Lật tẩy những mánh "phi tang" chứng cứ lăng nhăng thời "ngày nảy ngày nay"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/04/2015

Sau giờ làm việc, tắt máy tính xong xuôi, bao giờ Tùng cũng luôn nhớ một thao tác nhỏ nhưng... cực kì quan trọng, đó là xóa sạch lịch sử tìm kiếm trên điện thoại, một vài đoạn hội thoại "đáng nghi" trên Facebook, thậm chí là thẳng tay xóa luôn vài app chat chit. Hôm sau đi làm, anh lại tải về dùng bình thường...

Ngoại tình, lăng nhăng, à ơi em này em khác..., là chuyện muôn thủa của các quý ông. Vào những năm 2015 như thế này, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, nhất là sở hữu một cháu iPhone hệ điều hành IOS 8.3 - dường như càng đem lại nhiều cơ hội trò chuyện với các "nửa khác", không phải nửa kia chính thức.

Các bà vợ, các cô bạn gái thường tự tin vào khả năng quản lý chồng/người yêu mình. Mấy trò hiện Location xưa rồi, vì phải cầm máy đối tượng đem đi cài. Nếu anh ấy mà dùng Iphone, chị em ắt hẳn phải biết trò gài bẫy chung iCloud. Bao nhiêu ảnh anh ấy vô tư chụp cô bồ, hiển hiện rõ ràng trong bộ nhớ Ảnh của vợ. Mới đây nhất đã có anh dính đòn này, hồn nhiên chụp ảnh em gái trong tình trạng tụt mất mấy phân quần, ngay lập tức chị vợ post lên Facebook nhắn nhủ rằng chồng còn "gà" quá. Rồi cả trò Search trên iPhone. Chỉ cần gõ mấy từ nhạy cảm như "Yêu", "Nhớ", "Babe"... chẳng hạn, ra cả đống tin nhắn mà anh chồng chịu khó giấu cỡ mấy cũng hiện ra rõ như mặt vợ vậy. Tiếp tục, không thể kể thiếu từ khi iPhone nâng cấp hệ điều hành, những bức ảnh đã xóa vẫn được lưu lại ở phần Recently Deleted. Anh nào trước khi gặp người yêu nhanh tay vào xóa ảnh ở Folder chính, lại quên đi mất phần ấy thì thôi xong... Chị bạn gái chỉ cần mở ra sẽ thấy đủ thứ ngọt ngào không dành cho mình!

Người bình thường thì chẳng sao, nhưng với đám đàn ông lăng nhăng, có tính trăng hoa hoặc chỉ muốn à ơi vui vẻ tí thôi, phải dùng iPhone quả là "số nhọ". Trăm thứ bà rằn sẽ hiện lên ngay tức khắc trên màn hình chỉ sau vài thao tác đơn giản. Mà với người yêu, với vợ, làm sao cài Pass cho xong được. Cũng không thể để ý "hành vi" xem trộm điện thoại của người bạn đời vừa thông minh vừa nhanh nhẹn trong cả lúc ngủ. Sống mà cứ nơm nớp đề phòng thế quá là tổn thọ chết sớm. Nhưng bây giờ bảo bỏ mấy em gái xinh đẹp mơn mởn thì khó lắm, nhiều khi nói chuyện ngoài luồng lâu lâu lại thành tri kỷ, ngày nào cũng phải chat chit, trò chuyện với nhau mới được.

Đứng giữa muôn vàn khó khăn như thế, những tưởng anh em sẽ chấp nhận ngoan ngoãn, từ bỏ giấc mơ một vợ năm bồ mười em gái. Bởi dùng 1 số điện thoại, kể cả khi về nhà có cẩn thận xóa hết số lạ, hoặc lưu tên rất liên quan như Cơ Quan 1, Cơ Quan 2, hay tên thằng con trai nào đó vô tội, thì vẫn có nguy cơ lộ rất cao bởi các em gái xì tin đôi khi lại dở chứng, lên cơn "Mưa quá, tự dưng nhớ anh quá!" vào một ngày xấu trời. Không thể kiểm soát những màn bốc đồng ấy mọi lúc mọi nơi, nhất là tầm 12h đêm trở lên. Nhưng chị em vẫn không ngờ rằng chiếc điện thoại Iphone tưởng là tiện lợi cho mình ấy, bỗng nhiên trở nên tiện với cả các ông chồng, các anh bạn trai lăng nhăng.

Một nhân viên tín dụng ngân hàng X cứ nằng nặc đòi phải giấu tên nếu không đừng đưa chuyện anh lên sóng. Thôi tạm gọi là anh Tùng. Tùng có cô bạn gái sắp cưới là chúa ghen, chỉ cần like ảnh gái trên Facebook, hiện lên feeds thì cô nàng sẽ làm mặt giận 10 ngày sau đó. Comment khen bạn nào xinh thì xác định tầm 1 tháng hãy gặp lại. Đi với nhau có điện thoại hay số nào lạ nhắn tin, Tùng sẽ phải trình bày đủ.

Người yêu ghen là thế nhưng Tùng vẫn không từ bỏ được thói quen tâm sự với vài cô em gái kết nghĩa. Các em đều sinh năm 92,93 xinh tươi mơn mởn và được cái rất vô tư. Hồn nhiên như thế thì làm sao các ông anh kết nghĩa không thương cho được. Tùng có tầm 3-4 em kết nghĩa, không bao giờ add Facebook nhau, cũng chẳng biết số điện thoại thật để phòng trường hợp nửa đêm em uống say lại gọi nhầm máy anh, chết dở.

Tất cả chỉ liên lạc với nhau qua các phần mềm ứng dụng mang tên Z, W rất thông dụng. Từ nhắn tin, gọi điện đến gửi ảnh..., mọi thứ đều được lưu lại ở đây mà người sử dụng không cần khai báo số điện thoại thật. Nhờ phần mềm W mà Tùng đã quen được 4 em, giữ liên lạc rất thường xuyên. Để đối phó với cô người yêu sẵn sàng lục lọi mọi ngóc ngách điện thoại, nên hôm nào sau giờ làm việc, tắt máy tính xong xuôi, bao giờ Tùng cũng luôn nhớ một thao tác "phụ" khác nhưng cực kì quan trọng, đó là xóa sạch lịch sử tìm kiếm trên điện thoại, một vài đoạn hội thoại "đáng nghi" trên Facebook, thậm chí là thẳng tay xóa luôn cái app chat chit. 

Đến đêm, lúc đã về nhà hoặc tới sáng hôm sau khi đi làm, cậu lại tải về dùng như bình thường. Hôm nào cãi nhau, đương nhiên là Tùng để ứng dụng xài tẹt ga.


Xóa lịch sử search trong Facebook để tránh bị bạn gái phát hiện vào Facebook "gái" (Ảnh minh họa)

Sự tiện lợi của các ứng dụng khi dùng máy công nghệ cao như iPhone đã đem lại một cơ hội "tuyệt vời" cho những quý ông thích che giấu bí mật. Quả thật khi nghe Tùng chia sẻ "bí quyết", trộm nghĩ các bà vợ dù quái đến mấy cũng không thể tìm ra một thứ... không tồn tại khi chị em sờ vào máy nữa.

Với các cô gái thích kiểm tra lịch sử trong máy bạn trai, vào Facebook, việc đầu tiên họ làm là check ngay phần Search để xem người yêu đã soi Facebook em nào. Không phải ai cũng biết chỗ để xóa, nhưng với cái đầu tinh quái như Tùng, cậu chưa bao giờ quên thao tác xóa sạch cái log nguy hiểm này. Và lịch sử search trong Facebook của cậu lại sạch bong.

Nói về những màn "phi tang" chứng cứ lăng nhăng trên iPhone, lại nhớ đến câu chuyện cười ra nước mắt của một "ông anh" làm bên viễn thông. Vốn có bà vợ hay ghen, lại giỏi công nghệ, mua iPhone tặng sinh nhật chồng vì yêu chồng là ít mà để có cơ hội kiểm tra là nhiều. Nên anh rất cẩn thận không thể cho chị biết mình có cô cháu nuôi nhỏ bé cần che chở đang là sinh viên đại học.

Mỗi lần nhắn tin với cháu nuôi, anh đều cẩn thận xóa hết tin nhắn. Nhưng cái phần Search chết tiệt ở Iphone thế hệ mới nó cứ tạo ra nguy hiểm cho anh. Chị vợ thi thoảng lại vào đó tìm chữ "Em yêu", "Nhớ"... để check xem anh có bồ không. May cho anh, chẳng có mấy từ ấy bao giờ. Từ đó anh tự tin hẳn, to mồm dặn vợ "Em thấy chưa, chẳng có thằng nào tử tế như anh".

Khổ thân anh, vào một tối mùa đông lạnh giá, chị khó ở trong người thế nào lại buồn buồn xem máy anh. Lần này chị không check mấy từ yêu, nhớ, em út nữa. Chị gõ hẳn từ "Chén"... Hiện đâu ra khoảng 2-3 dòng đại khái "Đi chén đi, lâu rồi không gặp kưng". Rõ ràng tin thì xóa từ đời nào rồi, vẫn hiện lên rõ mồn một dù ấn vào thì nội dung đầy đủ đã bị xóa.

Đêm hôm ấy, thấy anh đau khổ vác quần áo ra khách sạn ngủ. Mà đêm mùa đông thì lạnh thế chứ, 9-10 độ mưa phùn gió bấc. Thế mới bảo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn thì có luôn cái cắt móng tay. Đừng đùa với các chị em, và tốt nhất đừng lăng nhăng gì cả. Mệt lắm!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày