Nam sinh bị đâm chết tại trường: Tiếc một SV giỏi

VTC, Theo 11:02 21/12/2012

Ngoài cương vị lớp trưởng điều hành nhiều công việc của lớp, Cương còn là sinh viên giỏi, được xét cấp học bổng của trường.

Ngày 20/12, Công an Hà Nội cho biết đã làm rõ nhóm nghi phạm đâm chết sinh viên Vũ Ngọc Cương (20 tuổi, quê tại Kinh Bắc, Bắc Ninh), học lớp kiến trúc 15 của Trường đại học Kinh doanh và công nghệ (ngõ 124 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) vào chiều 19/12.

Các nghi phạm được xác định gồm Bùi Anh Phan (21 tuổi, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), Bùi Ngọc Quân (21 tuổi, trú tại phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa) và Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), đều là sinh viên Đại học Kinh doanh và công nghệ.

Cả trường hoang mang

Nam sinh bị đâm chết tại trường: Tiếc một SV giỏi 1

Sau sự việc đau lòng, Đoàn Trường đại học Kinh doanh - công nghệ kêu gọi sinh viên xây dựng môi trường sống lành mạnh, đoàn kết, bao dung.

Trao đổi với báo chí, GS.TS Vũ Văn Hóa - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - cho hay sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu, các giáo viên chủ nhiệm đã được triệu tập họp bàn phương án thắt chặt an ninh, giải tỏa tâm lý cho sinh viên trước sự việc bất ngờ và kinh hãi.

Một cuộc họp khẩn với sinh viên đã được nhà trường tổ chức để trấn an và hướng dẫn các em cần cảnh giác và báo cho bảo vệ ngay sự xuất hiện của những đối tượng lạ, khả nghi nếu bất ngờ họ lọt vào trường.

Theo GS Hóa, ban giám hiệu cũng bàn và quyết định lắp thêm camera theo dõi toàn bộ khuôn viên trường. “Thực tế, việc lắp camera đã được triển khai trong hệ thống nhà xe.

Việc lắp camera này đã cho kết quả tốt khi qua hệ thống này nhiều đối tượng trộm cắp đã bị phát hiện, xử lý. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội có đến hơn 20.000 sinh viên, việc quản lý không hề đơn giản” - ông Hóa bày tỏ.

Tiếc một sinh viên giỏi

Ông Nguyễn Kim Sơn, chánh văn phòng nhà trường, cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra trường đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục - đào tạo và Công an Hà Nội. Theo đó, sự việc xảy ra trong thời gian từ 12h45-12h50 ngày 19/12 tại phòng học C2.01.

Thời điểm này có một số sinh viên lớp kiến trúc khóa 15 (năm thứ ba) lớp AR15.02 đang có mặt trong lớp chuẩn bị cho ca học chiều (13h-17h cùng ngày).

Nhiều sinh viên chứng kiến sự việc kể lại lúc xảy ra có 3-4 nam thanh niên vào lớp, phía ngoài hành lang có một số nữ thanh niên khác đứng chờ. Một thanh niên xông vào hỏi sinh viên Nguyễn Nhật Hoàng (lớp AR15.02): “Mày nhìn đểu à?”, lúc này Hoàng đang đeo tai nghe nhạc nên không trả lời. Thanh niên này tiếp tục tiến đến Vũ Ngọc Cương lặp lại câu hỏi: “Mày nhìn đểu à?”.

Nghe thấy vậy, Cương đáp lại: “Ừ, nhìn đểu thì sao?”. Lập tức thanh niên này đánh vào mặt Cương, Cương nhảy qua bàn lùi về phía bảng lấy ghế chống cự lại. Nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng Cương, trong đó có một người mặc áo đen dùng dao nhọn đâm Cương. Sau đó tất cả bỏ chạy ra khỏi trường. Do vết thương trúng tim, Cương đã tử vong.

Chiều 20/12, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Phạm Đình Tuy - giáo viên chủ nhiệm lớp AR15.02 - cho biết thủ phạm đâm Vũ Ngọc Cương là một nam sinh viên tên Quân học cùng lớp, nhà ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Theo thầy Tuy, Quân là sinh viên cá biệt của lớp, trước đây năm 2010, Quân từng dùng vật nhọn tấn công bị thương một bạn cùng lớp. “Tôi được biết bố mẹ Quân bỏ nhau, cậu ấy phải sống với bà ngoại từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm và hay mặc cảm, tự ti” - thầy Tuy nói.

Thầy Tuy cho hay ngoài cương vị lớp trưởng điều hành nhiều công việc của lớp, Cương còn là sinh viên giỏi, được xét cấp học bổng của trường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày