Một sinh viên bị đâm chết lúc nửa đêm tại làng đại học

Tuổi trẻ, Theo 15:31 06/05/2013

Tối ngày 5-5, tại làng đại học Thủ Đức, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một vụ xô xát làm một nam sinh viên bị chết tại chỗ.

Nạn nhân là anh Trung (quê Long An, sinh viên năm 3, trường ĐH Kinh tế - luật ĐH Quốc Gia TP.HCM) bị đâm sâu ở bụng.

Một sinh viên bị đâm chết lúc nửa đêm tại làng đại học 1

Theo thông tin ghi nhận ban đầu,vào thời điểm xảy ra vụ án có một số sinh viên đi ăn khuya về thì nghe thấy tiếng hô hoán, chửi bới và thấy một nhóm thanh niên (khoảng 3- 4 người) rượt đuổi anh Trung.

Trung bỏ chạy, và bị một kẻ lao đến móc dao đâm mạnh. Anh Trung gục ngay tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong vỉa hè ngay trước cửa hàng sửa chữa máy tính, một chiếc xe máy nằm giữa lòng đường được xác định là của nạn nhân.

Trước đó , Trung ngồi uống cà phê với bạn, đến khoảng 22g30 thì chạy xe máy về. Khi về gần đến nhà trọ thì xảy ra vụ việc trên.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên chạy chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Nhiều người có mặt ở hiện trường chạy đến hỗ trợ nhưng Trung đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và lực lượng dân phòng đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường.

Các cơ quan chức năng đang liên hệ với gia đình của nạn nhân để nhận dạng thi thể.

Hiện nguyên nhân vụ án và danh tính các đối tượng có liên quan đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tình hình mất an ninh trật tự (trộm cắp, cướp giật, gây sự, đánh nhau) thường xuyên xảy ra ở khu vực này.