Lần này thì Hà Nội rét thật rồi!

Thu Hường - Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 19:09 25/11/2015

Sau nhiều lần bị "hớ" vì thời tiết trêu ngươi, toàn rét "giả vờ", thì cho đến chiều tối nay, 25/11 người dân Hà Nội đã cảm nhận được cái rét thực sự của mùa đông, khi nhiệt độ tụt xuống 19 độ C kèm theo mưa gió lớn.

Theo diễn biến hiện tại, Hà Nội đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc mạnh nhất từ đầu mùa tới giờ, nhiệt độ giảm dần từ trưa đến chiều, hiện tại là 19 độ C, trời mưa lớn và tới đêm chỉ còn khoảng 16-17 độ. Trời rét hẳn.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã bước vào mùa đông dù khá muộn so với mọi năm.

12285931_10153297355941134_1041840045_n-36d9a
Nhiệt độ đo được tại Hà Nội vào lúc chiều tối ngày 25/11 là 19 độ C.

Suốt từ đêm qua và sáng nay (ngày 25/11), những cơn mưa lớn liên tục trút xuống, kéo theo đó là nền nhiệt độ tại Thủ đô cũng hạ từ từ. Tuy nhiên, phải đợi đến chiều nay, vào giờ tan sở, người Hà Nội mới cảm nhận rõ cái lạnh tê buốt của mùa đông. Đi trên phố, cảm giác vừa lạnh, vừa ẩm, nhớp nháp mưa và tắc đường khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mưa lớn quá, tôi chỉ mong sao cho nhanh đi về đến nhà. Sáng nay tôi không thấy lạnh mấy nên mặc ít áo, giờ mới thấy mưa lạnh ngấm vào người", chị Khánh Linh (một người dân sống trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết.

"Đã rét rồi còn mưa ẩm nữa nên cảm giác rất khó chịu. Dù đã mặc áo mưa rồi nhưng gió vẫn tạt nước mưa hắt vào người làm tôi cảm thấy cái lạnh buốt thấu da thịt. Thêm nữa lại gặp cảnh tắc đường nên thấy khá bực bội, khó chịu", anh Hoàng Nghĩa, một người tham gia giao thông khác chia sẻ.

Trái ngược với cảm giác ấy, không ít người lại thấy háo hức với cơn mưa chuyển mùa. Đối với họ, sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng đất trời cũng "chịu" trở lạnh quả là một điều hết sức tuyệt vời. "Mùa đông là phải lạnh, không lạnh nữa thì càng khó chịu hơn, càng không phải là thời tiết của Hà Nội", bà Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói.

"Đây mới là mùa đông chứ, mùa đông lạnh rồi tôi phải ra chợ mua ngay đồ về ăn lẩu nướng. Mấy hôm trước thèm quá mà chưa dám làm vì sợ nóng không ai ăn, bây giờ thì có thể thoải mái nghĩ đến các món bún ốc nóng hay đồ nướng, lẩu được rồi", chị Diệu Anh (một vị khách mua hàng tại chợ Nghĩa Đô - Tây Hồ) tâm sự.

1-a3e11
Đôi bạn già thong thả nắm tay nhau dạo bước ngày gió mùa chợt thổi mạnh hơn.

11046874_1733540446868174_7629435563278450695_n-a3e11
Trong khi đó, một "cặp" khác lại chăm chú nhìn vào điện thoại trong tình cảnh ai nấy đều mặc quần áo mỏng và khoác thêm áo mưa bên ngoài tránh gió lạnh.

12308716_1733540660201486_7153974931789230604_n-a3e11
Và rất nhiều người khác cũng lựa chọn cách vừa mặc áo mưa xuề xòa, vừa ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn đất trời như thế này.

12234962_1733540836868135_6392421207364537150_n-a3e11
Dù đã ngồi trên xe buýt, chàng trai trẻ vẫn khẽ co mình lại vì lạnh.

12274519_1733539960201556_4309722289936807976_n-a3e11
Những cô gái mặc áo thu mỏng ngồi trước bờ hồ lộng gió như thế này có lẽ sẽ là những người cảm nhận rõ nhất cái lạnh tê tái nhất từ đầu năm tới giờ.

12274546_1733542483534637_8576819682368522612_n-a3e11
Hai chàng trai người nước ngoài, những người sống ở miền khí hậu ôn đới, vốn quen với tiết trời lạnh buốt cũng phải khom người, đi gần nhau hơn trong ngày Hà Nội trở gió.

12239746_1733543736867845_8172679522542225835_n (1)-a3e11

12308450_1733543403534545_3463022027979847066_n (1)-a3e11
Biết tin gió mùa về, nhiều bậc phụ huynh mang thêm áo rét lúc đến đón con tan học.

12301553_1733542710201281_639841815019933656_n-a3e11
Khác với sự lo lắng của cha, mẹ, các em học sinh có vẻ rất háo hức vì sự thay đổi mới lạ, đột ngột của thời tiết.

12278668_1733546886867530_9051129066376204650_n-973d3
Cảm giác được ngồi gần sát bố, mẹ, dùng chung một chiếc áo mưa và đi trên xe ngày gió lạnh như thế này, chắc hẳn là một trải nghiệm rất thú vị!

Dự báo, tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Theo dự báo, đến ngày 27/11, một đợt không lạnh mới sẽ tăng cường xuống khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội vẫn có thể tiếp tục có mưa, độ ẩm cao 56%, nhiệt độ dao động ở mức từ 16 đến 19 độ C. Thời tiết lạnh ẩm này dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, ít nhất đến hết tuần.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày