Anh Liệu Hiểu Minh và chị Vương Tuyền Na ở tỉnh Mậu Danh, Trung Quốc vốn là những người nông dân nghèo, vì
không muốn cuộc đời con cái cũng khổ như bố mẹ, anh chị đã khăn gói đến Quảng Châu tìm kiếm kế sinh nhai, có tiền cho con đi học
Để con
được miễn học phí, đôi vợ chồng này cũng từ bỏ cửa hàng kinh doanh nho nhỏ chuyển
công việc thành lao công chuyên lau dọn nhà vệ sinh công cộng. Và cũng để tiết
kiệm chi phí sinh hoạt, cả nhà họ 9 năm nay cùng “cố thủ” ngay trong nhà vệ
sinh nơi mà họ đảm nhận nhiệm vụ lau dọn.
Người dân khu phố đã quá quen với cảnh này, nhưng vẫn có những
người lai vãng ngạc nhiên trước cảnh cả nhà 3 người cùng ăn cơm ngay trong nhà
vệ sinh công cộng.
Xung quanh nào những biển hiệu quảng cáo sim thẻ quần áo và
những man-nơ-canh trang phục bóng bẩy, tấm biển “Nhà vệ sinh công cộng” thật
không vừa mắt. Nhất là khi người ta thấy một bà nội trợ đeo tạp dề đi ra đi vào
nhà vệ sinh này.
Để cho con đi học, Vương Tuyền Na cùng chồng đã làm công việc
này tới 9 năm nay.
Tầng 2 con học hành, tầng 1 mẹ nấu cơm trong một phòng vệ sinh của khu vệ sinh công cộng. Đồ đạc trong nhà chủ yếu bỏ vào túi và treo vì không đủ diện tích để đặt.
Khi Vương Tuyền Na đi chợ nấu cơm thì cũng là lúc chồng cô “đổi
ca” với cô.
Mỗi lần phơi quần áo phải trèo ra trèo vào một khung cửa sổ
nhỏ Trên mảnh sân thượng bất đắc dĩ này ánh sáng mặt trời chiếu không tới, quần
áo có khô cũng là do gió. Chị Tuyền Na cặm cụi quét dọn khu nhà vệ sinh
Để cho con học hành, họ đã chấp nhận khó khăn, khi lên tới
chốn phồn hoa đô thị, ước mơ của họ cũng không gì ngoài việc con mình được ăn học
thành tài. Điều này đã khiến không ít những người biết đến họ cảm động và nể phục.
Cậu con trai của gia đình không hề xấu hổ trước hoàn cảnh của gia đình mà luôn cố gắng học tập để sau này có thể giúp bố mẹ ở một căn nhà khá hơn căn nhà hiện tại.
Tuy nhiên, anh chị Hiểu Minh rất lo rằng, 2 - 3 năm nữa, khi con trai
mình đến tuổi dậy thì, cơ thể sẽ phát triển không toàn diện khi ở trong
một không gian quá tù túng và chật hẹp như thế này.