nữ đảm đang, vừa là công nhân nhà máy Dệt, vừa là người vợ, người mẹ một tay vun vén cả gia đình...

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 1
Con phố Mùng 8/3 nằm giản dị từ bờ tây sông Kim Ngưu đến Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Bao quanh là các khu tập thể Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Nhàn. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 2
Mang một cái tên đặc biệt, nhưng con phố nhỏ này ít người Hà Nội biết tới

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 3
Thế nhưng tên phố lại là một dấu ấn đẹp đẽ của những người từng là công nhân nhà máy Dệt 8/3, một thời từng hết mình lao động, cho ra đời những sản phẩm dệt may công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam 

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 4
Công nhân của nhà máy Dệt 8/3 ngày ấy phần lớn là nữ giới, vừa thi đua sản xuất, vừa lao động phục vụ tiền tuyến chống Mỹ

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 5
Đến bây giờ công nhân nhà máy Dệt 8/3 năm xưa đã già

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 6
Nhưng vẫn nguyên vẹn kí ức về những tháng năm lao động miệt mài, nhiệt huyết

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 7
Công nhân nữ ngày ấy bây giờ đã trở thành bà nội, bà ngoại, đưa đón con cháu đi trên con phố đầy kỉ niệm, tấp nập không khí công nghiệp một thời

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 8
Đặt tên phố 8/3 cũng là cách để ghi nhớ lại một thế hệ phụ nữ Hà Nội đảm đang, tháo vát, hết mình cho lao động sản xuất

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 9
 Nhưng vẫn rất giản dị với nón lá hay quen chân với những vòng xe đạp như ngày xưa cũ 

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 10
Bây giờ nhịp sống phát triển, nửa thế kỉ đã trôi qua nhưng con phố vẫn giữ nguyên không khí tất bật lao động

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 11
Người dân nơi đây vẫn miệt mài lao động từng ngày...

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 12
Hàng thực phẩm trên con phố này vẫn mang dáng dấp của tiệm tạp hóa thời bao cấp

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 13
Và ở giữa lòng con phố nhỏ thôi nhưng cảnh người mua người bán đông đúc, tất bật

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 14
Nhưng không hề vồn vã...

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 15
mà miệt mài, chăm chút... 

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 16
Con phố này đã hàng chục năm mở chợ sáng, nguyên vẹn nếp cũ từ ngày xưa

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 17
Vẫn thúng mủng, chiếc ghế gỗ con đơn sơ ngày ấy

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 18
với những người phụ nữ mang phẩm chất chịu thương chịu khó của công nhân nhà máy Dệt ngày xưa 

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 19
Những người phụ nữ từng dệt vải nay bán dạo vẫn lao động vất vả và vẫn tươi vui

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 20
Cẩn trọng với từng mớ rau xanh nhà trồng

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 21

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 22
Chợ của ngày nay đã sung túc hơn

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 23
Nhưng vẫn không thiếu những gánh hàng đơn sơ như thế này từ ngày đã xưa rong ruổi trong con chợ nhỏ

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 24
Vẫn là chiếc làn đi chợ quen thuộc năm nào ấy nữa...

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 25
Những ngày này, phố xuất hiện những gánh hoa dạo giản dị như thế này

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 26
đủ để nhắc người dân nơi đây ngày 8/3 đã về

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 27

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 28
để mua hoa về cắm, nhớ lại một thời vàng son lao động của Nhà máy Dệt 8/3 trên đất Thủ đô

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 29
Những loài hoa cũng thật giản dị mà đẹp đẽ như con phố nhỏ nhắn này

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 30
Những thúng hoa giản dị chào đón Mồng 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 31

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 32
Một bên những góc phố ồn ã, tất bật là những con ngõ yên lặng và hiền hòa

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 33

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 34
Ngõ bình yên nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm của những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đâu

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 35
Một góc cafe trên con phố nhỏ

Ngày Quốc tế Phụ nữ, ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội 36
hay góc hoa giấy đỏ phủ trên một căn nhà mái bằng gợi nhớ về ngày xưa
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày