Nam sinh uống thuốc diệt cỏ đã tử vong sau 2 ngày nằm bất động

Trí Thức Trẻ, Theo 21:27 17/01/2016

Nam sinh Nguyễn Tấn Tâm - người được cơ quan công an mời lên làm việc về hành vi trộm cắp trước đó, đã tử vong tại nhà sau gần 2 ngày nằm bất động.

Sáng 17-1, em Nguyễn Tấn Tâm (SN 2000, trú xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong do thuốc diệt cỏ đã ngấm sâu vào cơ thể, không còn khả năng cứu chữa.

Tại căn nhà nhỏ của Tâm ở xã Tịnh Bắc, trong ngày 17-1 đã có hàng trăm người đến thăm viếng và tỏ sự xót xa. Người thân của Tâm đặc biệt là bố mẹ em liên tục gào khóc bên thi thể đứa con trai tội nghiệp.

Bà Trương Thị Thái, mẹ của Tâm cho hay quá bức xúc trước thông tin UBND xã Tịnh Bắc cho rằng Tâm từng trộm cắp nhiều lần.

Bà Thái khẳng định con trai bà chưa hề trộm cắp đồng thời cũng chưa bị cơ quan chức năng lập biên bản hay xử phạt gì về hành vi trộm cắp.

Nam sinh uống thuốc diệt cỏ đã tử vong sau 2 ngày nằm bất động - Ảnh 1.

 Em Tâm nằm ở nhà trong tình trạng nguy kịch sau khi bệnh viện trả về

Ông Nguyễn Văn Hưởng, cha ruột Tâm cũng cho biết gia đình đã viết đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng tố cáo công an xã Tịnh Bắc tự ý bắt người, khiến Tâm buồn bã nên uống thuốc diệt cỏ.

Ông Hưởng cũng nhấn mạnh rằng công an bắt Tâm lên làm việc và để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay là sai luật. Ông Hưởng mong muốn các cơ quan cấp trên vào cuộc để làm rõ sự việc và minh oan cho con trai ông.

Trước đó, vào sáng 11-1, Tâm đang ngồi học trong lớp ở Trường THCS Tịnh Bắc thì có hai công an viên xã đến đưa em về trụ sở công an làm việc.

Nam sinh uống thuốc diệt cỏ đã tử vong sau 2 ngày nằm bất động - Ảnh 2.

 Gia đình ông Hưởng, bà Thái bên đứa con trai dại dột

Khoảng 12 giờ trưa, 2 công an viên của xã Tịnh Bắc có đến nhà Tâm lục soát với lý do tìm kiếm tang vật nhưng không tìm thấy gì. Riêng Tâm thì tiếp tục bị giữ lại ở trụ sở công an để tra khảo đến tối 11-1.

Ông Hưởng cho hay trong suốt thời gian Tâm bị công an giữ thì gia đình nhiều lần yêu cầu được gặp con nhưng đều bị chối từ. Mãi đến 19 giờ cùng ngày, công an xã mới thả Tâm về nhà.

Theo ông Hưởng, khi về đến nhà, Tâm tỏ ra buồn bã và tâm sự rằng mình bị oan. Ngoài ra, Tâm còn kể với bố mẹ là do bị đánh nên đã khai là có trộm tiền.

Nam sinh uống thuốc diệt cỏ đã tử vong sau 2 ngày nằm bất động - Ảnh 3.

 Bức thư tuyệt mệnh cùng chai thuốc độc em Tâm đã uống

Sáng ngày 13-1, trong lúc cả nhà đi làm, Tâm đã dùng thuốc diệt cỏ để tự tử và được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, Bệnh viện Đà Nẵng đã trả em Tâm trở về nhà do không còn khả năng cứu chữa.

Ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết hiện vụ việc trên đang được lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh thụ lý. “Em Tâm có nhiều lần trộm cắp trước đó nên công an xã có mời em lên răn đe.

Trong lúc làm việc có một công an viên là cậu ruột và bà Thái chứng kiến nên không có chuyện công an đánh đập. Đây là vụ việc đáng tiếc nên cơ quan chức năng sẽ điều tra kỹ”, ông Vinh nói.