Hôm nay (16/5), người dân Hà Nội tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt trong đợt nóng đầu hè. Thời tiết vô cùng oi bức, nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao trên 38 độ C. Vào thời điểm giữa trưa, đầu chiều, nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi hơn 40 độ C, nóng cháy da cháy thịt, mặt đường hầm hập như chảo lửa.
Những người bất đắc dĩ mới phải ra đường vào thời điểm này. Mọi người tìm mọi cách “trốn” nắng nóng như ở yên trong nhà, núp dưới mọi bóng râm có thể. Quạt, điều hòa hoạt động hết công suất.
Ra đường trong thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt là một cực hình. Ảnh: Ngọc Phương. Đợt nắng nóng đầu hè đang diễn biến khá bất thường khi nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn cả miền núi phía tây Nghệ An, nơi thường có nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng do chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiệu ứng phơn.
Theo trung tâm dự báo khí tượng, nắng nóng vẫn tiếp diễn trên diện rộng, kéo dài trong 2 - 3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36 - 38 độ C. Riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ trên 39 độ C. Khoảng đầu tuần tới, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc nên có khả năng chấm dứt nắng nóng.
Mới đầu hè nhưng thời tiết nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt, dẫn đến tình trạng thiếu điện, phải cắt điện luân phiên. Do điện áp quá tải nên tình trạng nhảy atomat xảy ra tại nhiều khu dân cư, gây nên tình trạng điện chập chờn.
Mất điện khiến nhiều người không thể ở trong nhà mà phải ra ngoài tìm cách tránh nóng. Nhiều thanh niên kéo nhau vào vườn thú Hà Nội để trốn nắng nóng nhờ các tán cây xanh dày và hồ nước lớn ở đây.
Một số hình ảnh thanh niên nam nữ rủ nhau vào vườn thú tránh nóng:Vườn thú Hà Nội đông khách là các đôi nam nữ, dù không phải là ngày nghỉ. Ảnh: Ngọc Phương.Nhiều bạn trẻ chọn vườn thú làm nơi tránh nóng vì ở đây có nhiều cây xanh và hồ nước rộng. Ảnh: Ngọc Phương.Có đôi vào đây ngắm động vật... Ảnh: Ngọc Phương....Ngắm chim chóc. Ảnh: Ngọc Phương.Nhưng đa số tìm một bóng mát để ngồi tâm sự. Ảnh: Ngọc Phương.Mỗi đôi một góc. Ảnh: Ngọc Phương.Che ô cho bạn gái nằm ngủ trên thảm cỏ xanh. Ảnh: Ngọc Phương.Cô gái này vào vườn thú ngồi thêu tranh cho mát. Ảnh: Ngọc Phương.Ngồi học bài trước mặt hồ nước xanh. Ảnh: Ngọc Phương.Đâu đâu cũng thấy các đôi nam thanh nữ tú vào tránh nắng. Ảnh: Ngọc Phương.Cặp đi dạo, cặp ngồi chơi. Ảnh: Ngọc Phương.Mọi nơi bóng mát đều có thể ngồi trò chuyện. Ảnh: Ngọc Phương.Nhiều bạn trẻ còn mặc đồng phục học sinh. Ảnh: Ngọc Phương.Vào vườn thú vẫn mặc áo chống nắng. Ảnh: Ngọc Phương.Giấc ngủ trưa êm ái. Ảnh: Ngọc Phương.Nhiều người vào vườn thú không phải để ngắm thú. Ảnh: Ngọc Phương.Nụ cười ngày nắng nóng. Ảnh: Ngọc Phương.Tận dụng mọi không gian mát mẻ. Ảnh: Ngọc Phương.Chỉ cần bóng mát, ngồi đâu cũng được. Ảnh: Ngọc Phương.Nơi tránh nắng lý tưởng. Ảnh: Ngọc Phương.Một góc lãng mạn. Ảnh: Ngọc Phương.Ngồi gần hồ cho mát. Ảnh: Ngọc Phương.Vào vườn thú ngày nắng nóng cũng có nhiều điều thú vị. Ảnh: Ngọc Phương.