Liên tiếp các vụ bạo hành khiến thiếu nữ Việt bị ám ảnh chuyện... lấy chồng

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 24/06/2015

Chưa thời nào phụ nữ lại ngại lấy chồng như thời nay. Cứ nhắc đến hai chữ "lấy chồng" thì mười cô đã đến chín cô mặt tái xanh, tái mét. Hỏi ra mới biết các cô chưa được biết mùi vị của hạnh phúc vợ chồng thì đã sớm chứng kiến những màn bạo hành khiến họ bị ám ảnh.

Ám ảnh những người chồng bạo hành và cuộc sống hôn nhân địa ngục

Xưa nay, chuyện bạo hành trong gia đình không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhưng khi nó trở nên nhan nhản và phơi bày lên mạng xã hội thì người ta mới thấy hết được mức độ đáng lo ngại của thực trạng này. Điển hình là mới đây, tâm thư của một cô gái chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của chị gái mình khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Theo đó, cô gái này có một người chị thường xuyên phải sống trong cảnh bạo hành, phải chịu những trận đòn roi của người chồng nát rượu. Ngoài việc chịu đựng, người chị không thể làm khác được vì không muốn đứa con nhỏ phải sống cảnh không có cha...

"Nhìn thấy chị mà rớt nước mắt. Vừa điên vừa thương. Nghĩ mà căm kiểu đàn ông hơi tí giơ tay ra đánh vợ đánh con, đã không làm được gì lại còn làm khổ người khác. Đúng là sinh ra là người phụ nữ đã khổ, lấy nhầm người đàn ông còn khổ hơn", cô gái này chia sẻ.

Hình ảnh người phụ nữ bị đánh tới bầm tím mặt mày bên đứa con gái khiến nhiều người thương cảm - (Nguồn: Facebook).

Câu chuyện khác của một cô gái khác chia sẻ về cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục của bạn thân mình cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Việc bị bạo hành bởi chính người đầu ấp tay kề khiến các cô gái, kể cả người ngoài cuộc và người trong cuộc đều cảm thấy bức bối, ngột ngạt nhưng không thể nào thoát ra được.

"Nằm trằn trọc mãi mới ngủ được thì gần 3h sáng con bạn gọi điện khóc ầm ĩ, nói "Thằng H. nó đánh tôi"... Nghe thấy xung quanh mọi người hỏi nó em có làm sao không em". Con bạn bảo "em không sao em chỉ sợ nó đuổi theo đánh em thôi". Chưa kịp hỏi gì thì nó tắt máy. Lúc ấy thì không phải trằn trọc nữa mà tỉnh hẳn, gọi hết cho người này người kia để tìm sự giúp đỡ. Nửa đêm rồi ai giúp được mình, ai giúp được nó bây giờ. 15 phút sau gọi lại cho nó thì nó bảo đang trốn trên taxi, chồng nó đang tìm nó...

Ai biết được nó ra nông nỗi này không phải vì một người xa lạ nào khác mà chính là người đầu ấp tay gối, người là chồng nó, là bố của con gái nó. Không phải lần đầu tiên và nếu còn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng thì chắc chắn đây cũng không phải là lần cuối cùng. Cô cứ bảo tôi, tôi chưa lấy chồng thì không hiểu đâu. Ừ có thể tôi không hiểu nhưng nhìn cái cuộc sống vợ chồng như địa ngục của cô mà tôi không muốn lấy chồng nữa... Nếu cuộc sống là địa ngục, tôi vẫn mong có thiên đường dành cho cô, cố lên!"

Gần đây nhất, ngày 18/6 vừa qua, đoạn clip ghi lại hành động đầy bạo lực của người chồng đối với vợ trên đường Minh Khai (Hà Nội) khiến dân mạng bức xúc. Dù không rõ nguyên nhân dẫn đến màn xô xát giữa đôi vợ chồng trong clip, thế nhưng hành động đá vào mặt người vợ đang bế con giữa đường phố khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Trong đoạn clip này, 2 mẹ con ngồi xuống đường khóc lóc, còn ông chồng thì hung hăng quát mắng rồi đạp vào mặt vợ. "Người này có đáng là đàn ông không? Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì việc 1 người đàn ông đánh phụ nữ mà nhất là vợ mình là không thể chấp nhận được rồi. Tội nghiệp 2 mẹ con!", một người dùng mạng bình luận.


Hình ảnh chồng đánh vợ dã man ngay trên phố khiến nhiều người phẫn nộ.

Thà rằng đơn thân còn hơn phải sống trong địa ngục

Nghiên cứu cho thấy, nếu 30 năm trước đây, ở châu Á chỉ có 2% phụ nữ ở độ tuổi kết hôn sống độc thân thì đến nay, tại Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan số phụ nữ trên 30 tuổi sống độc thân đã vượt quá 20%. 

Trong khi có những phụ nữ sẵn sàng kết hôn và tạo dựng cuộc sống mới với người chồng và những đứa con thì có không ít người lại tuyên bố "không lấy chồng". Có hàng trăm nghìn lý do khiến các cô gái giải thích cho việc không muốn kết hôn, nhưng một con số không nhỏ cho thấy rằng điều khiến họ ám ảnh nhất là do sợ phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi lấy nhầm một người chồng vũ phu, ghen tuông vô cớ.

Những vụ bạo hành, đánh ghen tàn nhẫn khiến cho các thiếu nữ ngày càng bị ám ảnh, lo sợ bi kịch xảy ra với chính mình. Khi còn yêu, ai cũng nói được những lời mật ngọt nhưng khi lấy nhau rồi, cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ, và liệu họ có còn được nâng niu, chăm chút hay là phải hứng chịu cảnh bạo hành như các chị, các mẹ kia.

Nếu như một số người cho rằng con gái không nên lấy chồng sớm vì tình cảm chưa chín chắn và họ không đủ trưởng thành để đối mặt với cuộc sống hôn nhân, thì một số người còn xác định rõ hướng đi của đời mình là sẽ làm mẹ đơn thân. Bởi lấy một người chồng vũ phu thì không đáng để người phụ nữ phải hy sinh, không đáng để làm bố của những đứa nhỏ.


Một số khác còn bị ám ảnh tới mức cho rằng việc bị chồng bạo hành chính là điều mà các thiếu nữ phải chấp nhận nếu như muốn dấn thân vào con đường hôn nhân, từ đó buông lời cảnh tỉnh cho những người can đảm lấy chồng: "Khuyên chị em bây giờ lấy chồng thì đừng học nấu ăn, cắm hoa làm chi cho mệt! Học võ trước!... Sau này nó có lỡ chân lỡ tay lúc say thì còn đỡ được vài đòn". 


Lấy nhầm chồng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều thiếu nữ, vì thế họ chẳng thà... không lấy chồng - (Ảnh minh họa).

Có thể thấy, những thiếu nữ ngày nay đang bị chính những sự việc diễn ra xung quanh biến thành nỗi ám ảnh. Với họ, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thậm chí cả đời phải chấp nhận bị đánh đập như một điều hiển nhiên. Với họ, cuộc sống của nhiều phụ nữ bị bạo hành giống như là tấn bi kịch mà người ta thường thấy trong các bộ phim truyền hình dài tập. Họ yêu và họ kết hôn. Cuộc hôn nhân khởi đầu bao giờ cũng ngọt ngào, lãng mạn. Thế rồi, bỗng dưng người mà họ tưởng là yêu thương họ nhất lại trở chứng, biến thành một kẻ vũ phu. Nhiều phụ nữ không dám dứt áo ra đi, rũ bỏ cuộc sống dưới đòn roi của chồng, để rồi nỗi đau cứ thêm chồng chất.

Vậy nên tâm lý không muốn lấy chồng dường như đang trở thành hội chứng. Thay vì bất hạnh bên một người chồng vũ phu, vô tâm, chẳng xem gia đình, vợ con là gì thì hãy dành thời gian ấy để tận hưởng cuộc sống, để làm những gì mà mình muốn, có thời gian để suy nghĩ thật chín chắn và chọn lựa cho mình một bờ vai tử tế và đáng tin cậy.

Chuyên gia tâm lý Phạm Phúc Thịnh (Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc) cho rằng những trục trặc trong đời sống hôn nhân, hầu hết cảnh bạo hành vợ chồng để lại ám ảnh cho các bạn trẻ. Nó phá vỡ những giá trị tinh thần tốt đẹp trong cái nhìn của các cô gái về cuộc đời, về tình yêu thương gia đình.

Tuy nhiên, vị chuyên viên này cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang bị ám ảnh bởi nỗi đau gia đình chia ly rằng: "Yêu và lập gia đình, đó là những nhu cầu tinh thần không thể thiếu của con người. Đừng vì những trải nghiệm đau thương đã qua mà quay lưng lại với cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón".

Ngoài ra ông Thịnh còn nhấn mạnh, từ xưa đến nay cách xử sự của phụ nữ trong gia đình có vai trò rất quan trọng. Vì thế phụ nữ nên dùng sự khéo léo, ân cần, nhỏ nhẹ của mình như một thế mạnh tác động đến chồng con để mang lại hạnh phúc cho gia đình.

"Thật vậy, trong cuộc sống, vợ chồng biết nhường nhịn, chia sẻ và cảm thông thì việc duy trì hạnh phúc gia đình cũng không phải là điều quá khó", ông khẳng định.

Theo Pháp luật TP.HCM


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày