Lễ hội chém lợn: "Ông Ỉn" bị hai đao thủ "trảm" đúng giờ Ngọ

, Theo Trí Thức Trẻ 11:17 24/02/2015

Đúng giờ Ngọ, hai đao thủ đã "trảm" ông Ỉn theo nghi lễ chém lợn tại đình làng Ném Thượng (P.Khắc Niệm, TP Bắc Ninh).

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết âm lịch) người dân làng Ném Thượng (TP. Bắc Ninh) vẫn tổ chức lễ hội Chém lợn như mọi năm mặc dù đang nhận được nhiều thông tin đề nghị bỏ lễ hội này.




Nhiều người quan tâm đến "ông Ỉn" trong ngày diễn ra lễ chém lợn.

Các chức sắc và cao niên trong làng có mặt để theo dõi nghi thức truyền thống.

Khoảng 10 giờ, tất cả người già, thanh niên và cả trẻ em trong làng đều có mặt đông đúc trước đình làng để được chứng kiến lễ Chém lợn ngay tại đây. Tuy nhiên, càng gần giờ Ngọ (11 giờ trưa) - thời khắc trảm 2 "ông Ỉn", người dân kéo đến vây kín khu vực chém lợn càng đông. Nhiều người không thể lách vào giữa dòng người kín đặc nên đã chọn cách trèo lên cây để nhìn cho rõ.



Rất đông người dân có mặt trong lễ hội chém lợn...

... và tập trung kín đặc quanh khu vực diễn ra lễ chém lợn.





Nhiều người đã trèo lên cây để nhìn vào sân đình cho rõ.

Hai “ông Ỉn” được đưa ra làm lễ tế Thánh là 2 chú lợn được nuôi riêng, sau đó đã được người dân trong làng Nhập tịch từ chiều 23/2 (mùng 5 Tết).

Theo nghi thức truyền thống, đúng giờ Ngọ (11 giờ trưa) hai đao thủ khai đao giữa sân đình và làm cỗ ngọc tế thánh trong ngày mùng 6 Tết Ất Mùi.




Đúng giờ Ngọ, chính thức "khai đao" ông Ỉn. Hai đao thủ đã cùng chém nhiều nhát vào ông Ỉn theo nghi lễ.

Trước đó, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt khá sớm để theo dõi các nghi thức liên quan đến lễ chém lợn ngày hôm nay. Đúng 7 giờ sáng, BTC đã làm lễ ra mắt 2 “ông Ỉn” bằng việc rước 2 “ông” đi quanh làng. Các chức sắc và các vị cao niên trong làng cũng có mặt để theo dõi nghi thức “Chém lợn”.

Rước 2 "ông Ỉn" đi quanh làng.


Nghi thức chém lợn sẽ được thực hiện ngay tại sân đình.


Chật cứng người đến xem.


Hát quan họ trước giờ khai đao với 2 "ông Ỉn".

Lễ hội Chém lợn của làng Ném Thượng là lễ hội cổ truyền của làng có lịch sử cách đây 850 năm. Do nhiều biến cố của lịch sử nên lễ hội bị gián đoạn trong khoảng nửa thế kỷ. Đến năm 2000, các cụ cao niên trong làng mới họp và thống nhất phục dựng lễ hội.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ ông Lý Đoàn Thượng, người có công với làng, được dân làng suy tôn làm Thành Hoàng làng. Lễ chém lợn là tái hiện lại hình ảnh vị tướng Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân.

 
Lễ hội chém lợn vẫn diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống của người dân làng Ném Thượng, Bắc Ninh - (Clip: Kiên Nguyễn).

(Ảnh: Thành Nam, Doãn Tuấn)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày