Lời kể của các nhân chứng trong vụ tông xe kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 10/02/2015

"Chiếc xe vụt qua trước mặt tôi với tốc độ rất nhanh rồi đâm anh trai tôi gãy tay, bể xương chậu, máu đổ khắp nơi, thật kinh khủng", - chị Nguyễn Thị Hoàng Duyên bàng hoàng kể lại.

Khoảng 19h30 ngày 10/2, hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất hoảng hồn khi chứng kiến một xe Audi tông trúng hai xe hơi khác và một số người đang đứng ở khu vực này. Ba xe hơi bị hư hỏng, 11 người bị thương, một số bị thương nặng. Trong số các nạn nhân, có một Việt kiều cao tuổi. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Đến 23h, Bệnh viện Thống nhất TP.HCM đã tiếp nhận 3 người bị nạn được đưa vào từ sân bay Tân Sơn Nhất sau tai nạn tông xe ô tô ở Ga quốc tế. Trong ba bệnh nhân này, anh Nguyễn Hoàng Vương, 39 tuổi, bị chấn thương nặng nhất - bị gãy xương cẳng tay, gãy xương chậu. Hai bệnh nhân còn lại là bệnh nhân P.T.T.H, 39 tuổi và C.V.M, 58 tuổi đều bị chấn thương đầu. Hiện các bác sĩ đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân này.




Anh Vương nhập viện trong tình trạng bệnh khá nặng, bị gãy xương cẳng tay, gãy xương chậu.

Chị N.T, người chứng kiến vụ việc kể lại: "Tôi vừa trở về sau chuyến du lịch nước ngoài, vừa ra khỏi cửa nhà ga thì thấy chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao thật nhanh lên thềm, tông ngã hàng loạt hành khách đang khệ nệ hành lý và rất nhiều người đang đứng chờ đón người thân, nhiều người hoảng sợ la hét rồi bỏ chạy tán loạn".

Chị Nguyễn Thị Hoàng Duyên vẫn chưa hết hoảng loạn, kể lại: "Tôi cùng con gái và một vài người thân trong gia đình đến đây để chờ đón người nhà từ nước ngoài về. Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng mọi người la hét thất thanh rồi thấy một vật gì đó màu đen lao vụt qua người mình với tốc độ rất nhanh, tôi không nhìn thấy đó là gì cả. Lúc này ai cũng hoảng loạn, tôi thấy con gái mình té giữa đường thì hốt hoảng chạy đến đỡ, khi quay lại thì thấy người nằm la liệt, người đổ máu, đồ đạc, hành lý vương vãi khắp thềm, chiếc xe gây tai nạn đã vụt lên phía trên, tông gãy 2 cột quảng cáo".


Chị Hương, vợ của anh Vương bị mất bóp và điện thoại sau vụ tai nạn, đang ngồi chờ tin chồng.

Chị Duyên cho biết, con gái 10 tháng tuổi của chị cũng bị thương nhẹ, còn anh trai chị là anh Nguyễn Hoàng Vương do không tránh kịp đã bị chiếc xe tông gãy tay, bể xương chậu, phải cấp cứu tại BV Thống Nhất ngay sau đó. Đi cùng anh Vương là chị Hương (vợ anh Vương) cũng bị té nên sưng mặt, chị cũng bị rơi mất bóp và điện thoại sau vụ tai nạn. Hiện chị đang túc trực tại Bệnh viện chờ tin chồng trong phòng cách ly.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày