Một người đàn ông điên loạn đập phá, cố thủ tại ĐH Quốc gia Hà Nội
Sau khi tấn công bảo vệ, một người đàn ông có biểu hiện không bình thường đã chạy lên tầng 9 ĐH Quốc gia Hà Nội cố thủ, liên tục đập phá, đe dọa "bắn người".
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, tại Đại học Quốc gia Hà Nội trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, quê ở Thanh Hóa trong trạng thái hoảng loạn mang theo côn nhị khúc chạy sồng sộc vào trường ĐHQG Hà Nội
Ngay tại tầng 1, khi bị lực lượng bảo vệ yêu cầu dừng lại, kiểm tra giấy tờ cũng như lý do vào tòa nhà thì bất chợt, người đàn ông hò hét, đòi đuổi đánh bảo vệ và chạy vụt vào trong thang máy lên tầng 9. Lực lượng bảo vệ đuổi theo nhưng bị đối tượng ném chai lọ ra ngoài đồng thời dọa nạt.
Ngay tại tầng 1, khi bị lực lượng bảo vệ yêu cầu dừng lại, kiểm tra giấy tờ cũng như lý do vào tòa nhà thì bất chợt, người đàn ông hò hét, đòi đuổi đánh bảo vệ và chạy vụt vào trong thang máy lên tầng 9. Lực lượng bảo vệ đuổi theo nhưng bị đối tượng ném chai lọ ra ngoài đồng thời dọa nạt.


Lực lượng bảo vệ trường đã cấp báo lên lãnh đạo trường và công an phường Dịch Vọng Hậu. Rất đông công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Khoảng 10h30, đối tượng đã bị bắt gọn và áp tải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu để điều tra, xử lý.
Để đảm bảo an toàn, tất cả diễn biến của cuộc bắt giữ được giữ kín tuyệt đối. Chỉ khi đối tượng được đưa xuống xe về CAP Dịch Vọng Hậu, những người ở dưới sân Đại học Quốc gia mới biết sự việc.
Để đảm bảo an toàn, tất cả diễn biến của cuộc bắt giữ được giữ kín tuyệt đối. Chỉ khi đối tượng được đưa xuống xe về CAP Dịch Vọng Hậu, những người ở dưới sân Đại học Quốc gia mới biết sự việc.
Ảnh: Nguồn Facebook.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày