Mẹ già đau đớn kể lại giây phút đến nhận thi thể anh Vượng

, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 20/11/2014

“Tối hôm đó, Vượng mệt mỏi gọi điện cho tôi bảo về nhà để nghỉ vì nhà trọ ở xa nhưng tôi đang lên Hòa Bình có việc nên Vượng lại về nhà trọ để ngủ nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con”, bà Lý đau xót kể.

Hơn 1 tuần trôi qua, kể từ khi hay tin anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi) – đứa con trai ngoan hiền ra đi vĩnh viễn, bà Lý cứ giam mình trong nhà ở khu tập thể trên đường Lê Gia Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mỗi lần nhìn di ảnh con trên bàn thờ, người mẹ già bất hạnh liên tục đau đớn gọi tên con rồi buồn tủi khóc nức nở. 

Đến hôm nay, những người dân khu ngõ nhỏ tại đường Lê Gia Đình còn chưa thể tin vào nỗi mất mát quá lớn đến với gia đình anh Vượng. Câu chuyện cổ tích giữa đời thường giữa anh Vượng và chị Châu Loan được mọi người mến mộ bao nhiêu, thì giờ đây họ lại càng tiếc thương, đau xót vì số phận đã chia lìa hai người.

Mẹ già đau đớn kể lại giây phút đến nhận thi thể anh Vượng 1
Bàn thờ chàng trai xấu số.

Đôi mắt rớm lệ, bà Lý (mẹ anh Vượng) buồn bã nhớ lại ngày nhận được tin dữ thông báo con trai tử vong. “Chiều hôm 13/11, tôi đang ở nhà thì nhận được tin báo của cơ quan công an nói là phát hiện xác con trai tôi trôi dạt đoạn gần Cầu Sét, quận Hoàng Mai. Nghe tin công an báo đến nhận xác con, tôi như rụng rời chân tay, vội vàng chạy đến chỗ họ bảo.

Đến nơi tôi nhận ra đó đúng là Vượng, đầu óc tôi choáng váng rồi ngất lịm. Trên người Vượng lúc đó xuất hiện nhiều vết trầy xước. Công an cho biết, có khả năng con tôi bị tai nạn và không tìm thấy chiếc xe của Vượng đâu cả”, bà Lý vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.

Mẹ già đau đớn kể lại giây phút đến nhận thi thể anh Vượng 2
Bà Lý đau đớn và luôn giam mình trong phòng từ khi mất con.

Người mẹ già buồn bã kể tiếp: “Tối hôm trước khi xảy ra chuyện 2 ngày, Vượng có điện cho tôi bảo là mẹ có nhà không con về nhà ngủ với. Hôm ấy có anh chị của Loan ở quê lên trông giúp, nhà trọ thì xa nên Vượng muốn về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó tôi lại đang đi đám cưới ở tận Hòa Bình nên cầm chìa khóa theo, thế là Vượng lại về nhà trọ”.

Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, bà Lý bật khóc rồi trách móc bản thân: “Giá như hôm đó tôi ở nhà, Vượng nó về ngủ thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc này. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe tiếng nói của con. Vượng là con trai duy nhất trong gia đình, giờ mất con rồi tôi phải làm sao sống tiếp những ngày còn lại đây”.

Theo bà Lý, ngày anh Vượng mất tích, chị Loan cũng yếu ớt gọi điện báo tin và gia đình bà cũng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. “Trưa hôm Vượng mất tích, hai vợ chồng còn ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với nhau trong bệnh viện. Nó là đứa chu đáo, luôn chăm lo cho vợ từng ly, từng tí. Giờ nó mất rồi, không biết những ngày tới, Loan sẽ như thế nào đây”, bà Lý ngậm ngùi.

Mẹ già đau đớn kể lại giây phút đến nhận thi thể anh Vượng 3
Những ngày qua, hay tin chồng mất, chị Loan liên tục phải cấp cứu, tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

Những ngày qua, kể từ khi nghe tin anh Vượng mất, chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội)  - cô gái suy thận giai đoạn cuối như chết lặng người. Hiện chị vẫn đang được cấp cứu tại Khoa Nội 2 (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội). 

Nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu và gần như suy kiệt, chị Loan không giấu nổi nỗi đau mất chồng. Bao năm qua chị vẫn luôn được anh Vượng che chở, yêu thương. Niềm hạnh phúc chẳng tày gang thì chị nhận được tin dữ.

Theo bà Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, em gái họ chị Loan) cho biết, trước hôm nhận được tin dữ, anh Vượng nói với vợ đi ra ngoài có chút việc nhưng đi mãi không thấy về. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Loan gọi điện không liên lạc được.

Không thấy chồng, chị gọi điện cho gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. “Hai ngày sau, tại bệnh viện, công an báo tin là tìm thấy xác anh ấy khiến chị ngất lịm. Các bác sĩ phải cấp cứu cho chị. Nhìn chị ấy khóc ai ai cũng khóc theo”, bà Viên nói.

Chuyện tình cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng (kém cô dâu 3 tuổi) từng khiến hàng triệu trái tim xúc động và cảm phục khi đầu tháng 4 vừa qua, anh chị bất ngờ được chương trình truyền hình Điều ước thứ 7 của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy).