Lão nông 60 tuổi lên Sài Gòn thi THPT quốc gia vì mơ ước trở thành nhà báo

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 03/07/2015

Sáng nay (3/7/2015) sau khi thi xong môn địa lý, ông Lê Tuấn Anh (SN 1955, Bà Rịa-Vũng Tàu) xem lại đáp án tham khảo và hồ hởi: "Năm nay tôi sẽ đậu đại học!".

Được biết năm 1976, ông Lê Tuấn Anh thi đậu tốt nghiệp phổ thông, nhưng lúc đó vì nhiều lý do, và phải kiếm sống mưu sinh, nên ước mơ trở thành nhà báo của ông chưa thể thực hiện. Năm vừa rồi ông đăng ký dự thi nhưng thiếu vài điểm, năm nay ông quyết tâm sẽ trở thành sinh viên. Vì thế khi cô con gái ông là Lê Thu Nguyệt đi thi, ông cũng ôn tập để thực hiện ước mơ của mình. Càng bất ngờ hơn khi ông được thi cùng địa điểm với con mình.


Ông cụ là một trong những thí sinh ra trễ nhất hôm nay, ông cho biết ông bị mất thời gian ở câu vẽ biểu đồ nhưng tự tin môn Địa lý có thể được 7 điểm.

Ông cho biết đã đăng ký dự thi 3 môn Văn, Sử, Địa để xét tuyển vào khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để thực hiện ước mơ làm báo của mình. Bên cạnh đó ông cũng dự tính những ngành "dự bị" nếu thiếu điểm như ngành Ngữ văn, Triết học. Sau khi thi xong hai môn Văn và Địa Lý, ông rất mừng cho biết: "Môn Ngữ văn tôi thi hôm qua, tham khảo đáp án có thể tôi được 6 điểm. Hôm nay thi Địa lý tôi tự tin mình được 7 điểm. Ngày mai thi môn Lịch sử, tôi tự tin mình sẽ được 7 điểm, tôi nghĩ rằng năm nay tôi sẽ đậu đại học".

Theo ông Tuấn Anh, khi ông nói mình đi thi đại học thì cả xóm không ai tin, nhiều người nói ông là ông già gàn dở, người nhà thì cảm thấy e ngại trước quyết định của ông. Thế nhưng ông không ngại ngùng mà vẫn cùng con gái vượt 100km từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để "ứng thí". Ông vui vẻ cho biết: "Trước mỗi môn thi, con gái tôi đều chúc tôi thi tốt, cùng xem lại đáp án với cha, vợ tôi cũng thường gọi điện động viên hai cha con, nên ai cũng cần phải cố gắng".


Ông Tuấn Anh tự tin cho biết năm nay ông sẽ đậu đại học.

Với ông, thi đại học không phải là một trò đùa, ông nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và đặt mục tiêu thi là phải đậu. Tuy người thân e ngại nhưng những bạn trẻ rất thích ông. Ông đi thi không cho riêng ông mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều thí sinh và phụ huynh tại đây. Ông Nguyễn Quyết Chiến (SN 1947, ngụ Thủ Đức) cho biết: "Mới thấy ông ấy, tôi tưởng ông đưa con đi thi, nhưng không ngờ ông ấy thi cho mình. Nói thật ban đầu tôi nghĩ ông đùa, nhưng sau đó trò chuyện và biết được ước mơ, sự quyết tâm trong chính con người đó".


Ông Nguyễn Tuấn Anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong đợt thi đại học năm nay.

Ông Tuấn Anh cho biết, sau khi trải qua hai môn thi thì tâm trạng ông rất thoải mái, vì trước đây ông đã từng tham gia chiến đấu thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 808, với 101 chiến sĩ. Ông cùng đồng đội của mình đã trải qua nhiều cuộc chiến, kèm theo sở thích tìm hiểu lịch sử nên ông rất tự tin mình sẽ thi tốt môn lịch sử vào ngày mai. Ông mỉm cười nghĩ về kết quả thi của mình, có thể sẽ không lâu nữa thôi chúng ta sẽ có một tân sinh viên báo chí lớn tuổi nhất Việt Nam.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày