Khi mà những người con xa xứ đang tất bật chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình, thì những lao động phổ thông ngoại tỉnh đang mòn mỏi đợi việc làm ở Thủ đô để kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đỡ thiếu thốn hơn.
Dạo một vòng qua các khu vực chợ lao động ở gầm cầu vượt Mai Dịch, nút giao đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt, khung cảnh đìu hiu, vắng lao động là thực trạng của năm nay. Theo một số người lao động tại đây, sỡ dĩ khung cảnh đìu hiu, vắng lao động như vậy là do năm nay công việc khan hiếm, thu nhập bấp bênh, nhiều người không trụ nổi cuộc sống đát đỏ ở Hà Nội nên đã bỏ về quê sớm.
Mong ngóng đợi việc ngày cuối năm. Đìu hiu chợ lao động trên đường Bưởi - khan hiếm việc làm nên nhiều người dân đã bỏ về quê sớm.
Công việc khan hiếm, người lao độngh lại phải chịu thêm phí thuê nhà trọ, ăn ở mỗi ngày nên bỏ về quê sớm là điều dễ hiểu. Anh Phạm Văn Nam (Yên Thành, Nghệ An) cho biết: “Tôi đã làm việc ở dốc Bưởi này hơn 6 năm nay, nhưng chưa thấy năm nào ít việc như nam nay. Những Tết trước, vào độ 15/12 âm lịch là chạy việc không xuể rồi, nhưng năm nay công việc chẳng có nhiều, thu nhập chẳng được là bao”.
Khi có người đến hỏi thuê, tất cả đều đổ xô lại mong tìm được việc làm. Người lao động tại khu vực “chợ người” này nhận làm đủ thứ việc nếu có người thuê trong dịp giáp Tết. Từ những công việc nặng nhọc như khuân vác, đào đất, thợ xây, phụ hồ... tới công việc nhẹ nhàng hơn như dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, cũng chỉ vào những tháng đầu năm, nhất là tháng 3, tháng 4 may ra mới nhiều việc. Còn những tháng cuối năm, đa phần người lao động "khát việc”, hoặc nếu có cũng chỉ là những công việc lặt vặt, tiền công không đáng bao nhiêu. Kết thúc những ngày làm việc, họ lại trở về những căn nhà trọ cấp 4 đắt đỏ, ẩm thấp, xập xệ.
Hai lao động quê ở Yên Thành, Nghệ An cả ngày hôm nay chưa tìm đc việc làm.
Theo ghi nhận của PV, khung cảnh tấp nập tại chợ lao động đã không còn nữa. Chỉ lác đác một vài người cố bám trụ lại Hà Nội kiếm thêm đồng thu nhập trước khi về quê ăn Tết. Tuy nhiên công việc với họ lại không dễ dàng. Một số công việc đắt hàng của những năm trước như: Dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa tường nhà, trồng quất, trồng đào….năm nay cũng trở nên khó kiếm.
Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, nhiều người lao động chỉ biết dựng xe máy và ngồi đợi việc. Thấy một người tới hỏi thuê việc là tất cả xúm lại hỏi thuê làm việc gì, với mong muốn kiếm được một công việc sau cả ngày thất thu.
Người đứng đợi việc ở đường Nguyễn Trãi, đoạn gần cầu Trắng. Anh Trần Đình Tài (quê Hải Hậu, Nam Định), một người đã có 5 năm gắn bó với chợ lao động vỉa hè tâm sự: “Năm nay thu hoạch vụ mùa ở quê xong, tôi tranh thủ ra Hà Nội mong kiếm ít tiền chuẩn bị cho dịp Tết, nhưng tình hình công việc thế này thì khổ lắm”.
Anh Tài cho biết thêm, gia đình có 4 cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Đứa con lớn mới chỉ học đến lớp 11, Tết năm nào anh cũng ra đây từ đầu tháng Chạp để kiếm công việc làm thêm, về lo Tết cho gia đình. Anh bảo: “Độ này không đi làm thì ở quê cũng chẳng có việc gì kiếm ra tiền được. Rồi Tết đến nơi chẳng biết lấy gì mà lo cho con cái. Chỉ ít cũng sắm cho chúng nó mỗi đứa bộ quần áo mới”. Nhưng với tình hình công việc khan hiếm như hiện nay, liệu ước mong sắm cho con bộ quần áo mới của anh Tài có thực hiện được không?
Cùng một lo lắng đó, chị Hà cho hay: “Từ sáng tới giờ tôi đứng ở đường Nguyễn Trãi đợi người tới thuê việc. Là đàn bà con gái nên tôi chỉ làm được các việc dọn dẹp nhà cửa, lau chụi nội thất hoặc tỉa cây thôi. Nhưng đến trưa rồi mà vẫn ngồi ngóng”.
Lao động bỏ về quê sớm.
Hiện tại đang là thời điểm cuối năm, không khí tết đang đến gần. Nhiều người lao động ở các vùng nông thôn cũng kết thúc vụ mùa nên tranh thủ lên thành phố kiếm việc. Tuy nhiên không ít người phải bỏ về vì công việc quá ít.
Lý giải về tình trạng đìu hiu ở các chợ lao động vỉa hè này, anh Đặng Văn Hoàng(Nghệ An) nói: “Năm nay do kinh tế vẫn còn khó khăn, các gia đình hạn chế việc sửa sang nhà cửa. Hơn nữa, giờ có nhiều công ty được thành lập để chuyên nhận các dịch vụ này, nên những người thuê họ thường liên hệ qua các công ty đó để thuê người. CHính vì thế, cánh lao động phổ thông như chúng tôi ngày càng khan hiếm việc làm hơn”.
Việc ít, người đông, thu nhập ngày càng giảm, mà số tiền bỏ ra cho việc thuê trọ và ăn uống lại ngày một đắt đỏ đã khiến cho nhiều lao động phải lo xoay xở đối phó.
“Chúng tôi ở 4-5 người một phòng để giảm tiền nhà. Ăn uống cũng phải chắt chiu hơn, mang gạo từ quê lên rồi mua thêm chút thức ăn thổi cơm chung cho đỡ tốn kém. Gần Tết rồi mong tiết kiệm được chút tiền để mang về quê còn lo cho các cháu nhỏ” chị Huyền (Thanh Hóa) trải lòng.
Ngày Tết đang đến gần, đàn con thơ đang móng ngóng từng ngày ở quê, gánh nặng lại càng đè lên đôi vai của những người lao động nghèo. Phố phường tấp nập hoa đào, hoa mai, người đi sắm Tết thế nhưng đâu đó trên nhiều tuyến phố Hà Nội, những người dân ngoại tỉnh đang mong mỏi kiếm được việc làm cho ngày cuối năm.