Lời kể kinh hoàng về nghi án cháu giết chú ruột rồi phân xác thành nhiều khúc

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/03/2015

"Đang đi ngoài đường thì nghe Sơn hô có người chết trong nhà, tôi liền chạy vào thì phát hiện cậu ấy ôm chân thằng La đang trong tư thế treo cổ ở trước cửa nhà vệ sinh. Khi cắt dây hạ thi thể La xuống, sờ bụng vẫn còn ấm nên tôi liền hô hấp nhân tạo" - ông Sáu kể.

Như thông tin đã đưa, trưa ngày 28/2, vợ chồng anh Lâm Thiện Sơn (SN 1977, hẻm 172 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. HCM) đi chợ về thì phát hiện em ruột là Lâm Kim La (SN 1981) đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây thắt lưng tại nhà vệ sinh nên trình báo cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện tại phòng ngủ của La nằm ở tầng trệt có một thùng carton và một bao xác rắn có chứa những đoạn thi thể người bên trong. Trong thùng carton, công an còn có thu giữ 3 con dao, 1 cái thớt gỗ, 2 đèn pin có tích hợp roi điện. Cơ quan công an còn ghi nhận trên tường và trong phòng vệ sinh tại phòng ngủ của La có dấu vết máu. Bước đầu công an xác định, những đoạn thi thể người chứa trong thùng carton và bao tải xác rắn là thi thể ông Lâm Kim Lương (SN 1951, chú ruột của Sơn và La).


Anh Sơn (áo đỏ) đang trao đổi về vụ việc với phóng viên ngoài cổng căn nhà nơi chú và em ruột tử vong.

Sự việc xảy ra đến nay đã 3 ngày nhưng người dân trong KP 6 (nơi gia đình anh Sơn sinh sống) vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ án quá ghê rợn. Theo người dân, gia đình anh Sơn sống rất khép kín, không bao giờ tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Ông Võ Văn Thọ, Trưởng ban điều hành KP 6 (gần nhà ông Sơn) cho biết: "Căn nhà này do ông Lâm Chấn Như (SN 1951, cha ruột của Sơn và La) làm chủ sở hữu trong 2 năm nay, nhà có 6 người sinh sống gồm vợ chồng ông Như, ông Lương (em song sinh với ông Như), vợ chồng anh Sơn và La (con ông Như). Hôm xảy ra sự việc, ông Như đang về quê ở dưới miền Tây. Khi phát hiện vụ việc kinh hoàng, người dân trong khu phố ai cũng hoang mang, hy vọng cơ quan chức năng sớm có kết quả điều tra".

Có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, anh Sơn (anh ruột La) vẫn rất đau buồn nên không muốn tiếp chuyện ai.“Gia đình đang rất đau lòng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao em tôi lại làm điều dại dột như thế”, anh Sơn nói vội rồi bỏ vào.

Nhắc đến sự việc kinh hoàng này, ông Võ Văn Sáu, Tổ trưởng tổ 60, KP 6 vẫn chưa hết rùng mình, bởi ông là người đầu tiên phát hiện xác ông Lương và cũng là người tiến hành hô hấp nhân tạo cứu anh La. Hít thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, ông Sáu kể: "Lúc đó khoảng 11h20, là thời điểm tôi đi bán hủ tíu. Đang đi ngoài đường thì nghe Sơn hô có người chết trong nhà, tôi liền chạy vào thì phát hiện cậu ấy ôm chân thằng La đang trong tư thế treo cổ ở trước cửa nhà vệ sinh. Khi cắt dây hạ thi thể La xuống, sờ bụng vẫn còn ấm nên tôi liền hô hấp nhân tạo. Sơn gọi điện cho cấp cứu, tôi rất bất ngờ khi nghe cậu Sơn vừa nói trong điện thoại vừa chỉ tay về phía thùng carton: “Hình như nó giết chú nó luôn rồi, xác vẫn còn trong nhà đây”. Không lâu sau đó, công an đã có mặt".

Ông Sáu, người trực tiếp cấp cứu cho nghi phạm Lâm Kim La.

Ông Sáu nói thêm: “Khi vợ chồng cậu Sơn đi chợ về thì phát hiện cậu La treo cổ bằng dây thắt lưng. Cậu Sơn nói với tôi là người chú đã mất tích cách đó 2 ngày, cậu ấy cũng cho biết, người em trai có dấu hiệu về tâm lí, hoang tưởng, thường ngày hay mua những quyển sách rất dày về đọc”.

Anh Đạt, người có mặt để ứng cứu Lâm Kim La.

Được biết, trong số những người đầu tiên chứng kiến vụ việc còn có anh Trần Quốc Đạt (30 tuổi, làm công nhân sắt ở đối diện nhà anh Sơn), anh Đạt kể: “Tôi cùng ông Sáu vào để cắt sợi dây cứu người, nhưng anh La đã chết. Sau đó tôi và một số người dân ra hết bến ngoài, chỉ còn ông Sáu và anh Sơn ở trong đó, vì chúng tôi không biết là còn có xác của ông Lương”.

Tại hiện trường hôm xảy ra vụ án, CSĐT phát hiện và thu giữ nhiều tang vật như 2 con dao có kích thước lớn, một số dao nhỏ và một nồi áp suất cỡ lớn. Gia đình cho biết, nồi áp suất này là do La mua về trong 2 ngày trước.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.